Giải BĐ U19 ĐNA – Cúp Vietcombank 2016 (bảng A): Chiến thắng xứng đáng cho U19 Timor Leste

Nhập cuộc với sự chủ động nhưng thi đấu với cái đầu nóng đã khiến các cầu thủ U19 Malaysia nhận trận thua với tỉ số sát nút 2-3 trước U19 Timor Leste ở lượt trận thứ 3 giải U19 ĐNA – Cúp Vietcombank 2016 ngày hôm nay (17/9).

17/09/2016 17:41:48

 

Các cầu thủ U19 Malaysia (áo xanh) mắc nhiều sai lầm trong hiệp 1 dẫn đến 2 bàn thua không đáng có

Đang đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 6 điểm sau 2 trận thắng, U19 Malaysia nhập cuộc với sự tự tin và nhanh chóng giành thế chủ động. Trong những phút đầu hiệp 1, các cầu thủ U19 Malaysia liên tục triển khai bóng bên phần sân đối phương. Bị áp đảo, hàng phòng ngự U19 Timore Leste buộc phải co cụm và khá vất vả để chống đỡ các cú dội khung thành của đối phương.

Diễn biến trận đấu từ phút 15 có sự thay đổi khi các cầu thủ U19 Timor Leste dần lấy lại thế cân bằng và liên tiếp gây bất ngờ với những đợt tổ chức đợt tấn công chớp nhoáng. Điển hình, phút 20, U19 Timor Lết thực hiện đá phạt, hậu vệ Jose Silva (6) sút sệt  xuyên thủng hàng rào đối phương, bay trúng người thủ môn Lim Chien Khai (22).

Thế trận sau đó tiếp tục giằng co, thậm chí, các cầu thủ 19 Malaysia đã bị cuốn theo các tình huống tranh chấp, rượt đuổi theo trái bóng một cách mất kiểm soát và phải trả giá bằng 2 bàn thua liên tiếp.  

Phút 32, U19 Timor Leste tổ chức phản công cánh phải, hậu vệ U19 Malaysia bất cẩn trong khâu phá bóng dẫn đến tình huống lộn xộn trước khung thành. Ngay lúc này, tiền đạo Alves Ima Kefi (11) có mặt dứt điểm cận thành, mở tỉ số 1-0 cho U19 Timor Leste.

Sau bàn thắng dẫn trước, U19 Timor Leste chơi hưng phấn hơn, tiếp tục làm chủ trái bóng và gây sức ép lên phần sân đối phương. Phút 37, tiền đạo Alves Ima Kefi (11) đi bóng khéo léo và đep mắt bên cánh phải, bất ngờ đặt lòng vào góc xa, bóng tìm đến cột dọc rồi đi vào lưới, nâng tỉ số lên 2-0 cho U19 Timor Leste.

2 bàn thua liên tiếp là cú sốc đối với các cầu thủ U19 Malaysia. Trận đấu có lúc bị đẩy lên đỉnh điểm khi U19 Malaysia cố dâng cao đội hình, tìm bàn gỡ. Và mọi nỗ lực của họ đã được đền đáp ở phút 45+1, tiền đạo Jafri (11) nhận được đường chọc khe thuận lợi từ đồng đội, bình tĩnh dưt điểm rút ngắn tỉ số 1-2 cho U19 Malaysia.

Thế trận đầu hiệp 2 do các cầu thủ U19 Malaysia nắm giữ. Phút 59, sau nhiều pha dội khung thành, cuối cùng tiền đạo Ashraf Abdullah (12) cũng giúp đồng đội lấy lại sự chủ động khi có cú dứt điểm chính xác, san bằng tỉ số 2-2, kéo trận đấu về vạch xuất phát.

Phút 61, 2 tiền đạo Jafri (11) và Ashraf Abdullah (12) phối hợp ăn ý đưa bóng vào sâu, tiếc là cú đánh đầu của Jafri không chuẩn xác, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho U19 Malaysia.

Phút 71, tiền đạo mới vào sân Joao Freitas (14) nỗ lực đi bóng từ cánh trái, vượt qua hậu vệ đối phương, căng ngang vào để tiền vệ Marcal Alberto (17) đệm bóng gọn gàng tiếp tục đem về bàn thắng lợi thế 3-2 cho U19 Timor Leste.  

Với tỉ số dẫn trước, U19 Timor Leste có xu hướng phòng ngự chăt trong 15 phút cuối để bảo toàn kết quả. Sự co cum của đối phương khiến U19 Malaysia gặp khó khăn trong việc kéo dãn đội hình để đưa bóng đến gần khung thành thủ môn Pereira (20). Dứt điểm thiếu chính xác, có lúc thể hiện sự bế tắc là tất cả những gì U19 Malaysia có thể làm được trong những phút cuối, chấp nhận thua 2-3 trước U19 Timor Leste ở lượt trận thứ 3 bảng A giải bóng đá U19 ĐNA – Cúp Vietcombank 2016.

Như vậy, với chiến thắng thứ 2, U19 Timor Leste đang có cùng 6 điểm với U19 Malaysia trên BXH, khiến cho cuộc đua cạnh tranh 2 vị trí nhất nhì bảng A trở nên gay cấn và thú vị.

Trận đấu lúc 19h cùng ngày là cuộc đối đầu giữa U19 Philippines và U19 Singapore trên sân bóng số 3 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Mặc dù được đánh giá nhỉnh hơn nhưng U19 Singapore lại bị thủng lưới trước ở phút 14 sau cú dứt điểm của tiền đạo số 8 Borlongan. 2 phút sau bàn thua, U19 Singapore nhanh chóng lấy lại thế cân bằng với bàn thắng của tiền vệ Pereira (4). Đó là tình huống Pereira di chuyển khôn ngoan, bình tĩnh lừa thủ môn Asong (1) để ghi bàn thắng san bằng tỉ số 1-1. Ở phút 22, lợi dụng sự sơ hở của hàng thủ đối phương, cầu thủ Sazali (15) chọc khe đưa bóng sang để Anugrah (11) có cơ hội đặt lòng vào góc xa buộc thủ môn Asong (1) phải vào lưới nhặt bóng lần 2, nâng tỉ số lên 2-1 cho U19 Singapore. Hiệp 2 thế trận rơi vào bế tắc với một loạt tình huống giằng co. Mặc dù vậy, đã không có thêm bàn thắng nào được ghi, ấn định chiến thắng đầu tiên của U19 Singapore với 3 điểm trọn vẹn.

>>>KẾT QUẢ CÁC TRẬN ĐẤU