Giải vô địch thế giới câu lạc bộ: San Lorenzo gặp Real Madrid

 Rạng sáng 18-12, phải mất 120 phút đội bóng San Lorenzo của Argentina mới thắng được đội bóng New Zealand, Auckland City với tỉ số 2-1, giành quyền vào chơi chung kết Giải vô địch thế giới câu lạc bộ.

Niềm vui của các cầu thủ San Lorenzo sau khi Matos ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 ở hiệp phụ – Ảnh: Reuters

Phút thứ 45+3, tiền đạo Pablo Barrientos ghi bàn bằng một cú vô lê đẹp mắt, giúp San Lorenzo mở tỉ số trận đấu. Đây cũng là bàn thua đầu tiên của Auckland City tại giải lần này.

Dù bị đối thủ mạnh hơn ghi bàn mở tỉ số nhưng Auckland City vẫn chơi rất tốt, không hề tỏ ra “mặc cảm” trước đối thủ vượt trội. Và thật trớ trêu cho San Lorenzo khi người gây nhiều khó dễ nhất cho họ lại là một người Argentina, Tade. Ban đầu, Tade từ Argentina sang New Zealand để học luật sư nhưng đã xỏ giày thi đấu và những pha đi bóng của anh đã làm cho khung thành San Lorenzo chao đảo.

Cuối cùng, xuất phát từ một tình huống bóng điệu nghệ của Tade, Auckland City có bàn gỡ ở phút 67, do công cầu thủ người Tây Ban Nha Berlanga. 

Trong 30 phút còn lại của giờ đấu chính thức, đội San Lorenzo tỏ ra khá sợ hãi, nhất là khi Auckland từng có thành tích vượt qua Moghreb 4-3 trên chấm phạt 11m (sau khi hòa 0-0 ở 120′ thi đấu) để giành quyền vào tứ kết. Liên tiếp, HLV Bauza đã tăng cường hàng công khi đưa Romagnoli và Matos vào sân thay Gonzalo Veron và Kalinski. 

Sự lo sợ càng tăng lên khi Auckland trong thế phòng ngự rất tốt đã cầm chân thành công San Lorenzo đến hết 90 phút thi đấu chính thức, buộc trận đấu phải đi vào hai hiệp phụ. Nhưng cuối cùng, đẳng cấp của San Lorenzo đã lên tiếng. Phút 93, cầu thủ vào sân thay người Matos tận dụng sự non nớt và sút kém về thể lực của hàng thủ Auckland, tung cú sút ở cự li 11m, ghi bàn ấn định tỉ số 2-1.

Trong những phút còn lại của hiệp phụ, không còn gì để mất, Auckland dồn đội hình để tấn công và họ đã suýt có bàn gỡ nhưng rất tiếc bị cột dọc từ chối một bàn thắng. Dù thua nhưng màn trình diễn của Auckland tại giải năm nay là rất ấn tượng bởi họ chỉ được xem là đội lót đường với thành tích thua 6 trong 8 trận ở những lần tham dự trước.

Thắng Auckland 2-1, San Lorenzo giành quyền vào chơi trận chung kết với Real Madrid vào rạng sáng 21-12 (giờ VN). San Lorenzo hướng tới việc trở thành đội bóng Argentina đầu tiên giành được chức vô địch giải sau khi Boca Juniors và Estudiantes đã lần lượt thất bại trước AC Milan (Ý) và Barcelona (Tây Ban Nha) vào các năm 2007, 2012.

Nguồn: Tuổi Trẻ