Giao hữu quốc tế: Đức khiến Anh bẽ mặt ngay tại Wembley

Khá nhiều bất ngờ xảy khi ĐT Anh chịu thúc thủ 1-2 trước ĐT Đức trên sân nhà, cùng lúc Italy, Hà Lan và Argentina thất bại dưới tay các đối thủ yếu hơn.

Khá nhiều bất ngờ xảy khi ĐT Anh chịu thúc thủ 1-2 trước ĐT Đức trên sân nhà, cùng lúc Italy, Hà Lan và Argentina thất bại dưới tay các đối thủ yếu hơn.

Chỉ được triệu tập bổ sung do ĐT Đức mất quá nhiều cầu thủ vì nạn chấn thương, nhưng tân binh Christian Pander đã có màn ra mắt đáng nhớ với bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 từ cú sút xa tuyệt đẹp. Nhận thất bại này, các cầu thủ Anh nên tự trách mình vì đã phung phí quá nhiều cơ hội.

Cú sút mang về bàn thắng của Pander – Ảnh: AP

Trước sự cổ vũ của phần đông trong số hơn 86.000 khán giả có mặt tại sân Wembley, ĐT Anh khởi đầu thuận lợi khi mở tỉ số chỉ sau 10 phút bóng lăn.

Micah Richards vượt qua Pander khá dễ dàng bên cánh phải rồi chuyền cho Frank Lampard trong vòng cấm. Cầu thủ của Chelsea nhanh chân dứt điểm vào góc gần hạ gục Jens Lehmann.

Bị dẫn bàn nhưng “Cỗ xe tăng” lại chơi khởi sắc hơn và bắt đầu tạo sức ép về phía đối phương. Sau khi Christoph Metzelder và Thomas Hitzlsperger tung ra các cú dứt điểm nguy hiểm, bàn thắng đã đến với đội khách ở phút 25.

Bernd Schneider, cầu thủ mang băng đội trưởng ĐT Đức trận này, tạt bóng từ cánh phải hướng thẳng vào cầu môn khiến Paul Robinson phải tung người đẩy ra. Không may là bóng đến đúng vị trí của Kevin Kuranyi đang đứng sát đó, giúp tiền đạo này ghi bàn thắng có lẽ là dễ dàng nhất trong sự nghiệp.

Bàn thua khiến thủ môn Robinson mất hẳn tự tin, không còn chắc chắn trong khung gỗ. Kết quả là anh phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai đúng 5 phút trước giờ giải lao.

Trong pha dâng cao, Pander tung cú đại bác bằng chân trái từ cự li chừng 27 mét găm thẳng vào góc lưới, chuộc lại sai lầm ở bàn thua đầu trận.

Trong phút bù giờ hiệp một, Michael Owen có cơ hội cực tốt để gỡ hòa nhưng pha dứt điểm vào cầu môn trống của anh lại bay lên trời. Sau đó, may mắn tiếp tục lẫn trốn “Ba chú sư tử” trong hiệp tiếp theo.

Phút 66, Kieron Dyer đệm bóng cận thành từ đường kiến tạo của David Beckham nhưng đi chệch cột dù Lehmann đã không kịp phản xạ. Khoảng 10 phút sau, cú đánh đầu của John Terry lại bị Philipp Lahm phá ra trên vạch vôi.

Chung cuộc, chiến thắng 2-1 được giữ nguyên cho ĐT Đức. Như vậy, sau 12 trận dưới thời HLV Joachim Loew, “Cỗ xe tăng” có thành tích thắng 10, hòa 1 và chỉ thua 1.

Đội hình thi đấu:
Anh:
Robinson (James 46″) – Richards, R. Ferdinand (W. Brown 46″), Terry, Shorey – Beckham, Carrick (Barry 55″), Lampard, J. Cole (Wright-Phillips 70″) – Owen (Dyer 57″), A. Smith (Crouch 57″).
Đức: Lehmann – A. Friedrich, Mertesacker, Metzelder, Pander – Lahm – Odonkor (Hilbert 54″), Trochowski (Rolfes 72″), B. Schneider (Castro 90″+1), Hitzlsperger – Kuranyi.

Bất ngờ lớn nhất của loạt trận giao hữu quốc tế đêm qua là việc ĐKVĐ thế giới Italy bị đàn em Hungari đánh bại với tỉ số cách biệt 1-3. Sau hiệp đầu tiên không có bàn thắng nào, tỉ số được mở cho Italy ở phút 49 khi Antonio Di Natale làm đổi hướng cú sút của Filippo Inzaghi vào lưới.

Italy (xanh) bất ngờ gục ngã trước Hungari – Ảnh: AP

Song đến phút 62, từ sai lầm phá bóng hỏng của Gianluca Zambrotta trong vòng cấm địa, Tamas Vasko đánh đầu chuyền bóng đển Roland Juhasz tung cú vô lê chân trái hạ gục Gianluigi Buffon, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Chỉ 3 phút sau, Hungari đã vượt lên dẫn lại 2-1 từ chấm phạt đền. Trung vệ đội trưởng Fabio Cannavaro phạm lỗi với Tamas Priskin gần sát vạch 16m50 và Zoltan Gera đã không bỏ lỡ cơ hội chuyển hóa thành bàn thắng.

Sai lầm ngớ ngẩn của hàng thủ “Azzurri” tiếp tục bị trừng phạt bằng bàn ấn định tỉ số 3-1 ở phút 76. Gera cướp được bóng từ Cannavaro ở đầu vòng cấm, đi qua cả thủ môn Buffon rồi tạo điều kiện để Robert Feczesin dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi Argentina thúc thủ với tỉ số 1-2 trên sân của Na Uy. Tiền đạo John Carew ghi cả hai bàn cho đội bóng Bắc u, trong đó bàn mở tỉ số ở phút 11 là quả penalty sau khi John Arne Riise bị đối phương phạm lỗi.

Đến phút 58, Carew đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0 từ quả đá phạt của chính Riise và phải sang phút 84, Maxi Rodriguez mới gỡ bàn danh dự cho Argentina.

Trận đấu giữa Thụy Sĩ và Hà Lan cũng có kịch bản tương tự. Tiền vệ Tranqillo Barnetta mở tỉ số cho chủ nhà ngay phút thứ 8 nhờ quả phạt đền thành công. Phút 51, cầu thủ của Bayer Leverkusen này tiếp tục nhân đôi cách biệt, trước khi Dirk Kuyt rút ngắn tỉ số còn 1-2 cho Hà Lan sau đó đúng 1 phút.

Trên sân của Slovakia, Thierry Henry ghi bàn thắng duy nhất ở phút 40 giúp Pháp giành chiến thắng sát nút 1-0. Tây Ban Nha thì vất vả vượt qua chủ nhà Hi Lạp bằng tỉ số 3-2, trong đó pha lập công quyết định được cầu thủ trẻ David Silva thực hiện ở những phút bù giờ.

Theo VNN