Giải BĐ U19 ĐNA – Cúp Vietcombank 2016 (bảng A): U19 Malaysia tiếp mạch thắng

Dễ dàng đánh bại U19 Singapore với tỉ số 2-1 trong trận đấu diễn ra lúc 16h trên SVĐ Hàng Đẫy, U19 Malaysia đã giành trọn 3 điểm sau lượt trận thứ 2 bảng A giải bóng đá U19 Đông Nam Á – Cúp Vietcombank 2016.

15/09/2016 16:26:04

Các cầu thủ U19 Malaysia (áo vàng) nhanh chóng làm chủ thế trận trước U19 Singapore

Sau trận thắng đầu tiên trước U19 Philippines với tỉ số đậm 5-0, các cầu thủ U19 Malaysia bước vào trận đấu gặp U19 Singapore với sự tự tin, thoải mái. Ngược lại, mặc dù không được đánh giá cao hơn đối phương nhưng các cầu thủ U19 Singapore mạnh dạn chơi đôi công ngay những phút đầu trận đấu và tạo được thế trận khá cân bằng trong 1/3 thời gian hiệp 1.

Phút 18, trong tình huống phản công nhanh, tiền vệ Zarulizwan Mazlan (20) bất ngờ có pha sút xa bằng chân trái cực kỳ hiểm hóc, bóng đi vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Hakim Azahari (21), mở tỉ số 1-0 cho U19 Malaysia.

Sau bàn thua, các cầu thủ U19 Singapore tiếp tục ổn định lại đội hình, tìm cách đưa bóng lên gần khung thành thủ môn Lim Chien Khai (22), nhưng trước sự phòng ngự chắc chắn của bộ 3 hậu vệ Rajasingam (3), Mohd Sabri (17) và Kamarudin (5), các đường lên bóng của họ nhanh chóng bị vô hiệu quá. Thậm chí, sự mất cảnh giác của hàng hậu vệ U19 Singapore đã khiến đội bóng của họ tiếp tục phải trả giá với bàn thua thứ 2. Đó là tình huống xảy ra ở phút bù giờ 45+2, tiền đạo Muhammad Jafri (11) đi bóng kỹ thuật từ cánh trái vào trung lộ, dứt điểm khá căng, nâng tỉ số lên 2-0 cho U19 Malaysia.

Diễn biến nửa đầu hiệp 2 không có nhiều tình huống đáng chú ý nếu không muốn nói là bế tắc. Khi trận đấu bước sang phút 70, U19 Malaysia có xu hướng lùi về phòng ngự, tạo điều kiện để đối phương có cơ hội triển khai bóng cao hơn. Sau nhiều pha bỏ lỡ cơ hội, phút 82, từ pha đá phạt cách khung thành 25m, hậu vệ Syahrul Sazali (15) dứt điểm bằng chân trái vào góc chết khung thành thủ môn Lim Chien Khai (22), ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số 1-2 cho U19 Singapore. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng, ấn định tỉ số chung cuộc 2-1 nghiêng về U19 Malaysia cùng 3 điểm trọn vẹn.

Các cầu thủ U19 Malaysia thể hiện niềm vui chiến thắng

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng U19 Malaysia Frank Bernhardt cho biết: “Trước khi bước vào trận đấu này, U19 Singapore có 3 ngày nghỉ, hồi phục nên thể lực tốt hơn. Các cầu thủ U19 Malaysia chơi tốt 30 phút đầu hiệp 1, họ đã tuân thủ đúng chiến thuật nên đã có bàn thắng đầu tiên. Sang hiệp 2, mọi việc vẫn diễn ra theo mong muốn của U19 Malaysia và cuối cùng chúng tôi đã thắng. Mặc dù vậy, để chắc cơ hội vào bán kết, U19 Malaysia buộc phải thắng U19 Timor Leste. Đó là trận đấu quan trọng nhất”.

Về phần mình, HLV trưởng U19 Singapore Inoue Takuya cũng có một vài chia sẻ: “Hàng phòng ngự của U19 Singapore trong trận đấu hôm nay thi đấu không được tốt trong khi hàng công, các cầu thủ tạo được nhiều cơ hội hơn. Mặc dù vậy các cầu thủ vẫn chưa thể tận dụng cơ hội ghi bàn. Điểm yếu lớn nhất của đội U19 Singapore trong trận đấu này là việc một hậu vệ cánh trái của tôi bị chấn thương, tạo cơ hội để các tiền vệ U19 Malaysia khai thác, dẫn đến các bàn thua”.

>>>KẾT QUẢ CÁC TRẬN ĐẤU