Ghana đập vỡ pha lê…

Ghana đội được đánh giá thấp hơn hẳn chứ không phải CH Czech mới là "kép chính" của trận đấu. Những viên ngọc đen đến từ châu Phi đã buộc Czech phải ôm hận với 2 bàn thua trắng…

18/06/2006 00:00:00

Ghana đội được đánh giá thấp hơn hẳn chứ không phải CH Czech mới là “kép chính” của trận đấu. Những viên ngọc đen đến từ châu Phi đã buộc Czech phải ôm hận với 2 bàn thua trắng…

Đội bóng đến từ lục địa đen đã khởi đầu trận đấu bằng một lối chơi đầy “nhiệt”. Áp sát, tranh cướp quyết liệt, không ngại va chạm và sẵn sàng chơi đôi công nếu có bóng trong chân. Ghana đã khiến Czech bất ngờ.

Ngay từ phút thứ 2, Czech đã phải nhận bàn thua đầu tiên…

Chưa kịp thích ứng với tốc độ của trận đấu, Czech đã phải nhận bàn thua sớm ngay ở phút thứ 2. Từ bên cánh trái, Stephen Appiah  tạo cơ hội cho Asamoah Gyan có cơ hội nhận bóng khá thoải mái ở ngay sát vạch 16m50 và cú sút quyết đoán của cầu thủ này đã hạ gục P.Cech đem lại bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2006 cho Ghana.

Bàn thắng sớm khiến Czech “nóng mắt” và giúp Ghana hưng phấn hẳn lên. Tâm lý ấy khiến cho tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao với những pha công thành liên tiếp của đôi bên.

Phía Czech, họ đã có không dưới 2 cơ hội khá ngon ăn trong hiệp 1 nhưng các chân sút Rosicky, Nedved đều bỏ lỡ. Phía Ghana, Gyan cũng quá vô duyên khi đối mặt với P.Cech và tỷ số 1-0 được giữ nguyên đến hết hiệp 1.

Nỗ lực cùng đức tin vào Chúa trời, Ghana thắng xứng đáng.

Người ta kỳ vọng nhiều vào Czech ở VCK lần này và đó là lý do để chờ đợi một cuộc lội ngược dòng từ Nedved ở hiệp 2.

Thực tế suốt 45 phút hiệp 2, Czech đã chơi rất nỗ lực. Các pha lên bóng của họ vẫn có sự gắn kết cùng tính đa dạng, uyển chuyển vốn có. Thế nhưng ở những tình huống cuối cùng, các chân sút của đất nước Pha lê đều vô duyên như nhau hoặc không đủ nỗ lực để vượt qua các hậu vệ Ghana rất khỏe và chơi lăn xả.

Khi Czech không thể có bàn thắng, đó sẽ là điều kịên để những đội bóng “hồn nhiên” như Ghana thể hiện. Sự hưng phấn được các cầu thủ da màu duy trì suốt 45 phút và có không dưới 4 cơ hội ngon ăn đã được họ tạo ra. Và điều mà người ta không tiên đoán rằng Ghana sẽ có bàn thắng thứ 2 đã xảy ra ở phút 82 khi Muntari túng cú sút búa bổ trong vòng cấm hạ P.Cech lần thứ 2.

Đến đây mọi chuyện đã an bài, Ghana khui rượu ăn mừng còn Czecch buộc phải trải qua tiếp 90 phút may rủi với ĐT Ý mới có thể biết được số phận của mình tại World Cup năm nay…

ĐộiTrậnThắngHoàThuaBTBBĐiểm
Italia2110314
CH Czech2101323
Ghana2101223
Mỹ2011141

~ trận đấu còn lại, Italia bất ngờ để Mỹ cầm hòa với tỷ số 1-1. Với kết quả này Italia và Czech sẽ có một trận “chung kết” thực sự để tìm chiếc vé vào vòng 2.

VFF