FIGC điều tra Inter

LĐBĐ Italia sẽ mở cuộc điều tra sau khi cựu trọng tài Massimo De Santis buộc tội Inter đã theo dõi ông vào năm 2002.

LĐBĐ Italia sẽ mở cuộc điều tra sau khi cựu trọng tài Massimo De Santis buộc tội Inter đã theo dõi ông vào năm 2002.

De Santis, người đã bị cấm hoạt động 4 năm vì dính líu vào scandal Calciopoli, cũng buộc tội Nerazzurri đã ghi âm những cuộc điện thoại của ông, sau khi một vụ scandal khác đã nổ ra ở Italia khi phát hiện hàng trăm cuộc gọi đã bị chặn bởi Telecom Italia.

“Khi biết về hành động này của Massimo Moratti tôi đã rất phẫn nộ. Tôi phải trả giá cho những gì mình không làm. Tôi luôn khẳng định mình vô tội và những gì xảy ra vài năm trước khiến tôi phát ốm. Tại sao họ theo dõi tôi ư? Tôi nghĩ có lẽ họ muốn tống tiền tôi.” – De Santis trả lời phỏng vấn trên truyền hình.

Massimo De Santis

Những báo cáo của vị trọng tài này cho biết Inter đã từng thuê một chuyên gia theo dõi bám sát De Santis sau khi cố chủ tịch Inter ông Giacinto Facchetti được thông báo về mối quan hệ mờ ám giữa Moggi và ông. Tuy nhiên cuộc điều ta đã không mang lại một bằng chứng nào và hồ sơ được đóng lại với kết quả “không có gì bất thường trong cuộc sống của De Santis cả.”

Nếu lời buộc tội được chứng minh, Inter có thể bị phạt một khoản tiền vì đã xâm phạm tự do, tuy nhiên sẽ không có án phạt trừ điểm nào với đội bóng.

Chủ tịch Inter ông Moratti đã ngay lập tức lên tiếng phản đối và tuyên bố CLB của ông chẳng hề liên quan đến việc chặn cuộc gọi nào cả, dù Telecom Italia là một trong những cổ đông của Inter.

“Ông ta thật đáng trách khi nói điều đó, Inter chẳng liên quan gì đến vấn đề này cả. Tôi nghĩ những tuyên bố của De Santis rất nghiêm trọng, ông ta không thể bỏ qua những thiệt hại ông ta gây ra với chúng tôi khi nói điều này.” – Moratti đáp trả trên La Gazzetta dello Sport.

(Theo Vnn.vn)