Giao hữu (22/5), U23 Việt Nam 2-2 U23 Myanmar: Nhiều bài học quý sau trận hòa

Chiều nay (22/5), trên SVĐ Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã diễn ra trận đấu giao hữu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Myanmar. Sức nóng của những khán đài đỏ rực với hơn 1 vạn khán giả đã tiếp sức cho các cầu thủ U23 Việt Nam thêm hưng phấn trong trận đấu thử cuối cùng, trước khi tham dự SEA Games 28.

Ngay từ trưa, sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã được phủ kín bởi những cổ động viên áo đỏ vô cùng cuồng nhiệt. Chính sức nóng đó đã khiến cho nhịp độ trận đấu được duy trì khá nhanh ngay từ đầu trận.

Phút thứ 6, Công Phượng (10) có pha đi bóng tốc độ vào vùng cấm địa của Myanmar tuy nhiên pha dứt điểm đã bị thủ môn Kyaw cản phá thành công trong sự tiếc nuối của khán giả nhà. Những phút sau đó, tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì thế tấn công gây áp lực lên phần sân đối phương. Lần lượt Đức Lương, Công Phượng và Văn Toàn đã làm khó thủ môn Kyaw với những tình huống đi bóng lắt léo.

Phút 17, tiền đạo Lê Thanh Bình (16) bất ngờ có pha tạt bóng bên phía cánh phải vào trước khung thành Myanmar trong sự tiếc nuối của khán giả.

Công Phượng (10) có tình huống đi bóng tốc độ mở tỉ số cho tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Phan Tùng

Phút 23, Công Phượng (10) có pha đi bóng tốc độ, loại bỏ hàng thủ đối phương và hạ thủ môn Kyaw, ghi bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Sau bàn thua, tuyển Myanmar đẩy cao đội hình hòng tìm bàn gỡ hòa. Thế trận khá căng với nhiều tình huống ăn miếng chả miếng của của 2 đội. Phút 30, Thu Ya đi bóng qua hậu vệ U23 Việt Nam rồi căng ngang nhưng rất may thủ môn Minh Long kịp phán đoán đúng để ôm gọn bóng.

Những phút sau đó, đến lượt U23 Việt Nam đẩy cao đội hình với những pha phối hợp bật tường tốc độ đẹp mắt.

Phút 39, tưởng chừng Myanmar đã san bằng tỷ số: từ quả đá phạt, Kaung Sat Naing nhận bóng rồi dứt điểm rất nguy hiểm khiến thủ môn Minh Long bắt không dính bóng. Một cầu thủ Myanmar sút bồi thành công nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị trong một tình huống đá phạt, Kaung Sat Naing nhanh chân đón bóng và bất ngờ đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Phí Minh Long nhưng rất may trọng tài đã không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị.

Hiệp 1 tạm khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về chủ nhà Việt Nam.

Các khán đài trên SVĐ Cẩm Phả được phủ kín một mầu đỏ của hội CĐV Cẩm Phả và hội CĐV Việt Nam. Ảnh: Phan Tùng

Sang hiệp 2, cả 2 đội đều có sự thay đổi người ở các vị trí. Ở phút 69, khung thành tuyển Việt Nam có sự thay đổi khi Trần Minh Toàn (29) vào bắt thay thủ môn Phí Minh Long (27). Ngay 1 phút sau đó, thủ môn mới thay vào sân Minh Toàn phải nhận thẻ vang sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ Myanmar trong vùng cấm địa. Nay Lin Tun đã không bỏ lỡ cơ hội khi sút phạt đền thành công, san bằng tỉ số 1-1. 

Phút 77, Lê Thanh Bình (16) nhận đường tạt bóng của đồng đội và dứt điểm quyết đoán tiếp tục đưa Việt Nam dẫn trước 2-1.

Thế trận tiếp tục được đẩy lên khá căng khi U23 Myanmar tìm cách dồn lên gây áp lực khung thành thủ môn Minh Toàn. May mắn đã đến với họ khi Hoàng Lâm phạm lỗi với Hiaing Bo Bo, trọng tài cho đội khách được hưởng phạt đền ở phút 89. Nhưng Zon Moe Aung cũng phải khá vất vả sau 2 lần sút mới có thể ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho U23 Myanmar ở phút 90+1.

Lúc này, với thể lực đã suy giảm rõ rệt, 3 phút bù giờ cũng không thể giúp tuyển Việt Nam có cơ hội tìm kiếm thêm bàn thắng. Trận đấu giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar khép lại với tỉ số hòa 2-2, nhưng quan trọng BHL hai đội đều rút ra được những bài học quý trước thềm SEA Games.

Phát biểu sau trận đấu, trợ lý Nguyễn Thanh Sơn đánh giá:  “Trong trận đấu hôm nay, đội tuyển U23 Việt Nam chơi tốt hơn trong hiệp 1, hiệp 2 nhiều cầu thủ trẻ vào sân đã mắc nhiều sai lầm dẫn đến 2 bàn thua đáng tiếc. Trận hòa này là bài học cho toàn đội. Trận đấu giao hữu này, BHL hai đội thống nhất thay 6 người nhằm rà soát lại đội hình. Mọi ý tưởng sắp xếp, thay đổi đều là ý tưởng của HLV Miura. Những tình huống sai lầm cá nhân sẽ được rút kinh nghiệm sau trận đấu này. Ban huấn luyện sẽ có báo cáo với HLV Miura. Chắc chắn, HLV Miura sẽ có nhiều điều chỉnh sau trận đấu này”.

Không nhận xét nhiều về kết quả trận đấu, HLV trưởng tuyển U23 Myanmar Kyi Lwin nhấn mạnh: “Như tôi đã từng đề cập, mục tiêu của chúng tôi ở trận giao hữu này muốn tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của các cầu thủ Myanmar trước khi tham dự SEA Games 28. Đội chủ nhà Việt Nam thật may mắn khi được thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả trên SVĐ Cẩm Phả. Họ như có thêm cầu thủ thứ 12 trên khán đài tiếp thêm sức mạnh trong trận đấu hôm nay.

U23 Myanmar sang Việt Nam thi đấu giao hữu với 23 cầu thủ và sẽ gut xuống còn 20 cầu thủ trước khi sang Singapore tham dự SEA Games. Cầu thủ trẻ Hlaing Bo Bo (6) đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Myanmar đầy triển vọng và tài năng đang là trụ cột trong đội hình của U23 Myanmar.

Kết quả giao hữu tuy không quan trọng lắm nhưng U23 Thái Lan hay U23 Việt Nam đều là những đội mạnh, rất khó chơi. Chúng tôi sẽ phải nghiên cứ rất kỹ trước khi bước vào SEA Games”.

Đội hình xuất phát của 2 đội trong trận giao hũu giữa U23 Việt Nam – U23 Myanmar:
Đội tuyển U23 Việt Nam: Thủ môn phí Minh Long (27) (Trần Minh Toàn (29) vào thay phút 68), Đội trưởng Hồ Ngọc Thắng (18) (Phạm Đức Huy (23) vào thay phút 64), Nguyễn Hữu Dũng (2), Lê Đức Lương (4), Nguyễn Công Phương (10), Đỗ Duy Mạnh (11), Vũ Ngọc Thịnh (12), Huỳnh Tấn Tài (13), Lê Thanh Bình (16), Nguyễn Văn Toàn (19), Bùi Tiến Dũng (26).
 
Đội tuyển U23 Myanmar: Thủ môn Kyaw (1), Đội trưởng Nay Lin Tun (8), Si Thu Aung (5), Hiaing Bo Bo (6), Phyo Ko Ko Thein (14), Hein Thiha Zaw (15), Shine Thu Ya (20), Thiha Zaw (22), Ye Win Aung (26), Win Zin Oo (29), Kaung Sat Naing (9).

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM