ĐT Việt Nam khải hoàn trong sự đón chào nồng nhiệt của người hâm mộ

Sau 90 phút quật khởi và giành thắng lợi 2-1 trước ĐT Thái Lan ngay tại Rajamangala trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008, chiều nay (25/12), ĐT Việt Nam đã trở về quê nhà trước sự đón tiếp nồng nhiệt của đông đảo khán giả hâm mộ.

25/12/2008 00:00:00

Sau 90 phút quật khởi và giành thắng lợi 2-1 trước ĐT Thái Lan ngay tại Rajamangala trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008, chiều nay (25/12), ĐT Việt Nam đã trở về quê nhà trước sự đón tiếp nồng nhiệt của đông đảo khán giả hâm mộ.

 

Từ sân bay Suvarnabhumi -Bangkok

ĐT Việt Nam trở thành tâm điểm tại sân bay Bangkok – Ảnh: Hà Xuân

Những người hùng đã tạo nên cơn chấn động tại chảo lửa Rajamangala bỗng nhiên trở thành tâm điểm chú ý tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok. Người Thái bấy lâu nay vốn quen với nếp nghĩ ĐT của họ bất khả chiến bại trong những đối đầu với ĐT Việt Nam nên cũng cảm thấy tò mò muốn được nhìn tận mắt những người quật ngã đội bóng con cưng của họ. Từ tò mò, họ chuyển sang ngưỡng mộ và ai cũng tranh thủ đề nghị được chụp ảnh, xin chữ ký của các thành viên đội tuyển. Một nhân viên của sân bay Suvarnabhumi còn cố tìm bằng được thủ thành Hồng Sơn để bắt tay tỏ ý thán phục sự xuất sắc của thủ thành xứ Nghệ này trong trận đấu đêm 24/12. Ngay cả khi đội tuyển vào khu vực cách ly, đội tuyển cũng nhận được lời chúc mừng rất chân thành của các nhân viên Thái Lan làm nhiệm vụ tại đây.

Đại diện Vietnam Airline tặng hoa chúc mừng đội tuyển – Ảnh: Hà Xuân

 

Trước khi đội tuyển rời sân bay Bangkok, trưởng văn phòng đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines đã tặng hoa và chúc mừng chiến thắng của ĐT Việt Nam. 

 

Về đến sân bay Nội Bài – Hà Nội

Rất đông khán giả hâm mộ đã chờ sẵn tại sân bay Nội Bài – Ảnh: VFF

Theo lịch trình, đến 14h10, chuyến bay mang số hiệu VN830 chở thầy trò HLV Calisto mới hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, tuy nhiên, trước đó 1 tiếng đồng hồ đã có rất đông khán giả hâm mộ tụ họp trước sảnh chờ sân bay để chuẩn bị đón chào những người hùng chiến thắng trở về.

Sẵn sàng giấy bút để xin chữ ký – Ảnh: VFF

 

Do rơi đúng vào thời điểm cuối năm nên lượng khách nhập cảnh tại sân bay Nội Bài cũng tăng đột biến so với ngày thường. Chính vì vậy, phải mất hơn 60 phút làm thủ tục thông quan, các thành viên ĐT Việt Nam mới có thể ra xe ô tô để trở về nơi đóng quân tại khách sạn La Thành – Hà Nội.

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (phải) và PCT LĐBĐVN Vũ Quang Vinh (trái) tặng hoa chào mừng HLV Calisto (giữa) – Ảnh: VFF

 

Dù vẫn còn 90 phút đầy cam go của trận đấu lượt về đang chờ đợi phía trước, nhưng thắng lợi của ĐT Việt Nam trước kỳ phùng địch thủ Thái Lan ngay trên đất khách đã mang lại sự phấn khích tột độ cho hàng triệu trái tim hâm mộ nước nhà. Vượt lên tất cả, đó là niềm tin đã bùng cháy trở lại, để rồi sau đó sẽ nhân thêm sức mạnh cho ĐT Việt Nam trong trận đấu cuối cùng tại hành trình AFF Cup năm nay.

Nụ cười rạng rỡ của thủ thành Hồng Sơn trong vòng vây người hâm mộ – Ảnh: VFF

 

Chúc các chàng trai áo đỏ sẽ giữ vững tinh thần này và giành chức vô địch mà người hâm mộ đã mong chờ từ lâu, đúng như lời gửi gắm của các khán giả trong lúc tiễn đội lên xe về khách tại tại sân bay Nội Bài: “Mong các cầu thủ hãy kìm nén cảm xúc, giữ được một cái đầu lạnh, một trái tim nóng và một tinh thần thép để giành chiến thắng cuối cùng!”

Chào thân ái và quyết thắng

 

Sau khi trở về nơi đóng quân tại khách sạn La Thành – Hà Nội, toàn đội được nghỉ ngơi dưỡng sức và sẽ trở lại sân tập vào 15h30 chiều mai (26/12).