Dương Hồng Sơn lọt vào top 10 thủ môn xuất sắc nhất châu Á

Với chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 cùng ĐTVN và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, thủ thành Dương Hồng Sơn đã được cây bút John Duerden của trang báo mạng về bóng đá Goal.com bình chọn vào top 10 thủ môn xuất sắc nhất châu Á.

Với chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 cùng ĐTVN và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, thủ thành Dương Hồng Sơn đã được cây bút John Duerden của trang báo mạng về bóng đá Goal.com bình chọn vào top 10 thủ môn xuất sắc nhất châu Á. Đây cũng là lần đầu tiên một thủ môn của Việt Nam vinh dự có mặt trong Top những “người giữ đền” hay nhất của bóng đá châu lục.

 

Danh sách này của Goal bao gồm các thủ môn vẫn còn đang thi đấu cho các đội tuyển quốc gia là thành viên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

 

Nhận định về tài năng của Hồng Sơn, tờ Goal viết: “Dù sở hữu một thể hình nhỏ bé , nhưng Hồng Sơn lại có những pha ra vào hợp lý và phản xạ xuất thần, khiến người khác phải ghen tỵ. Dù không trực tiếp ghi bàn, nhưng phong độ xuất sắc của Hồng Sơn là nhân tố quyết định đến chức vô địch AFF Cup của Việt Nam tháng 12 năm ngoái, mà danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu đã chứng tỏ điều đó. Dù thế nào đi nữa, anh ấy sẽ mãi là người hùng của bóng đá Việt Nam”.

Hồng Sơn (trái) trong màu áo ĐTVN tại AFF Cup 2008

 

Ngoài Hồng Sơn, top 10 thủ môn xuất sắc nhất châu Á còn có một số tên tuổi khá quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam như Mark Schwarzer (Australia), Lee Woon-jae (Hàn Quốc) hay Markus Horison (Indonesia).

 

Top 10 thủ môn xuất sắc nhất châu Á

1. Mark Schwarzer (Australia)

2. Ignatiy Nesterov (Uzbekistan)

3. Lee Woon-jae (Hàn Quốc)

4. Seigo Narazaki (Nhật)

5. Ali Al Hasbi (Oman)

6. Seyed Mahdi Rahmati (Iran)

7. Noor Sabri (Iraq)

8. Dương Hồng Sơn (Việt Nam)

9. Markus Horison (Indonesia)

10. Majid Nasser (UAE)

Trọng Hoàng mất ngủ vì quá hạnh phúc

15h ngày 2/6, các tuyển thủ đã về Việt Nam sau chiến thắng 1-0 trước Kuwait. Tiền vệ Trọng Hoàng, người ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu, chia sẻ tâm sự với Ngôi Sao.


– Là người ghi bàn thắng duy nhất ấn định chiến thắng 1-0, anh cảm thấy thế nào?

– Tôi cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc, tối hôm đó là một ngày tuyệt vời, tôi đã không thể ngủ được bởi vui quá. Trước trận đấu, tôi bị ốm, thể lực không được tốt nên cứ lo sẽ không được cùng đội sang Kuwait. Rất may là tôi đã bình phục và có thể ra sân thi đấu trọn vẹn 90 phút.


– Trong khoảnh khắc đó, anh muốn chia sẻ hạnh phúc đó với ai?

– Người tôi muốn chia sẻ nhất lúc đó chính là gia đình, khi ấy chỉ muốn gọi ngay về thông báo cho bố mẹ ở nhà. Trước đây, bố cấm không có “bánh bung” gì hết vì sợ cái nghề bấp bênh không ổn định cho cuộc sống sau này. Thuyết phục mãi bố mới xuôi, cũng vì vậy mà tôi luôn cố gắng để cho gia đình thấy, những gì đã hứa thì tôi nhất định sẽ làm được. Trận đấu với Kuwait, bố mẹ không có điều kiện theo dõi nhưng khi biết tôi ghi bàn có lẽ ba mẹ tự hào về tôi lắm. Tôi cũng rất biết ơn thầy Tô, chính thầy đã tin tưởng và động viên tôi rất nhiều trong thời gian tập trung.

Trọng Hoàng (áo đỏ). Ảnh: Kỳ Lân

– Trước trận đấu, Kuwait được đánh giá khá mạnh, khi ấy, anh nghĩ thế nào về cơ hội chiến thắng của Việt Nam?

– Đã ra trận thì dù gặp bất cứ đối thủ nào cũng phải tự tin, trận đấu chưa bắt đầu thì chưa thể nói trước được điều gì . Đối thủ có mạnh đến đâu thì cũng có lúc sơ hở, nếu ta tận dụng tốt và có may mắn sẽ giành phần thắng. Phải thừa nhận đội Kuwait là một đối thủ mạnh, họ có thể hình tốt và thể lực bền bỉ. Trận này, BHL không đặt cao vấn đề thắng thua lắm vì đây chỉ là trận giao hữu, bởi vậy anh em rất tự tin và chúng ta đã chiến thắng.


– Tối đó, anh và đồng đội đã tổ chức ăn mừng như thế nào?

– Kết thúc trận đấu , giờ địa phương bên này cũng đã hơn 22h rồi. Do khí hậu bên này khá khắc nghiệt nên anh em trong đội đều rã rời, ăn uống và chia vui một chút rồi ai về phòng nấy thôi.


– Tuyển Việt Nam có gặp trở ngại gì do thời tiết khắc nghiệt không?

– Theo người dân ở đây, mấy ngày nay nhiệt độ đã giảm, chứ bình thường, ban ngày phải 50 độ C, ngày đầu tiên qua đó tập mà cả đội choáng luôn, ai cũng khó thở. Tập xong là về thẳng khách sạn và chẳng một ai dám bước chân ra ngoài đường, đến tối mà vẫn hơn 38 độ C.


– Nếu được chơi ở SEA Games 25, mục tiêu của anh là gì?

– Từ nhỏ, tôi đã ước mơ sau này sẽ mang về cho quê hương một chiếc HC vàng SEA Games. Vẫn còn quá sớm để nói về nó, trước tiên, tôi sẽ cố gắng để có một vị trí chính thức trong đội hình U23 đã, nếu được, tôi sẽ cố gắng thực hiện ước mơ của mình ấp ủ bấy lâu nay.

 

Chùm ảnh hoạt động của ĐTVN tại Kuwait

Từ ngày 28/5 đến 31/5, đội tuyển Việt Nam có mặt tại Kuwait tham dự trận đấu giao hữu với đội tuyển Kuwait, theo lời mời của LĐBĐ quốc gia này. Trong chuyến du đấu giao hữu, các thành viên ĐTVN đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu của các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait, của Kiều bào ta đang sống tại đây, cũng như LĐBĐ Kuwait. Sau đây là chùm tin ảnh về hoạt động của ĐTVN:

Ngau sau khi đặt chân tới Kuwait, ĐTVN đã được Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Danh Sáo (trái) cùng phu nhân và đại diện LĐBĐ Kuwait đón tiếp trọng thể.

Lãnh đạo Đoàn chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo và nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait.

Đội tuyển VN cũng chụp hình cùng các thành viên Đại sứ quán

Sau một ngày nghỉ, ĐTVN đã có buổi tập đầu tiên trên sân Salmiya

Tại đây, ĐTVN nhận được sự quan tâm của Đại sứ quán Việt Nam

cùng các Kiều bào Việt Nam ở xa Tổ quốc

Buổi chiều cùng ngày, các tuyển thủ và BHL tranh thủ đi tham quan thành phố và chụp ảnh lưu niệm tại toà tháp đôi Kuwait Tower.

và tranh thủ shopping tại Marian Mone

Buổi tối, ĐTVN tham dự buổi giao lưu với Đại sứ quán và kiều bào VN tại Kuwait

Thay mặt ĐT, Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp tặng đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Danh Sáo quà lưu niệm

HLV Trưởng H. Calisto tặng quà cho ngài Đại sứ

Phó Trưởng đoàn Nguyễn Lân Trung thay mặt toàn đội tặng áo in hình cờ Tổ quốc cho đại diện kiều bào VN tại Kuwait

Cuối buổi giao lưu, ĐTVN được Đại sứ quán mời dự bữa tiệc thân mật cùng các quan chức Đại sứ quán VN và kiều bào.

HLV H.Calisto: Tôi hài lòng với thể lực và lối chơi của toàn đội

Chiều nay (2/6), đội tuyển Việt Nam đã trở về nước sau khi giành thắng lợi 1-0 trong trận giao hữu quốc tế gặp đội tuyển Kuwait hôm 31/5 vừa qua.

Từ Kuwait, đội tuyển Việt Nam transit tại sân bay Bangkok sau đó chia làm hai nhóm, một nhóm về sân bay Tân Sơn Nhất – TP.HCM, nhóm còn lại về sân bay Nội Bài – Hà Nội.

Chánh văn phòng Lê Hoài Anh tặng hoa HLV Trưởng ĐTVN H. Calisto

Sau khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài – Hà Nội, hơn 10 thành viên đã nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt của đại diện lãnh đạo LĐBĐVN – Chánh văn phòng Lê Hoài Anh.

Phát biểu sau thắng lợi 1-0 trước đội tuyển Kuwait, HLV trưởng ĐT Việt Nam H.Calisto bày tỏ sự hài lòng về thể lực, lối chơi của toàn đội. Vị thuyền trường người Bồ Đào Nha cho biết chỉ trong một thời gian ngắn tập trung với nhiều thành phần cầu thủ cũ, mới khác nhau nhưng các thành viên đội tuyển đã tìm được tiếng nói chung và quan trọng hơn cả là các cầu thủ đã thể hiện được quyết tâm giành chiến thắng. Bằng chứng đó là sự gắn kết nhịp nhàng, cơ động giữa các tuyến trong trận đấu với Kuwait.

Trong khi đó, tân binh Trọng Hoàng, cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất góp công vào thắng lợi của ĐT Việt Nam hồ hởi tâm sự: “Ghi được bàn thắng trong lần đầu tập trung đó là kỷ niệm không thể quên trong sự nghiệp cầu thủ của em. Tuy nhiên, công sức lớn thuộc về thầy Calisto cùng các đàn anh trong đội tuyển. Họ đã chỉ bảo, giúp đỡ em rất nhiều trong chuyên môn và cuộc sống. Em nghĩ mình còn trẻ nên cần phải tích luỹ kinh nghiệm thi đấu nhiều hơn nữa. Hi vọng SEA Games sắp tới em sẽ làm được điều gì đó lớn lao hơn…”

Tiền vệ Trọng Hoàng, cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho ĐTVN trong trận giao hữu gặp ĐT Kuwait

Cùng niềm vui chiến thắng, trợ lý HLV Nguyễn Đức Thắng chia sẻ : “Làm trợ lý HLV trưởng Calisto là một niềm tự hào của cá nhân tôi và tôi rất vui khi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi nhận thấy rằng, ở trận đấu vừa qua, các cầu thủ đã thực hiện đúng ý đồ của HLV trưởng Calisto đề ra, chúng ta chơi sáng tạo, có tính chiến thuật cao và bàn thắng ghi được vào lưới đội tuyển Kuwait cũng rất đẹp”.

Trận thắng Kuwait là một bước đệm của đội tuyển Việt Nam cho vòng loại Asian Cup 2011. Sau đợt tập trung này, các tuyển thủ sẽ trở về địa phương tiếp tục thi đấu lượt về tại giải hạng Nhất và VĐQG. Đầu tháng 11 tới, ĐTVN sẽ bước vào đợt tập trung lần thứ 4 chuẩn bị cho trận quyết đấu với một đối thủ Tây Á khác là ĐT Syria trên sân nhà Mỹ Đình.

Thắng Kuwait 1-0, ĐT Việt Nam khẳng định vị thế ĐKVĐ Đông Nam Á

Theo giờ Việt Nam, rạng sáng nay (1/6), ĐT Việt Nam đã bước vào trận đấu giao hữu gặp ĐT Kuwait trên sân khách. Cái nóng hầm hập của vùng sa mạc đã không ngăn được quyết tâm khẳng định vị thế ĐKVĐ Đông Nam Á của thầy trò HLV Calisto, và rồi họ đã xuất sắc vượt qua chủ nhà bằng bàn thắng tuyệt đẹp của tiền vệ Trọng Hoàng ở phút thứ 36 của trận đấu.

 

Mặc dù đây chỉ là một trận giao hữu nhưng đã có khá đông cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cả kiều bào ta sinh sống, làm việc, học tập tại Kuwait đã đến sân theo dõi trận đấu, cổ vũ cho các tuyển thủ. Đó là nguồn động viên tinh thần vô cùng quý giá cho các tuyển thủ, giúp toàn đội thi đấu tự tin hơn trước đối thủ được đánh giá cao hơn về mọi mặt.

Các tuyển trong buổi tập cuối cùng trước trận đấu – Ảnh: VFF

 

Trước trận đấu, HLV trưởng Calisto đã tổ chức họp đấu pháp với toàn đội, trong đó ông tập trung phân tích những điểm mạnh và điểm yếu của ĐT Kuwait sau khi nghiên cứu tất cả những tư liệu về đội bóng này do LĐBĐVN cung cấp và do bản thân ông tự tìm kiếm. Ông nhấn mạnh: “Về cơ bản đây là đội tuyển được làm quen với nhiều HLV đến từ Brazil nên có lối đá thiên về kỹ thuật. Các tiền đạo của bạn thường thích đột phá cá nhân, rê dắt bóng. Vì vậy, chúng ta phải có cách ngăn chặn hiệu quả, chú ý bọc lót cho nhau chắc chắn, không để đội bạn có khoảng trống để “múa”. Điểm yếu của đội bạn mà chúng ta có thể tận dụng, đó là đội bạn thường chấp nhận chỉ để 2 hậu về chống lại 2 tiền đạo, vì vậy nếu ta phối hợp tốt, di chuyển nhanh và hợp lý thì sẽ có nhiều cơ hội ghi bàn”.

 

Trước khi kết thúc buổi họp, HLV Calisto thẳng thắn đặt câu hỏi đối với từng cầu thủ, xem những ai có thể vào sân trong trận đấu này. Tất cả các cầu thủ, tuy có người không thật sung sức vì bị ảnh hưởng của khí hậu thời tiết tại Kuwait, đều khẳng định mong muốn được thi đấu.

Chụp ảnh lưu niệm tại SVĐ Frienship & Place – KazmSC – Ảnh: VFF

 

Với tinh thần và ý chí ấy, ĐT Việt Nam nhập cuộc rất quyết tâm và tập trung trong từng pha bóng. Hàng phòng ngự được tổ chức và bọc lót hiệu quả đã dần dần hóa giải sức tấn công theo kiểu “đánh phủ đầu” của bạn, đồng thời sự cơ động của tuyến giữa với bộ đôi tiền vệ trung tâm Phước Tứ-Trọng Hoàng lên công về thủ nhịp nhàng đã giúp ĐT Việt Nam lấy được sự chủ động cần thiết trong các pha phản công.

 

Phút thứ 36, xuất phát từ cú nhả bóng của Kesley, Vũ Phong chuyến thắng xuống trung lộ để Trọng Hoàng thoát xuống loại bỏ cả 2 cầu thủ phòng ngự của Kuwait ngay trong vòng cấm, trước khi đánh bại thủ môn bằng cú sút chéo góc ở khoảng cách 12m. Một bàn thắng tuyệt đẹp! Phút 43, các cổ động viên Việt Nam và BHL đội đã thót tim khi thấy bóng lăn vào lưới Đinh Hoàng La. Tuy nhiên, trọng tài đã không công nhận bàn thắng vì trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị.


Trong giờ nghỉ giải lao, HLV Calisto đã nhắc các cầu thủ thi đấu tự tin hơn, không để bị ép sân như 20 phút đầu hiệp 1. Theo ông, nguyên nhân là do hàng tiền vệ di chuyển chưa tốt, trong khi hàng hậu vệ lại chơi thiếu tự tin dẫn đến phá bóng hỏng hoặc không theo kịp tình huống. Ông không quên căn dặn các học trò cần phải lưu ý giữ sức vì thời tiết nóng bức và ông sẽ có điều chỉnh nhân sự khi cần thiết.

 

Sang hiệp 2, ĐT Kuwait gia tăng sức ép về phía khung thành ĐT Việt Nam. Nhưng các pha dứt điểm cuối cùng của đội chủ nhà đều đi không trúng đích, hoặc bị thủ môn và hàng phòng ngự Việt Nam cản phá kịp thời.  Trong khi đó, ĐT Việt Nam cũng tạo ra được ít nhất 3 cơ hội ghi bàn sau những đợt phản công, chỉ tiếc là Vũ Phong, Thanh Bình, Thành Lương đều không thể tận dụng thành công ở các tình huống đối mặt khung thành. Nếu không tỷ số có lẽ đã không dừng lại ở con số 1 bàn.

 

Kết thúc trận đấu với thắng lợi 1-0, HLV Calisto tỏ ra đặc biệt hài lòng với những gì mà các học trò đã thể hiện. Dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng cách chơi bóng và tinh thần chơi bóng của ĐT Việt Nam đã cho thấy họ xứng đáng là nhà ĐKVĐ Đông Nam Á.

 

Bên cạnh đó, trận thắng Kuwait cũng có thể coi là một bước chuẩn bị của ĐT Việt Nam cho giai đoạn tiếp theo của vòng loại Asian Cup 2011. Vào ngày 14/11 tới, ĐTVN sẽ tiếp Syria, một đối thủ cũng thuộc khu vực Tây Á trên sân nhà Mỹ Đình.

 

Hôm nay (1/6), ĐT Việt Nam sẽ về nước và ngay sau đó, các tuyển thủ sẽ trở về CLB để chuẩn bị cho vòng đấu thứ 14, diễn ra vào cuối tuần này. Đội sẽ transit tại sân bay Bangkok và chia làm 2 nhóm, nhóm cầu thủ thuộc các CLB phía Nam sẽ về sân bay Tân Sơn Nhất còn nhóm cầu thủ thuộc các CLB phía Bắc sẽ trở về sân bay Nội Bài.

 

Đội hình ra sân của ĐT Việt Nam

Thủ môn: Đinh Hoàng La

Hậu vệ: Quang Thanh, Minh Đức, Như Thành (đội trưởng), Văn Học

Tiền vệ: Vũ Phong, Trọng Hoàng, Phước Tứ, Thành Lương

Tiền đạo: Huỳnh Kesley, Việt Thắng.

Thay người: Việt Cường thay Văn Học (29′); Vũ Anh Tuấn thay Trọng Hoàng (84′); Thanh Bình thay Kesley (84′); Quang Hải thay Văn Phong (87′); Thanh Hưng thay Thành Lương (90′)

Thẻ vàng: Việt Thắng (21′); đội tuyển Kuwait bị 2 thẻ vàng

Thông tin ĐTVN tại Kuwait: Nỗ lực vượt qua sức nóng vùng Vịnh

Sau gần trọn 1 ngày nghỉ xả hơi hồi phục sức khỏe, tối qua (29/5), ĐT Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên SVĐ Salmiya nằm cách khách sạn khoảng 30 phút xe bus. Thử thách đối với các tuyển thủ không phải là giáo án với những đòi hỏi nghiêm khắc của HLV trưởng Calisto mà chính là điều kiện thời tiết rất nóng của vùng Vịnh.

 

20 giờ tối mà nhiệt độ vẫn ở mức…38o C

Theo thông tin từ BHL, buổi tập của ĐT Việt Nam bắt đầu từ 20h tối. Tuy nhiên, vào thời điểm này, nhiệt đội vẫn ở mức 38oC. Hơn nữa, gió vùng sa mạc cùng khí hậu khô nên đã ảnh hưởng rất lớn đến hô hấp của các tuyển thủ, đặc biệt trong điều kiện họ phải luyện tập với cường độ khá cao. Hầu hết các cầu thủ đều phải uống nước nhiều và sau buổi tập đều tỏ ra khá mệt.

ĐT Việt Nam nỗ lực vượt qua thử thách của tự nhiên – Ảnh minh họa (VNN)

 

Tuy nhiên, do đã lường trước sức nóng của vùng Vịnh nên thầy trò HLV Calisto đều sẵn sàng đón nhận và nỗ lực vượt qua thử thách của tự nhiên. Theo kế hoạch dự kiến, buổi tập diễn ra trong vòng 1 giờ đồng hồ, nhưng thực tế các cầu thủ đã trải qua 1 giờ 40 phút trên sân tập.

 

Vẫn với vai trò của một người thầy nghiêm khắc, HLV trưởng Calisto đưa ra những yêu cầu rất cao đối với các học trò của mình. Thậm chí, ông nhiều lần cho dừng bài tập để uốn nắn tỉ mỉ các pha phối hợp, trong đó tuyến tiền vệ nhận được sự chăm chút nhiều nhất. Trong khi đó, hàng công lại nhận được lời khen ngợi khi bộ đôi Việt Thắng-Huỳnh Kesley tỏ ra ăn ý và ghi được khá nhiều bàn thắng.

 

Trong buổi tập, HLV trưởng Calisto cũng thẳng thắn phê bình sự di chuyển chậm chạp, sai vị trí và thiếu thông tin cho nhau trong các phối hợp tấn công lẫn phòng ngự của các học trò. Có lẽ chính nhờ sự chỉ dạy đến nơi đến chốn đó mà toàn đội đều rất tập luyện rất nghiêm túc và cố gắng nuốt trọn khối lượng tập mà HLV trưởng Calisto đặt ra.

 

Nỗ lực vượt qua sức nóng của thời tiết tại Kuwait chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho các tuyển thủ, bởi tại trong hành trình chinh phục vòng loại Asian Cup 2011, thầy trò HLV Calisto sẽ phải có chuyến làm khách trên sân của Syria – đội bóng láng giếng của Kuwait.

Thầy trò HLV Calisto giao lưu cùng bà con Việt kiều tại ĐSQ Việt Nam tại Kuwait – Ảnh: VFF

 

Giao lưu cùng bà con Việt kiều

Dù khá mệt mỏi sau buổi tập dài, nhưng ĐT Việt Nam vẫn dành thời gian tới Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait dự tiệc và giao lưu cùng bà con Việt kiều. Toàn đội rất phấn khởi và cảm động khi nhận được sự chào đón nhiệt tình của đông đảo bà con Việt kiều và các cán bộ sứ quán dù lúc này đồng hồ đã chỉ 23h tối.

 

Trong buổi giao lưu thân mật này, Trưởng đoàn ĐT Việt Nam Nguyễn Trọng Giáp và đội trưởng Như Thành thay mặt toàn đội cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait và đông đảo bà con Việt kiều sinh sống và làm việc tại đây, đồng thời biểu thị quyết tâm thi đấu hết mình để đạt kết quả tốt nhất. Ông Nguyễn Trọng Giáp cũng tặng quà của LĐBĐVN cho Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait. Trong khi đó, Phó đoàn Nguyễn Lân Trung thay mặt toàn đội tặng những chiếc áo cổ động viên có in cờ Tổ quốc cho đại diện cán bộ sứ quán và bà con Việt kiều.

Tranh thủ shopping tại Marian Mone – Ảnh: VFF

 

Trước đó, vào buổi chiều cùng ngày, với sự giúp đỡ của đại sứ quán và bà con Việt kiều, các cầu thủ và BHL đã được đi thăm quan thành phố và chụp ảnh lưu niệm tại Tháp đôi Kuwait Tower – tòa tháp được coi là biểu tượng của Kuwait. Tuy nhiên, vì trời quá nóng bức nên cả đoàn chỉ tranh thủ ít phút rồi lại lên xe ngay để tránh nóng. Sau đó, toàn đội tiếp tục được thăm quan Trung tâm thương mại lớn bậc nhất Kuwait có tên là Marina Mone. Tuy nhiên, vì giá cả quá đắt đỏ nên cũng hạn chế phần nào ham muốn shopping của các tuyển thủ.

 

20h00 hôm nay (30/5), toàn đội sẽ bước vào buổi tập cuối cùng trên SVĐ Frienship & Place – Kazm SC. Đây cũng là nơi diễn ra trận đấu giao hữu giữa ĐT Kuwait và ĐT Việt Nam vào tối ngày 31/5 tới.

 

Trận đấu này sẽ khai cuộc vào 20h30 (0h30 giờ Việt Nam).

Thông tin ĐT Việt Nam tại Kuwait

Sau cuộc hành trình khá dài với 1 lần transit tại thủ đô Banngkok (Thái Lan), khoảng 23 giờ tối qua (giờ Việt Nam), ĐT Việt Nam đã đặt chân tới Kuwait để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu gặp đội tuyển của nước chủ nhà, diễn ra vào ngày 31/5 tới.

 

Khách VIP tại Kuwait

Ngay khi đặt chân tới sân bay Kuwait, nhà ĐKVĐ Đông Nam Á đã được phía bạn tổ chức đón tiếp rất trọng thị. Thầy trò HLV Calisto thực sự trở thành khách VIP tại đây khi được chờ đón ngay tại cửa máy bay và được đưa thẳng vào phòng VIP nghỉ ngơi, không cần phải tự làm bất cứ một thủ tục nào, kể cả nhập cảnh, lấy đồ đạc vì tất cả những việc này đều do phía bạn đảm nhiệm.

Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Danh Sáo (trái) cùng phu nhân và đại diện LĐBĐ Kuwait chụp ảnh với Lãnh đạo đội tuyển Việt Nam

 

Tại sân bay Kuwait, ĐT Việt Nam cũng nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt của Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Danh Sáo cùng phu nhân và các cán bộ Đại sứ quán. Sự hiện diện của đội tuyển đã khiến lãnh đạo, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait rất vui mừng và xúc động bởi đây là đoàn Việt Nam đông người thứ hai sang đây sau đoàn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

 

Sau khi hoàn tất thủ tục tại sân bay, ĐT Việt Nam được phía bạn dành cho 2 xe, trong đó có 1 xe 45 chỗ cho các tuyển thủ và 1 chiếc Lexus cho riêng lãnh đạo đội tuyển, di chuyển về nơi đóng quân tại khách sạn Sheraton – khách sạn được đánh giá sang trọng bậc nhất tại Kuwait.

 

Ngoài tiện nghi theo chuẩn 5 sao, đồ ăn thức uống tại khách sạn Sheraton cũng rất đầy đủ dinh dưỡng và phù hợp với khẩu vị của các cầu thủ, ngay cả những món ăn lạ như cá hồi, đùi cừu…cũng được chế biến rất khéo nên toàn đội đều cảm thấy ngon miệng.


Phải vào trận với tư tưởng chiến thắng

Sau bữa ăn đầu tiên trên đất bạn, HLV trưởng Calisto đã có buổi họp với toàn đội. Ông nhấn mạnh: “Các bạn cần phải có ý thức đúng đắn về chuyến đi này, đây là một phần rất quan trọng trong kế hoạch tập huấn của đội tuyển, là dịp để chúng ta cọ xát với đối thủ có tầm cỡ xứng đáng, là dịp để các cầu thủ cũ và các cầu thủ mới làm quen, gắn kết lối chơi toàn đội, sớm có tiếng nói chung để chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới. Chúng ta tới đây không phải chỉ với tư tưởng học hỏi đơn thuần, nghĩa là xem họ đá bóng như nào, mà còn còn với tư cách ĐKVĐ Đông Nam Á, vì vậy phải vào trận với tư tưởng chiến thắng và phải tin tưởng rằng chúng ta có thể chiến thắng. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể học hỏi được ở đội bạn nhiều điều mới mẻ và cũng nên nhớ rằng, người hâm mộ ở nhà đang dõi theo bước chân và sự tiến bộ của chúng ta”.

 

Bài học từ Barcelona…

Cũng trong cuộc trò chuyện cởi mở với các học trò, HLV Calisto đã dành khá nhiều thời gian bàn luận về trận chung kết UEFA Champions League giữa MU và Barcelona vừa qua. Ông lắng nghe ý kiến nhận xét của các tuyển thủ về trận đấu này và phân tích trước toàn đội nguyên nhân dẫn thất bại của “quỷ đỏ thành Manchester”. HLV Calisto nhấn mạnh: “Điểm yếu của MU là đã để quá nhiều khoảng trống cho đối thủ, trong khi đó Barcelona đã trình diễn một lối chơi bóng ngắn, chuyền ban gắn bó. Hàng tiền vệ nhỏ con nhưng lại di chuyển rất tốt và biết cách chiếm lĩnh các vị trí quan trọng trên sân. Đó cũng chính là lối đá mà chúng ta đang dày công luyện tập và hướng tới: Không cần phải sở hữu những cầu thủ to cao, nhưng lối đá nhỏ với những con người biết quan sát, biết di chuyển, biết tư duy, thì chúng ta hoàn toàn có khả năng làm được điều này. Quan trọng là các bạn cần phải có sự khổ luyện, đoàn kết, biết đá vì nhau và vì cái chung”.

 

HLV Calisto cũng tỏ ra đặc biệt hài lòng trước sự hòa nhập của các cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ mới và các cầu thủ nhập tịch. Ông cho rằng, đó chính là điều kiện tiên quyết để đội tuyển hướng đến những chiến thắng.

Đội tuyển Việt Nam tại Kuwait

 

Hôm nay (29/5), toàn đội được nghỉ xả hơi để đảm bảo hồi phục sức khỏe sau cuộc hành trình dài. Theo kế hoạch, từ 19h00 đến 20h30 cùng ngày, thầy trò HLV Calisto sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trên đất khách. Sau khi kết thúc buổi tập, ĐT Việt Nam sẽ tới Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait dự tiệc chiêu đãi.


Ngày mai (30/5), đội tuyển cũng chỉ có duy nhất 1 buổi tập trên SVĐ Friendship&Place – Kazm SC (nằm cách khách sạn đội tuyển khoảng 15 phút đi xe bus), bắt đầu từ 20h00 và kết thúc vào lúc 21h00.

 

20h30 ngày 31/5 (00h30 giờ Việt Nam), ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận đấu giao hữu gặp ĐT Kuwait. Trong trận đấu này, nếu không có gì thay đổi, ĐT Việt Nam sẽ mặc trang phục Áo trắng- Quần trắng-Tất trắng.

Tin mới

Chiều qua (10/11), dưới dự dẫn dắt của HLV trưởng Calisto,…

<!–

    –>

    Hôm qua (1/10), ĐT Việt Nam đã tập trung trở lại tại…

    <!–

      –>

      Với chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 cùng ĐTVN và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc…

      <!–

        –>

        Từ ngày 28/5 đến 31/5, đội tuyển Việt Nam có mặt tại Kuwait tham dự trận đấu giao hữu với đội tuyển Kuwait, theo lời mời của LĐBĐ quốc gia này. Sau đây là chùm tin ảnh về hoạt…

        <!–

          –>

          Chiều nay (2/6), đội tuyển Việt Nam đã trở về nước sau khi giành thắng lợi 1-0 trong trận giao hữu quốc tế gặp đội tuyển Kuwait hôm 31/5 vừa qua.

          <!–

            –>

            Theo giờ Việt Nam, rạng sáng nay (1/6), ĐT Việt <st1:country-region…

            </st1:country-region…

            <!–

              –>

              Sau gần trọn 1 ngày nghỉ xả hơi hồi phục sức khỏe, tối qua (29/5), ĐT Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên SVĐ Salmiya nằm…

              <!–

                –>

                Sau cuộc hành trình khá dài với 1 lần transit tại thủ đô Banngkok (Thái Lan), khoảng 23 giờ tối qua (giờ Việt Nam), ĐT Việt Nam đã đặt chân tới Kuwait…

                <!–

                  –>

                         51  52  53   54  55     

                  Tin xem nhiều

                  Chiều nay (7/6), ĐT Việt Nam đã trở về nước, kết thúc thành công chuyến du đấu giao hữu tại Myanmar với ngôi vô địch giải bóng đá Aya Bank Cup 2016.

                  Với 3 bàn thắng được ghi trong thời gian thi đấu của hiệp phụ của trận chung kết, ĐT Việt Nam đã đánh bại ĐT Singapore để đăng quang ngôi vô địch giải bóng đá giao hữu quốc tế Aya Bank Cup 2016, tổ chức tại Yagon, Myanmar.

                  Sau cuộc họp BHL tối ngày 31/8, HLV trưởng Park Hang-seo đã đưa ra quyết định lựa chọn 24 cầu thủ cho chuyến đến làm khách trên sân Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

                  Tiền vệ Đặng Anh Tuấn không lấy làm vui, tự hào khi được các đồng đội, giới chuyên môn so sánh với cựu ngôi sao của Barca – Xavi.

                  Ra sân trước Syria hôm 31/5, Công Vinh đã có 12 trận đá chính liên tiếp cho ĐT Việt Nam tại các giải chính thức và giao hữu kể từ AFF Suzuki Cup 2014 – một kỷ lục.

                  Hôm nay (4/10), HLV trưởng Park Hang-seo đã chính thức đưa ra quyết định về việc chốt danh sách gồm 25 cầu thủ cho trận đấu gặp ĐT Malaysia (ngày 10/10) và ĐT Indonesia (ngày 15/10) trong khuôn khổ Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

                  ® Ghi rõ nguồn vff.org.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ từ website này.

                  Liên hệ với chúng tôi: Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thu Hà. Phó ban biên tập: Hà Nhật Đoàn.

                  Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới, VFF không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.

                  Địa chỉ: Đường Lê Quang Đạo – Phường Phú Đô – Q. Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội. Điện thoại: +84.4.22425998 Fax: +84.4.38233119.

                  © Bản quyền thuộc về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Số giấy phép: 184/GP-BC, cấp ngày: 06/10/2005

                  Coppyright@2005-2015 Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam
                  Phát triển bởi: Thiết kế website


                  Nguồn: Theo TT&VH Online

                  NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM