Giải U19 Đông Nam Á 2015 (bảng B, ngày 25/8): U19 Việt Nam ra quân thắng lợi

Chiều nay (25/8), ĐT U19 Việt Nam đã có chiến thắng 2-0 trước U19 Timor Leste trong trận đấu ra quân tại bảng B, giải U19 Đông Nam Á 2015.

25/08/2015 18:22:40

U19 Việt Nam (trắng) khởi đầu hành trình tại giải U19 Đông Nam Á 2015 bằng thắng lợi 2-0 trước U19 Timor Leste. Ảnh: Đ.H

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm trước U19 Timor Leste nhằm tạo đà thuận lợi cho cuộc đua vào bán kết, các cầu thủ U19 Việt Nam chủ động dâng cao chơi pressing ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, áp lực của trận ra quân phần nào đã tác động đến tâm lý của các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Có lẽ chính vì vậy nên dù kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng các pha phối hợp mang tính quyết định của U19 Việt Nam vẫn chưa có sự sắc bén cần thiết để phá vỡ hàng phòng ngự của đối thủ.

Nhưng gần 1 nghìn kiều bào có mặt trên khán đài SVĐQG Lào để cổ vũ tinh thần cho U19 Việt Nam, cũng như đông đảo khán giả cả nước đang theo dõi những diễn biến của trận đấu qua màn ảnh nhỏ không phải chờ đợi quá lâu. Đến phút 27, các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bàn thắng khơi thông bế tắc khi Lâm Thuận xâm nhập vòng cấm, đón đường tạt vào từ cánh trái của Văn Hào, đệm bóng cận thành mở tỷ số 1-0 cho U19 Việt Nam.

Sau thời điểm này, U19 Việt Nam thi đấu hứng khởi và sắc nét hơn. Tuy nhiên, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn lại không tạo được thêm nhiều cơ hội ăn bàn trước khung thành của U19 Timor Leste trong những phút còn lại của hiệp một. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của U19 Việt Nam trước giờ nghỉ giải lao là pha “solo” từ khu vực giữa sân và dứt điểm kỹ thuật ở cự ly ngoài vòng cấm của Văn Hào ở phút 34. Tiếc rằng bóng lại đi vọt xà.

Sang hiệp hai, U19 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt trên sân. Trong khi đó, các cầu thủ U19 Timor Leste tổ chức phòng ngự theo khu vực khá hiệu quả. Không những vậy, họ thậm chí còn suýt có bàn thắng gỡ hoà 1-1 nếu như xà ngang khung thành thủ môn Thanh Tuấn không từ chối cú sút phạt “sấm sét” của Walter Gamma ở phút 59.

Cũng giống như trận đấu gặp U19 Malaysia, với nền tảng thể lực rất tốt cùng lối chơi tập trung và không ngại va chạm, U19 Timor Leste đã khiến các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn gặp khá nhiều khó khăn trong việc tìm đường đến khung thành thủ môn Fagio Pereira. Phải đến phút 88, U19 Việt Nam mới vượt qua được giới hạn mong manh của tỷ số 1-0, khi cầu thủ vào sân thay người Tiến Linh chớp cơ hội từ một tình huống cản phá bóng bất thành của một hậu vệ U19 Timor Leste, khéo léo đánh bại thủ môn đội bạn trong pha đối mặt, ấn định thắng lợi 2-0 cho U19 Việt Nam.

Với kết quả này, U19 Việt Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng B. Tuy nhiên, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ mất vị trí về tay U19 Malaysia nếu như đội bóng này có điểm trước U19 Singapore trong trận đấu tiếp theo, diễn ra vào lúc 19h00 cùng ngày.


Đội hình xuất phát:

U19 Việt Nam:Thanh Tuấn (GK), Dương Văn Hào, Hồ Tấn Tài, Trọng Đại, Thanh Hậu, Trọng Huy, Tiến Dụng, Hoàng Nam, Trọng Hóa, Lâm Thuận, Đức Chinh.

U19 Đông Timor:Fagio Pereira (GK), Agostinho Araujo, Candino Oliveira, Rufino Gama, Henrique Martins, Ricardo Mendonca, Amiecar Belo, Abrao Mendonca, Armando Varela, Gaudencio Monteiro.

XẾP HẠNG TẠM THỜI BẢNG B: