Giải U19 Đông Nam Á 2009: U19 Việt Nam mất vé chung kết vào tay U19 Australia

U19 Việt Nam đã thể hiện một lối chơi đầy khí thế và sắc nét nhất kể từ đầu giải, nhưng trong một chiều thiếu may mắn và thua kém đối thủ về sự nhẫn nại cũng như kinh nghiệm, các học trò của HLV Võ Hoàng Bửu thất bại 1-4 và phải nhường tấm vé vào chung kết cho U19 Australia.

10/08/2009 00:00:00

U19 Việt Nam đã thể hiện một lối chơi đầy khí thế và sắc nét nhất kể từ đầu giải, nhưng trong một chiều thiếu may mắn và thua kém đối thủ về sự nhẫn nại cũng như kinh nghiệm, các học trò của HLV Võ Hoàng Bửu thất bại 1-4 và phải nhường tấm vé vào chung kết cho U19 Australia.

Không hề thua kém đội bạn, nhưng sự thiếu may mắn và khả năng dứt điểm kém đã khiến U19 Việt Nam dừng chân tại Bán kết – Ảnh: Phan Tùng

 

* Đội hình xuất phát ĐTVN: TM Trần Anh Đức (1), Phạm Thế Nhật (3), Lâm Anh Quang (4), Nguyễn Xuân Hùng (6) – Trịnh Hào Hùng (12) vào thay phút 88′; Nguyễn Tiến Duy (8), Nguyễn Hải Huy (13), Lê Quốc Phương (16), Nguyễn Văn Quyết (22, C), Hà Minh Tuấn (24) – Nguyễn Tấn Tài (26) vào thay phút 84; Nguyễn Đình Bảo (25), Huỳnh Văn Thanh (27)

Mặc dù phải đối diện với đối thủ vượt trội về thể hình, nhưng U19 Việt Nam vẫn không hề tỏ ra e ngại và cũng không cần mất thời gian thăm dò, tự tin đẩy nhanh tốc độ trận đấu bằng những pha tấn công cởi mở ngay sau tiếng còi khai cuộc.

 

Nhưng U19 Australia đã nhanh chóng lên tiếng cảnh báo đội chủ nhà bằng pha bật cao đánh đầu chệch cột dọc của Babalj (9) ở ngay phút thứ 5 của trận đấu. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, các học trò của HLV Võ Hoàng Bửu đáp trả bằng cú sút xa đấy bất ngờ của hậu vệ Xuân Hùng trong một pha dâng cao hỗ trợ tấn công. Bóng đi căng đến mức thủ thành Birighitti (1) gần như chỉ còn biết đứng chôn chân ở giữa khung thành, nhưng thật tiếc lại nhằm trúng cột dọc bật trở ra.

 

Tuy không thành bàn, nhưng pha dứt điểm rất đẹp này của Xuân Hùng đã tăng thêm nhuệ khí cho các đồng đội, giúp họ gia tăng sức ép bên phần sân đội bạn.

 

Đến phút 26, những tưởng U19 Việt Nam có bàn mở tỷ số sau khi Minh Tuấn thoát xuống rất nhanh cắt đường trả bóng về gôn nhà của một hậu vệ U19 Australia, đồng thời loại luôn thủ thành Birighitti. Tuy nhiên, thay vì chuyền căng ngang cho đồng đội, Minh Tuấn lại quyết định dứt điểm ở góc hẹp, bóng đã đi chệch lưới trống một cách rất đáng tiếc.

 

Cục diện trận đấu bất ngờ thay đổi ở phút 29. Từ một pha tấn công bên cánh phải, bóng được tạt vào trung lộ và đến chân Peter Franjic (14) trong thế không người kèm. Cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội, bình tĩnh tung cú sút chìm chuẩn xác, đưa U19 Australia vượt lên dẫn trước 1-0

 

Nhưng U19 Việt Nam nhanh chóng thiết lập lại trật tự ở phút 34. Từ một pha phản công nhanh, Minh Tuấn băng xuống đón đường chuyền từ cánh phải của Đình Bảo, khuất phục thủ thành Birighitti bằng một pha bật cao đánh đầu hoàn hảo, gỡ hòa 1-1 cho U19 Việt Nam.

 

Minh Tuấn cùng đồng đội vui mừng sau khi ghi bàn gỡ hoà 1-1. Ảnh: Phan Tùng

Ở những phút còn lại của hiệp 1, tinh thần thi đấu đầy quyết tâm của U19 Việt Nam tiếp tục mang lại niềm hứng khởi cho đông đảo khán giả trên sân Thống Nhất. Thậm chí, phút 41, “chuyên gia đá phạt” Quốc Phương thiếu chút nữa đã mang về lợi thế dẫn bàn cho U19 Việt Nam bằng cú sút chân trái táo bạo từ điểm đá phạt ở một góc hẹp bên cánh phải, bóng đi căng và xoáy rất hiểm hóc nhưng một lần nữa lại không chiến thắng được xà ngang khung thành đội bạn.

 

Sang hiệp 2, lối chơi phối hợp nhỏ ít chạm của U19 Việt Nam tiếp tục phát huy hiệu quả và đẩy U19 Australia rơi vào thể chống đỡ khá vất vả.

 

Tuy nhiên, kịch bản của hiệp 1 lại tái hiện khi những nỗ lực của U19 Việt Nam còn chưa gặt hái được thành quả thì đội bạn lại vượt lên dẫn trước 2-1 sau một pha câu bóng vào trung lộ ở phút 70 của trận đấu.

 

Thể lực sút giảm, lại thêm nôn nóng dâng cao tìm kiếm bàn gỡ, U19 Việt Nam đã “sập bẫy” đội bạn ở phút 82. Tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự U19 Việt Nam, James Virgili (11) dùng tốc độ và sức tỳ đè, giành quyền kiểm soát bóng và loại thủ môn Anh Đức, dứt điểm vào lưới trống nâng tỷ số lên 3-1 cho U19 Australia. Ở phút cuối cùng của trận đấu, cũng từ tình huống hậu vệ U19 Việt Nam dâng quá cao để tham gia tấn công, Groenewald (17) dễ dàng thoát xuống ấn định chiến thắng 4-1 cho đội bóng xứ Chuột túi.

 

Thua trận 1-4 và buộc phải nhường vé vào chung kết cho U19 Australia, nhưng với những gì đã thể hiện, các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam vẫn xứng đáng nhận được lời khen cho những nỗ lực và cống hiến hết mình.

 

U19 Australia (áo vàng) sẽ gặp U19 Thái Lan tại trận chung kết. Ảnh: Phan Tùng


Hy vọng các học trò của HLV Võ Hoàng Bửu sẽ không vì thất bại này mà nản chí trong trận tranh giải Ba cùng U19 Malaysia vào chiều ngày 12/8 tới. Trong khi đó, đối thủ của U19 Australia sẽ là U19 Thái Lan – đội bóng đã giành thắng lợi 1-0 trước U19 Malaysia trong trận bán kết diễn ra vào lúc 15h30 cùng ngày.

Lịch thi đấu trận tranh hạng Ba và Chung kết

Ngày

MT

Bảng

Trận đấu

Giờ

Sân

12/8

15

3/4

Malaysia

vs

Việt Nam

15.30

SVĐ Thống Nhất

16

CK

Thái Lan

vs

Australia

17.45