Giải U.21 Báo Thanh Niên lần XII-2008: Cựu vô địch nào tìm lại vinh quang?

Đến 4 đội bóng có mặt tại vòng chung kết U.21 lần này đã và đang vô địch giải U.21. Về bề dày thì 2 cựu vô địch SHB Đà Nẵng và Đạm Phú Mỹ Nam Định có lực lượng ổn định và…

Đến 4 đội bóng có mặt tại vòng chung kết U.21 lần này đã và đang vô địch giải U.21. Về bề dày thì 2 cựu vô địch SHB Đà Nẵng và Đạm Phú Mỹ Nam Định có lực lượng ổn định và chuẩn bị khá chu đáo.

Hữu Hùng (11, Đà Nẵng) và Mạnh Dũng (9, Nam Định) đều rất khát khao chinh phục U.21 – Ảnh: Khả Hòa

SHB Đà Nẵng quyết “trở lại mái nhà xưa”

Lần thứ 8 Đà Nẵng có mặt ở VCK, từng 2 lần á quân giải lần 3 năm 1999, lần 5 năm 2001 và vô địch giải năm 2003, nên đội bóng Sông Hàn có một bề dày đáng nể. Đội luôn có tinh thần thi đấu mạnh mẽ trong các giải trẻ và càng đá càng tiến bộ. Đặc biệt năm nay bóng đá Đà Nẵng đã thi đấu thành công trong rất nhiều giải trẻ như U.13, U.17. Với đấu trường U.21 từ 4 năm qua, Đà Nẵng lại không mấy thành công dù họ luôn là đội rời giải mà không thua. Cụ thể trong 3 giải 2005, 2006, 2007, Đà Nẵng đá 3 trận hòa cả 3 và đều bị loại. Lần này, Đà Nẵng đang mong sẽ cải thiện tình hình để quyết trở lại đỉnh vinh quang.

Ở vòng loại, Đà Nẵng đã vượt qua SLNA, Quảng Nam, Phú Yên, Quân khu 5, ghi 10 bàn, để lọt 2 bàn. Tiền đạo Ngọc Thông và Văn Quân là 2 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất. Đội do cựu danh thủ Trần Minh Toàn làm trưởng đoàn, HLV trưởng là ông Phan Thanh Hùng, hiện là trợ lý HLV đội tuyển VN. Trong đội có nhiều cầu thủ trẻ chơi ở V-League đáng chú ý như Phan Thanh Hưng, Nguyễn Văn Mẹo, Đoàn Hùng Sơn, Nguyễn Hữu Hùng, Phạm Nguyên Sa… có tăng cường thêm Long Giang, Phúc Hiệp của Tiền Giang nên đội hình sẽ rất mạnh. HLV Thanh Hùng tỏ ra tự tin khi cho biết: “Chúng tôi sẽ quyết vượt qua “cái dớp” chỉ hòa tại VCK lần này và hy vọng đội sẽ có một thứ hạng khả quan”. Theo đánh giá của nhiều nhà chuyên môn, Đà Nẵng là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.

Đạm Phú Mỹ Nam Định mơ về năm 2004

Đây là đội phía Bắc duy nhất có mặt xuyên suốt ở 7 lần VCK giải U.21, và là đội bóng có lối đá phản công rất khó chịu từng lên ngôi ở VCK năm 2004 tại Gia Lai. Trong 3 mùa gần đây, Nam Định vẫn luôn là khắc tinh của nhiều đội. Tuy nhiên, do trong đội hình không còn những “sát thủ” như Trọng Lộc, Đức Dương, Phạm Thanh Nguyên, Mạnh Tú… nên Nam Định mất đi phần nào sự bén nhạy.

Lần này Nam Định đến với VCK sau khi vượt qua Hà Nội ACB, Hòa Phát, Than Quảng Ninh, Thể Công ở vòng bảng và là một trong 2 đội ghi nhiều bàn thắng nhất (13 bàn, đội kia là CLB TP.HCM). Đội hình Nam Định vẫn còn dồi dào lực lượng với Hoàng Danh Ngọc, Hoàng Nhật Nam, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Việt Dũng, Phạm Văn Quý, Chu Ngọc Anh. HLV Trần Doãn Dũng cho biết: “Tuy đội hình của Nam Định rất trẻ, nhưng các VĐV đã chín chắn hơn rất nhiều so với năm rồi khi sẩy chân ở Nha Trang. Trở lại Quy Nhơn lần này, chúng tôi đặt mục tiêu cố gắng vào top 4 như đã từng vào bán kết gặp chủ nhà Bình Định năm 2005. Nam Định luôn lấy hình ảnh vô địch U.21 năm 2004 để động viên các cầu thủ phấn đấu. Lần này, Nam Định quyết sẽ tạo ấn tượng tốt để lấy lại hình ảnh trong mắt người hâm mộ”.

Nguồn: Theo Thanh Niên