Giải U19 Đông Nam Á 2009: U19 Thái Lan vào Chung kết

Thi đấu khởi sắc và tạo được nhiều cơ hội hơn nhưng U19 Malaysia vẫn phải chấp nhận nhường vé vào chung kết cho U19 Thái Lan khi không một lần đưa được bóng vào lưới đội bạn.

10/08/2009 00:00:00

Thi đấu khởi sắc và tạo được nhiều cơ hội hơn nhưng U19 Malaysia vẫn phải chấp nhận nhường vé vào chung kết cho U19 Thái Lan khi không một lần đưa được bóng vào lưới đội bạn. Trong khi đó, ở thế bị ép sân, nhưng đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng lại tạo ra bước ngoặt của trận đấu nhờ tài năng sút phạt của Christmas Srikaewsai.

 

Do đã hoàn thành mục tiêu vào bán kết, nên U19 Malaysia nhập cuộc với tư tưởng rất thoải mái. Có lẽ chính nhờ điều này mà các học trò của HLV Ong Kim Swe đã tạo được một thế trận rất tốt trước các cầu thủ U19 Thái Lan.

U19 Malaysia nhập cuộc rất tốt nhưng thiếu may mắn. Ảnh: Phan Tùng

Phút 11, U19 Malaysia suýt có bàn thắng mở tỷ số khi Thamil Arasu (10) thoát xuống đón đường  chuyền của Gary S.Robbat, tiếc rằng pha dứt điểm sau đó của tiền đạo này đã không thắng được thủ môn đội bạn.

 

Nhưng cũng sau tình huống này, U19 Malaysia lại càng thi đấu hưng phấn, tự tin hơn hẳn và liên tiếp tạo sóng gió trước khung thành U19 Thái Lan. Nếu may mắn hơn trong các pha kết thúc hoặc không bị xà ngang lẫn cột dọc từ chối, U19 Malaysia đã có thể có bàn thắng vượt lên dẫn trước.

 

Sang hiệp 2, thế tấn công tiếp tục được U19 Malaysia duy trì về phía khung thành đối phương. Chỉ mất 3 phút sau tiếng coig giao bóng, họ đã tạo được cơ hội khi Arasu (10) xoay người dứt điểm rất nhanh ngoài vòng cấm, nhưng một lần nữa thủ thành Urkit Wongmeena lại kịp cứu nguy cho đội nhà.

 

Gió bất ngờ đổi chiều ở phút 56 khi U19 Thái Lan được hưởng một quả phạt ngoài vòng cấm và Christmas Srikaewsai (6) thể hiện tài năng bằng pha dứt điểm hiểm hóc, mở tỷ số 1-0 cho đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng.

 

U19 Thái Lan (áo xanh) giành quyền vào chơi trận chung kết sau thắng lợi 1-0 trước U19 Malaysia. Ảnh: Phan Tùng

Bắt đầu từ thời điểm này, U19 Malaysia tỏ ra mất tinh thần và không còn giữ được sự gắn kết trong các pha phối hợp. Trong khi đó, U19 Thái Lan như được tiếp thêm sức mạnh, liên tục gây sức ép trở lại bên phần sân đội bạn. Nhưng cũng giống như hình ảnh U19 Malaysia trong hiệp 1, các cú dứt điểm của U19 Thái Lan hoặc không chuẩn xác, hoặc không chiến thắng được thủ thành Mohd Khairul.

 

Về phía U19 Malaysia, họ chỉ thực sự nguy hiểm trở lại trong vòng 10 phút cuối trận với các pha đẩy cao đội hình tấn công mạnh mẽ với tư tưởng không còn gì để mất. Tuy nhiên, hàng thủ U19 Thái Lan vẫn đứng vững và bảo vệ thành công thành quả của mình.

 

Như vậy, tấm vé đầu tiên của trận chung kết U19 Đông Nam Á 2009 đã được trao cho U19 Thái Lan. Đối thủ của thầy trò HLV Sangnapol sẽ là đội thắng trong trận bán kết 2 giữa U19 Việt Nam và U19 Australia, diễn ra vào 17h45 cùng ngày.