Giải vô địch bóng đá nữ ĐNÁ 2006: Những phút giây thấm đượm tình bè bạn

Sau khi kết thúc lượt trận đấu đầu tiên, lãnh đạo LĐBĐVN, toàn bộ các thành viên 4 đội tuyển tham dự giải cùng đội ngũ trọng tài và các quan chức BTC giải, BTC địa phương đã dự tiệc chiêu đãi…

Sau khi kết thúc lượt trận đấu đầu tiên của giải vô địch bóng đá nữ ĐNA 2006, lãnh đạo LĐBĐVN, toàn bộ các thành viên 4 đội tuyển tham dự giải cùng đội ngũ trọng tài và các quan chức BTC giải, BTC địa phương đã dự tiệc chiêu đãi và tham gia giao lưu văn hóa văn nghệ trong một bầu không khí rất sôi động, giàu cảm xúc và thắm đượm tình bè bạn. Những hình ảnh dưới đây chắn chắn sẽ còn in đậm trong tâm tưởng của các thành viên dự giải lần này⬦
 

Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ (phải) chúc mừng các đội tuyển tham dự giải
và tặng quà lưu niệm cho Phó chủ tịch AFF Ibrahim Othman
Trưởng đoàn các đội cũng đón nhận những món quà rất có ý nghĩa của Phó chủ tịch LĐBĐVN Lê Hùng Dũng
TTK Trần Quốc Tuấn cũng chúc mừng và tặng quà lưu niệm cho các trọng tài, những người luôn nghiêm khắc trên sân cỏ nhưng lại rất cởi mở và hòa đồng trong buổi giao lưu
Mạnh mẽ trên sân cỏ và duyên dáng trên sân khấu, những “bông hồng” của ĐTVN đã để lại ấn tượng sâu đậm tại buổi giao lưu
Nổi tiếng với lối chơi quyết liệt và không ngại va chạm trên sân đấu, nhưng các nữ cầu thủ Myanmar đã khiến mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác với giọng hát khá hay và với những điệu múa cổ truyền mềm mại
Là nút chặn cuối cùng của ĐT Đài Loan, nhưng thủ môn Feng – Chiu (giữa) lại là “tiền đạo” chủ lực trong các tiết mục văn nghệ của đội nhà.
Buổi giao lưu đã khép lại và hôm nay, các cô gái lại với màu xanh sân cỏ. Nhưng hình ảnh này sẽ trở thành kỷ niệm khó quen trong tâm tưởng mỗi người
 
Ảnh: Xuân Hà