Everton và Feyenoord giành vé vào vòng 32 đội

Rạng sáng 28-11, Everton đá bại Wolfsburg 2-0 trên sân khách, còn Feyenoord hạ ĐKVĐ Sevilla 2-0 trên sân nhà để cùng có mặt ở vòng 32 đội tại Europa League.

Trên sân Volkswagen Arena (Đức), Everton đã có một trận đấu vô cùng hợp lý trước Wolfsburg. Trận này, ngay khi trận đấu bắt đầu, HLV Roberto Martinez chỉ đạo các học trò lui về phòng ngự, nhường thế trận cho Wolfsburg. Sự thận trọng của Everton giúp Wolfsburg càng tự tin đẩy cao đội hình, rồi quên mất nhiệm vụ phòng ngự. Chỉ chờ có vậy, Everton tung ra đòn tập kích, khiến đội chủ nhà không kịp trở tay.

Niềm vui của Romelu Lukaku (phải) sau khi mở tỉ số cho Everton – Ảnh: Reuters

Phút 43, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Romelu Lukaku bứt tốc độ thoát xuống loại bỏ sự truy cản của hậu vệ Malanda rồi bình tĩnh sửa bóng vào góc gần hạ thủ môn Diego Benaglio, mở tỉ số trận đấu.

Bị thủng lưới, Wolfsburg càng tấn công quyết liệt hơn và tạo sức ép lớn về phía khung thành thủ môn Tim Howard. Nhưng điểm khác biệt lớn giữa Wolfsburg và Everton chính là khả năng dứt điểm. Cả trận, Wolfsburg tung ra cả thảy 37 cú dứt điểm, với gần 1/3 trong số đó đi trúng đích nhưng họ lại không thể chọc thủng lưới thủ môn Howard. Trong khi đó, chỉ với 10 cú sút (4 trúng đích), đội khách lại có được hai bàn thắng.      

Phút 75, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Romelu Lukaku tung đường chuyền xé toang hàng phòng ngự đội chủ nhà cho Kevin Mirallas thoát xuống tung cú dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Benaglio, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho Everton. 

Thắng trận này, Everton (11 điểm) không chỉ giành vé sớm mà còn giành luôn ngôi đầu bảng H, qua đó tránh được đối thủ mạnh ở vòng đấu loại trực tiếp. 

Pha dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0 cho Everton của Kevin Mirallas – Ảnh: AP

Tại Hà Lan, Feyenoord cũng đã xuất sắc đánh bại ĐKVĐ Sevilla 2-0 nhờ hai tình huống phản công sắc nét trong hiệp 2.

Phút 56, từ pha phản công bên cánh trái, Lex Immers xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện pha dứt điểm từ góc hẹp. Bóng bật chân hậu vệ Sevilla dội ra, Jean-Paul Boetius ập vào cướp bóng rồi thực hiện đường chuyền ngang cho Jens Toornstra tung cú dứt điểm hạ gục thủ môn Gonzalez, mở tỉ số trận đấu.   

Phút 83, từ đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội, Kazim-Richards dùng đầu phối hợp với Lex Immers rồi sau đó dùng ngực trả bóng lại cho Karim El Ahmadi tung cú vô-lê hạ gục thủ môn Gonzalez, nâng tỉ số lên 2-0 cho Feyenoord.

Thắng trận này, Feyenoord (9 điểm) đã qua mặt Sevilla để giành ngôi đầu bảng G và giành vé lọt tiếp vào vòng 32 đội. Chiếc vé còn lại của bảng G sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Sevilla (8 điểm) và Rijeka (7 điểm). Ở lượt đấu cuối (12-12), Sevilla và Rijeka sẽ đối đầu trực tiếp với nhau trên sân Ramon Sanchez Pizjuan (Sevilla).            

Cùng giành vé đi tiếp như Everton, Feyenoord còn có Dynamo Kiev (Ukraine), Trabzonspor (Thổ Nhĩ Kỳ), Tottenham (Anh), Napoli (Ý) Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ), Club Brugge (Bỉ), Celtic (Scotland) và Inter Milan (Ý).     

Dinamo Moscow toàn thắng
Sau lượt trận thứ 5, chỉ còn mỗi đại diện nước Nga, Dinamo Moscow duy trì được chuỗi trận toàn thắng. Ở trận đấu vào sáng 28-11, Dinamo Moscow tiếp tục gây ấn tượng bằng việc lội ngược dòng đánh bại Panathinaikos (Hi Lạp) 2-1 trên sân nhà. Hai bàn thắng của Dinamo Moscow được ghi trong 6 phút đầu hiệp 2 do công Aleksey Ionov (61′) và tình huống đá phản lưới nhà của hậu vệ Konstantinos Triantafyllopoulos (55′).
Nguồn: TTO