ĐT Việt Nam và hành trình tới Syria: Quá vất vả!

Sau hành trình dài tới 22 giờ đồng hồ (do phải transit ở Moscow và Istanbul) vào lúc 1h30 phút sáng ngày 16/11, ĐTVN gồm 25 thành viên mới đặt chân xuống đất Syria. Một hành trình “nặng” về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Sau hành trình dài tới 22 giờ đồng hồ (do phải transit ở Moscow và Istanbul) vào lúc 1h30 phút sáng ngày 16/11, ĐTVN gồm 25 thành viên mới đặt chân xuống đất Syria. Một hành trình “nặng” về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

 

HLV Calisto đã đúng khi quyết định cho đội tuyển lên đường ngay sau trận đấu ở Mỹ Đình chỉ vài tiếng. Ông muốn có nhiều thời gian cho các tuyển thủ làm quen với sân tập, khí hậu của đất nước Tây Á. Sau chuyến bay dài, các thành viên đội tuyển mệt mỏi thấy rõ. Tuy nhiên, khi đặt chân xuống thành phố Aleppo, nơi tổ chức trận lượt về, ĐTVN đã được các quan chức LĐBĐ Syria và sân bay tiếp đón trọng thị. Điều này khiến mọi người tạm quên đi mệt mỏi và phần nào lấy lại hưng phấn. Các quan chức bóng đá và cả báo giới Syria rất quan tâm và hỏi han rất cặn kẽ mọi thông tin về đội tuyển Việt Nam.

Lãnh đạo LĐBĐ Syria tiếp đón đoàn tại sân bay – Ảnh: Trung Thành

 

Cuộc tiếp đón lấy thêm của đội tuyển gần 2 tiếng đồng hồ nên phải 3h30 phút sáng, toàn đội mới về được khách sạn để nghỉ ngơi.

 

Vất vả là thế, nhưng đúng 16 giờ chiều cùng ngày, toàn đội đã có mặt ở sân tập. Vẻ mệt mỏi đã tan biến, thay vào đó là sự gấp rút trong tập luyện. Ai cũng hiểu, HLV Calisto không còn nhiều thời gian để những nhân tố được ông gọi bổ sung ở trận lượt về này thích nghi với lối chơi toàn đội.

 

Cho đến thời điểm này, ngoài thủ môn Tấn Trường (được triệu tập thay Hồng Sơn) bị xây xước nhẹ ở chân, các tuyển thủ còn lại đều ở trong tình trạng thể lực tốt và hoàn thành mọi bài tập do BHL đề ra.

Aleppo, nơi ĐTVN đang trú quân là thành phố lớn thứ hai ở Syria (sau thủ đô Damascus) với 6 triệu dân, cách Damascus hơn 300 km, nổi tiếng là đam mê bóng đá.

 

Nhiệt độ ở Syria lúc này khá lạnh, ban ngày chỉ khoảng 8-10oC, tối đến có thể xuống tới 3-4oC. ĐTVN sẽ thi đấu vào lúc 14h theo giờ địa phương (19 giờ Việt Nam) nên yếu tố nhiệt độ sẽ ảnh hưởng không nhiều.

 

Trong hành trình từ Việt Nam sang Syria, tại bất cứ sân bay nào, ĐTVN cũng được tạo điều kiện thông quan nhanh nhất.

 

Đồ ăn Syria tuy khác nhiều ở Việt Nam song cũng không quá “lạ miệng” với các tuyển thủ.

 

Calisto đúng là một ông thày tuyệt vời khi luôn giữ được phong thái lịch lãm trong mọi hoàn cảnh. Trong khi cả đoàn mệt mỏi vì di chuyển thì vị HLV trưởng này vẫn thản nhiên như không. Ông còn nhắc nhở các tuyển thủ phải chỉnh sửa trang phục cho “nét” mỗi khi qua các cửa khẩu hoặc có đoàn đón tiếp.

 

Trưởng đoàn Nguyễn Lân Trung và trợ lý Ngô Lê Bằng là hai “bảo mẫu” của ĐTVN trong chuyến đi này. Mọi khúc mắc của HLV Calisto cũng như các tuyển thủ đều được họ giải quyết nhanh gọn.

Báo Bóng Đá

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM