Đức thắng thuyết phục Hà Lan

14/06/2012 00:00:00

Van Persie ghi bàn, nhưng không đủ giúp Hà Lan tránh khỏi thất bại thứ hai liên tiếp tại Euro 2012. Đức thắng 2-1 và gần như chắc chắn giành vé vào tứ kết.


Mario Gomez là ngôi sao sáng nhất trận đấu khi lập một cú đúp ngay từ hiệp một, góp phần quyết định giúp Đức chiến thắng.

Nhờ ba điểm từ trận này, Đức đã mở toang cánh cửa vào bán kết. Họ thậm chí chỉ cần hòa Đan Mạch ở lượt cuối là sẽ cán đích ở vị trí nhất bảng B – bảng đấu tử thần tại Euro 2012. Ngược lại, do vẫn tay trắng sau hai lượt trận, Hà Lan đang ở rất gần cửa tử. Ở lượt cuối, dù có thắng Bồ Đào Nha, họ vẫn không còn quyền tự quyết định số phận.

Gomez-Willems-1339618579_480x0.jpg

Gomez (áo trắng) là người hùng quyết định chiến thắng cho tuyển Đức.

Chiến thắng cho tuyển Đức là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng, bất chấp Hà Lan đã có những nỗ lực tột bậc để tránh cảnh bị dồn vào thế đường cùng ở lượt cuối.Những tín hiệu phát ra từ tuyển Đức trước trận đấu về chấn thương của Schweinsteiger, hay việc Klose trở lại lấy suất đá chính của Gomez ở vị trí tiền đạo mũi nhọn hóa ra chỉ là “đòn gió” của HLV Joachim Loew. Đức vẫn giữ nguyên vẹn 11 cầu thủ từng đá chính trước Bồ Đào Nha và niềm tin tuyệt đối mà Loew gửi gắm ở họ được đền đáp theo cách không thể xứng đáng hơn.

Schweinsteiger – người bị cho là không kịp bình phục để thi đấu – đá trọn vẹn 90 phút và là tác giả của cả hai đường chuyền dọn cỗ cho Gomez lập công. Bản thân Gomez thì xua đi mọi ngờ vực, đồng thời khẳng định hùng hồn rằng anh, chứ không phải bất kỳ ai khác, mới là lựa chọn tốt nhất cho vị trí mũi nhọn của tuyển Đức bằng hai pha kết thúc đẳng cấp. Mats Hummels, người cũng thuộc diện không chắc được ra sân trước Hà Lan, cũng chơi xuất thần và ngày càng chứng tỏ anh là hòn đá tảng mới trong hàng phòng ngự tuyển Đức.

Hà Lan cũng giữ lại gần nguyên vẹn đội hình xuất phát trận thua Đan Mạch, trừ sự thay đổi được dự báo là mang sắc màu tích cực của trung vệ Joris Mathijsen. Tuy nhiên, khác với Đức, các ngôi sao được kỳ vọng lớn nhất trong đội ngũ Hà Lan đều gây thất vọng, kể cả Van Persie – chủ nhân bàn thắng đầu tiên của đội tại Euro 2012.

Sneijder-Ha-Lan-Duc-1339625561_480x0.jpg

Hà Lan rất có thể sẽ trở thành ông lớn đầu tiên bị loại ngay từ vòng bảng. Ảnh: AFP.

Tình thế hiểm nghèo sau khi thua Đan Mạch ở trận ra quân và biết Bồ Đào Nha đã thắng ở trận đá sớm lượt hai buộc Hà Lan phải sớm tràn lên ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng sự ì ạch và rời rạc của bộ tứ tấn công Robben – Sneijder – Afellay – Van Persie khiến đội bóng áo da cam không thể hiện thực hóa ý đồ đánh đòn phủ đầu. Van Persie tiếp tục vô duyên như trận thua Đan Mạch khi hỏng ăn khó tin ngay phút thứ 7. Anh tiếp bóng quá thiếu nhạy cảm sau đường tạt của Robben từ phải vào và vì thế bị Neuer bắt gọn. Điều tương tự diễn ra bốn phút sau đó khi Van Persie một lần nữa hỏng ăn với cú sút ra ngoài sau một nỗ lực kiến tạo khác của Robben, người có pha chọc khe rất thông minh.

Không như Hà Lan, Đức đã có ba điểm đầu ta và chẳng việc gì phải vội vàng. Họ đá chậm rãi, nhưng tập trung cao độ, chắc chắn bên phần sân nhà và chờ đợi cơ hội phản công. Cú vuốt bóng bất thình lình của Oezil ở phút thứ bảy khiến Hà Lan thót tim là chỉ dấu đầu tiên cho sự nguy hiểm mà Đức có thể tạo ra từ những lần lên bóng hiếm hoi. Và đến phút 24, sự nguy hiểm đó được họ cụ thể hóa với tình huống phối hợp làm bàn thuần thục. Schweinsteiger nhận bóng từ trái vào rồi chọc khe chính xác ở trung lộ, để Mario Gomez thoát xuống xử lý rất gọn gàng với pha đỡ bóng bằng chân trái, xoay người rồi dứt điểm lạnh lùng bằng chân phải, mở tỷ số trận đấu.

Bàn thua khiến Hà Lan lúng túng thấy rõ. Và khi các đợt tấn công vẫn chưa đem lại đột biến cần thiết dù Robben cùng đồng đội áp đảo ở khả năng giữ bóng (luôn xấp xỉ 60%), đội quân áo da cam tiếp tục sơ hở ở tuyến dưới và bị đối phương lần thứ hai trừng phạt ở phút 38. Một lần nữa Gomez nhận đường chọc khe của Schweinsteiger và không làm phụ lòng đồng đội khi lạnh lùng dứt điểm vào phía xa hạ Stekelenburg từ góc sút không thật sự thuận lợi.

Tính đến hết hiệp một, Đức chỉ có đúng bốn cú sút trúng hướng cầu môn Hà Lan, nhưng hai trong số đó đem lại chọ họ hai bàn thắng – minh chứng hùng hồn cho hiệu quả trong lối chơi mà HLV Loew áp dụng. Đức lẽ ra có thể bước vào giờ giải lao với lợi thế dẫn 3-0 nếu ở phút bù giờ hiệp một, Stelelenburg không phản xạ và rướn người cực tốt, đẩy bóng đi vọt xà sau cú sút phạt hàng rào của Schweinsteiger.

Sự trì trệ ở hiệp một buộc Hà Lan phải làm mới tuyến giữa và hàng công. Van der Vaart được tung vào thay Van Bommel chậm chạp và tăng cường khả năng phát động tấn công từ giữa sân. Ở tuyến trên, Afellay rời sân để nhường chỗ cho Huntelaar. Tuy nhiên, khi hai sự điều chỉnh này còn chưa kịp cho kết quả rõ rệt, Hà Lan lại suýt lĩnh bàn thua thứ ba. Hummels bất ngờ lên tham gia tấn công và làm chao đảo cả hệ thống phòng ngự áo da cam. Nhưng do sở trường là một cầu thủ phòng ngự, trung vệ của tuyển Đức đã không thành công trong cả hai nỗ lực dứt điểm. Cú sút đầu của Hummels bị Stekelenburg từ chối, cú tiếp theo thì bị hàng thủ Hà Lan phá ra.

Schweini-1339625561_480x0.jpg

Đức không đá phòng ngự thụ động, nhưng rất hiệu quả trong việc ngăn chặn sự bùng nổ của hàng công Hà Lan, đồng thời phản công rất sắc sảo. Ảnh: AFP.

Huntelaar đá đúng vị trí của Afellay và tỏ ra rất lạc lỏng, dù nỗ lực có thừa. Vua phá lưới Bundesliga hầu như không có pha phối hợp ra hồn với Vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh Van Persie. Hà Lan vì thế vẫn phải chờ đợi đột biến từ các pha đi bóng dứt điểm của Robben. Chỉ có điều, hiệu quả đạt được vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Tuy nhiên, giữa lúc tuyệt vọng, họ bất ngờ tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm với bàn thắng của Van Persie. Tiền đạo này nhận bóng bên cánh trái, di chuyển vào trung lộ rồi bất thần nã đại bác từ cự ly khoảng 25 mét, khiến cả hàng thủ lẫn thủ môn Đức không kịp trở tay. 

Nhưng pha làm bàn xuất thần đó của Van Persie là tất cả những gì Hà Lan có thể làm được. Trong thời gian còn lại, khi Đức siết chặt kỷ luật và thực hiện những sự thay người chiến thuật để bảo vệ thành quả, Hà Lan đã bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ và phải chấp nhận rời sân với hai bàn tay trắng.

Đội hình thi đấu:

Hà Lan: Stekelenburg – Van der Wiel, Mathijsen, Heitinga, Willems – Van Bommel (Van der Vaart, 45), De Jong – Robben (Kuyt 83), Sneijder, Afellay (Huntelaar 45) – Van Persie

Đức: Neuer – Boateng, Badstuber, Hummels, Lahm – Schweinsteiger, Khedira – Mueller (Bender 92), Oezil (Kroos 81), Podolski – Gomez (Klose 72)

Bàn thắng: Mario Gomez 24′ & 38′ – Van Persie 73′