"Gián điệp” Thái Lan ghi hình ĐTVN!?

16h chiều 3/12, ĐTVN đã có buổi tập đầu tiên trên SVĐ Sapanhin ở thành phố Phuket. Điều đáng nói là buổi tập này thu  hút rất nhiều “gián điệp” Thái Lan.

04/12/2008 00:00:00

16h chiều 3/12, ĐTVN đã có buổi tập đầu tiên trên SVĐ Sapanhin ở thành phố Phuket. Điều đáng nói là buổi tập này thu  hút rất nhiều “gián điệp” Thái Lan.

 

SVĐ Saphanhin là một sân đấu phụ ở Phuket, cách khách sạn Phuket Royal City chừng 5 Km. Tuy nhiên, mặt cỏ của SVĐ này được chính người bản địa Thái  khẳng định là còn mượt hơn và êm hơn mặt cỏ ở SVĐ trung tâm.

Thầy trò Calisto trên sân tập (Ảnh: Lệ Nhi).

 

Trước khi bắt đầu buổi tập, trưởng đoàn Dương Vũ Lâm đã có khoảng 10 phút dặn dò các cầu thủ. Ông Lâm khuyến cáo: “Thời gian qua, tình hình Thái Lan không ổn định. Bây giờ, tuy mọi thứ đã có phần êm ả, nhưng các bạn vẫn phải hết sức cẩn thận, đi ra đường phải luôn luôn đi theo nhóm, chứ không được đi một mình”.

 

Thế rồi ông Lâm chỉ tay lên đầu và bảo: “Các bạn là những đại diện ưu tú nhất của BĐVN ở thời điểm này. Các bạn có nghĩa vụ bảo vệ màu cờ sắc áo quốc gia. Lúc này, tôi mong các bạn đừng nghĩ tới bất cứ vấn đề nào khác, ngoài vấn đề chuyên môn”.

 

Sau khi nghe trưởng đoàn nhắc nhở, cả đội lao vào sân tập. 4 giờ chiều, nhưng trời Phuket vẫn còn nắng gay nắng gắt. Mặc, ông Calisto “luyện” cho các cầu thủ bài di chuyển với bóng, và lúc nào cũng luôn miệng nhắc “nhanh lên! Quyết liệt lên!”.

 

Sau khi luyện xong “ngón” này, ĐT quay sang luyện đòn dứt điểm. Bóng liên tiếp được các cầu thủ đá cánh tạt bổng vào trung lộ, và ở phía trong, từ những tiền đạo như Công Vinh, Việt Thắng, Thanh Bình, đến các tiền vệ như Tài Em, Minh Phương, Minh Châu đều phải dứt điểm một chạm. Tuy nhiên, xác suất thành công của các cú sút là không cao.

 

Buổi tập đầu tiên của ĐT tại Thái, bên cạnh sự có mặt của đông đảo phóng viên Việt Nam còn có mặt cả những phóng viên Thái. Hai đài truyền hình Thái là Samsport TV và Modern Nine đã phỏng vấn trưởng đoàn Dương Vũ Lâm và ghi hình rất kỹ nhất cử nhất động của ĐT.

Những “gián điệp” đang ghi chép…(Ảnh: Lệ Nhi).

 

Khi được hỏi là với sự có mặt của những “gián điệp” bất đắc dĩ này, ĐTVN có liệu có “luyện” tất cả “bài vở” của mình hay không, ông Calisto liền nhún vai rồi bảo: “Ồ, nếu họ thích chơi trò gián điệp thì xin mời họ cứ gián điệp!”.

 

Ông giải thích: “Với tôi, trong bóng đá, chẳng có gì là bí mật cả. Vả lại, cách đây vài tuần, chẳng phải Việt Nam và Thái đã đá cùng nhau ở T&T Cup rồi đó sao? Tóm lại, Việt Nam và Thái chẳng có gì nữa để mà giấu nhau”.

Nguồn: Theo VTC