Đức – Costar Rica, 4-2: Mừng vui không ít, âu lo cũng nhiều!

ĐT Đức đã có 3 điểm đầu tiên trong ngày khai mạc nhưng dư vị chiến thắng của họ không hoàn toàn là màu hồng bởi chỉ một mình "ngôi sao sắp tàn" Paulo Wanchope cũng đủ sức "xé lưới" Lehmann tới 2 lần…

10/06/2006 00:00:00

ĐT Đức đã có 3 điểm đầu tiên trong ngày khai mạc nhưng dư vị chiến thắng của họ không hoàn toàn là màu hồng bởi chỉ một mình “ngôi sao sắp tàn” Paulo Wanchope cũng đủ sức “xé lưới” Lehmann tới 2 lần…

SVĐ Allianz Arena hoành tráng và hiện đại bậc nhất thế giới lèn cứng khán giả đã chứng kiến màn ra mắt đầy ần tượng của thầy trò Klinsi với những pha lên bóng kết dính, giàu ý đồ.

Lahm (16) đem niềm vui đến cho CĐV Đức ngay ở phút thứ 6…

Trong các mũi tấn công của chủ nhà thì hành lang trái với sự góp mặt của bộ đôi Lahm (16) và Schweinsteiger (7) luôn đẩy hàng thủ Costa Rida vào thế chống đỡ rất vất vả. Tuy nhiên pha bóng gây nhiều tiếc nuối đầu tiên với các CĐV chủ nhà lại đến từ trung lộ nơi Frings (8) “nổ” phát súng đầu tiên từ khoảng gần 30m, bóng bay sạt xà ngang khung thành đọi khách.

Đúng 2 phút sau cú sút đầy uy lực của tiền vệ có mái tóc lãng tử kể trên, hướng tấn công trái của ĐT Đức châm ngòi cho một cơn “mưa gôn” của trận khai mạc World Cup 2006. Từ nỗ lực tranh cướp của Podolski (20), bóng đến chân Lahm (16), pha đảo chân đơn giản của hậu vệ cánh này đã đánh bại hai hậu vệ đội khác. Đúng khi người ta chờ đợi một đường chuyền thì Lahm đã có một pha xử lý táo bạo đầy bất ngờ từ sát vạch 16m50 với cú sút lòng trong chân phải, bóng bay đúng góc “chết”, Allianz Arena nổ tung và ĐT Đức dẫn trước 1-0.

Người Đức có thể tự hào về một  Allianz Arena hiện đại, họ cũng có thể mỉm cười khi các học trò của Klinsi tiếp tục chơi cở mở hiếm thấy nhưng hàng thủ, nơi họ tự hào nhất thì không. Không tạo dựng được pha bóng nào đáng kể cho tới khi bị thủng lưới nhưng ở phút 12, chỉ bằng một đường chuyền nhạy cảm, pha di duyển rất “quái” của “lão tướng” Paulo Wanchope đã phá tan cái bẫy việt vị của người Đức (Friedrich đứng sai vị trí) và cú đặt lòng nhẹ nhàng nhưng ác hiểm của cầu thủ này đã lập lại thế quân bình cho đội khách.

Nhưng Wanchope (9) đã lập tức làm câm lặng SVĐ Arena…

Sau tình huống này ĐT Đức không còn giữ được sự tự tin, chủ động như lúc đầu dù bàn thắng cũng không đem đến cho đội khách sự đột biến về tâm lý hay lối chơi.

Phải đến phút 17, tiền đạo cao kều Klose (11) mới khôi phục lại lợi thế dẫn bàn cho chủ nhà bằng một pha đẹm bóng cận thành. Thế nhưng công đầu trong bàn thắng thứ 2 của chủ nhà phải kể đến pha đột kích vào khu cấm địa và chuyền như đặt của Schweinsteiger.

Những phút còn lại của hiệp 1, ĐT Đức cầm bóng nhiều hơn hẳn, tỷ lệ chuyền bóng thành công cao (84%) nhưng những đường chuyền quyết định thì lại không hề xuất hiện. Trong bối cảnh các tiền vệ không có được những pha kiến thiết dọn cỗ người ta hy vọng vào sự tỏa sáng của các cá nhân thế nhưng bộ đôi nhận được nhiều sự chờ đợi nhất là Klose và Poldoski lại không làm được. Ngay cả sợi dây liên lạc giữa cặp tiền đạo này cũng không được thiết lập và đương nhiên ĐT Đức không thể có bàn thắng thứ 3.

ĐT Đức bước vào hiệp 2 với những pha lên bóng đầy hứa hẹn và đến phút 61, Klose tiếp tục tỏa sáng bằng pha đá bồi ở cự ly gần nâng tỷ số lên 3-1 cho chủ nhà. Thế nhưng cũng giống như sau bàn thắng thứ nhất, đúng khi người ta mường tượng đến một chiến thắng dễ dàng cho chủ nhà thì điều ngược lại đã diễn ra.

Frings (trái) tác giả của cú “đại bác tầm xa” ấn định chiến thắng 4-2 cho ĐT Đức

Klinsi đã đúng khi thay một tiền vệ công bằng một tiền vệ thủ (Kehl – 5 thay cho Tim Borowski -18, phút 71) thế nhưng sự có mặt của Kehl chưa kịp phát huy tác dụng ĐT Đức tiếp tục nhận bàn thua thứ 2 với một kịch bản tương tự. Vẫn là một đường chọc khe, vẫn là một pha di chuyển và dứt điểm nhẹ nhàng của Paulo Wanchope và Lehmann lại phải vào lưới nhặt bóng bởi các đồng đội chơi ngay sát anh đã quá lơ đễnh và lỏng lẻo.

Thận trọng, thực dụng những tính cách đặc chất Đức cùng sự kiên nhẫn đã giúp bóng đá Đức trở thành một đội tuyển lớn. Thế nhưng trong trận cầu tối qua, thầy trò Klinsi lại không đi theo phong cách này, Bị thủng lưới lần thứ 2, các bóng áo trắng vẫn “ham hố” cầm bóng lao lên phía trước, khác hẳn với thế hệ cha anh họ trước đây.

Sự dũng cảm ấy của Klinsi không chỉ đem lại một hình ảnh mới, tươi mát hơn, giàu sức sống hơn mà nó còn giúp họ có được bàn thắng thứ 4 đậm chất Đức. Pha “đề pa” vừa tầm của Schweinsteiger được Frings (8) “vẽ” một quỹ đạo hòan hảo cho trái bóng Têamgist cùng với “lực sát thương” cực lớn từ khoảng hơn 30 m đã đánh bại mọi nỗ lực của thủ thành Costa Rica. 

ĐT Đức có bàn thắng thứ 4 quá đẹp cùng 3 điểm đúng như mong muốn… Thế nhưng với sự mong manh nơi hàng thủ, người ta chỉ dám tin rằng, ĐT Đức đã có trận khai mạc thành công mà chưa ai dám mạnh mẽ khẳng định rằng, Đức sẽ vào sâu ở kỳ World Cup này bởi những đối thủ mà họ gặp phải có thể là Brazil, Anh, Ý nơi mà các cá nhân như Ronaldo, Kaka, Owen hay Totti còn sắc bén, quái, hiểm hơn Paulo Wanchope nhiều lần…

ĐT Đức đã khởi đầu thành công, song để tìm ra được bài toán gia cố lại hàng thủ xem ra trán Klinsman còn phải nhăn không ít lần!

VFF