ĐT Việt Nam – CLB Olympiacos 1-0: Chiến thắng của sự tự tin

Xuất trận với nhiều gương mặt mới, lại không có nhiều thời gian chuẩn bị, nhưng ĐT Việt Nam vẫn thể hiện bản lĩnh và sự tự tin của ĐKVĐ AFF Cup với lối chơi gắn kết, bài bản, để rồi xuất sắc vượt qua đội khách Olympiacos nổi tiếng của Hy Lạp với tỷ số 1-0.

Xuất trận với nhiều gương mặt mới, lại không có nhiều thời gian chuẩn bị, nhưng ĐT Việt Nam vẫn thể hiện bản lĩnh và sự tự tin của ĐKVĐ AFF Cup với lối chơi gắn kết, bài bản, để rồi xuất sắc vượt qua đội khách Olympiacos nổi tiếng của Hy Lạp với tỷ số 1-0.


Điểm đáng khen ngợi, các tân binh đã thể hiện sự hòa nhập khá tốt trong đội hình ĐTQG và điều đó đã mang lại sự vững tâm cho người hâm mộ vào một đội tuyển luôn biết cách tự làm mới mình để mạnh hơn lên trước những thử thách mới.


Dưới đây là những diễn biến chính của trận giao hữu đáng nhớ này:

 

19h30 ngày 14/5/2009

SVĐQG Mỹ Đình

ĐT Việt Nam – CLB Olympiacos: 1-0 (H2)

 

Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam:

Thủ môn: Đinh Hoàng La (1)

Hậu vệ: Trương Đình Luật (6), Lê Phước Tứ (4), Nguyễn Minh Đức (3), Trần Văn Học (30)

Tiền vệ: Nguyễn Thành Lương (19), Nguyễn Minh Châu (5), Trần Duy Quang (27), Lê Tấn Tài (14),

Tiền đạo: Lê Công Vinh (9- đội trưởng), Nguyễn Việt Thắng (21)

 

ĐT Việt Nam ra sân trong trang phục truyền thống Áo đỏ – Quần Đỏ – Tất đỏ. CLB Olympiacos mặc Áo sọc trắng đỏ – Quần trắng – Tất trắng.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (giữa) cùng lãnh đạo Bộ VH-TT-DL và LĐBĐVN tặng hoa, động viên 2 đội trước trận đấu – Ảnh: Hà Xuân

 

Trước khi bước vào trận đấu, cầu thủ 2 đội đã vinh dự được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh xuống sân bắt tay và động viên tinh thần. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và Chủ tịch CLB Olympiacos cũng xuống sân tặng hoa chúc mừng 2 đội.


Theo thông tin từ BTC trận đấu, Cty thiết bị điện Sino – Nhà tài trợ chính giải HNQG –Cúp Sino 2009 đã treo thưởng 10 triệu đồng cho cầu thủ Việt Nam ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới CLB Olympiacos.

Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ (phải) và Chủ tịch CLB Olympiacos (trái) – Ảnh: Hà Xuân

Hiệp 1 (từ 19h30)


Trước đội bóng rất mạnh của Hy Lạp và châu Âu, ĐT Việt Nam vẫn nhập cuộc đầy hứng khởi và tự tin tổ chức các pha tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

 

Phút 7, Konstantinos bất ngờ tung cú sút xa rất căng, bóng đi sạt xà ngang khung thành thủ môn Đinh Hoàng La.


Phút 12, ĐT Việt Nam tổ chức phản công nhanh từ khu vực giữa sân. Chỉ với 3 đường chuyền, bóng đã đến chân Công Vinh. Tuy nhiên, pha xử lý nửa tạt nửa sút thẳng về phía khung thành thủ môn Nikopolidis của tiền đạo mang áo số 9 này đã khiến bóng đi không chính xác.

 

Phút 14, ĐT Việt Nam được hưởng quả phạt chếch bên cánh phải. Thành Lương chuyền bóng căng ngang khung thành nhưng không qua khỏi đôi tay lão luyện của Nikopolidis.


 

Pha xử lý bóng rất nỗ lực của tiền đạo đội trưởng Lê Công Vinh – Ảnh: Vnexpress

Trong những phút đã qua, mặc dù không quy tụ đội hình mạnh nhất, nhưng với sự hiện diện của những nhân tố mới cùng khát khao trình diễn một trận cầu đẹp cho người hâm mộ, ĐT Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực và rất chững chạc, tự tin trước nhà ĐKVĐ của Hy Lạp.


Phút 30, ĐT Việt Nam có sự thay đổi người đầu tiên: Minh Châu (5) rời sân nhường chỗ cho tiền vệ trẻ Trọng Hoàng (15).


Phút 32, thủ thành tài năng Nikopolidis mang đến sự thú vị cho khán giả hâm mộ với pha xử lý bóng kỹ thuật nhưng cũng rất kinh nghiệm trước đà băng vào nhanh như sóc của Thành Lương, khiến tiền vệ trẻ của ĐTVN lỡ trớn ngay trước vạch 5m50


Phút 42, ĐT Việt Nam tổ chức tấn công khá bài bản. Bóng được Công Vinh chuyền vào trung lộ cho Việt Thắng băng vào dứt điểm. Tuy nhiên, Việt Thắng đã không chiến thắng được hậu vệ đội bạn có thể hình vượt trội.

 

Ngay sau đó, từ đường chuyền của Thành Lương bên cánh phải, Việt Thắng thoát xuống rất nhanh nhưng thủ thành Nikopolidis phán đoán tình huống rất tốt, băng lên cản phá kịp thời.

 

Phút 45, Trọng tài Dương Văn Hiền nổi còi kết thúc hiệp 1. Hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0.


Nhìn chung, trong 45 phút đầu tiên, trận đấu diễn ra tương đối hòa nhã. 2 đội cố gắng cống hiến một lối chơi đẹp theo đúng ý nghĩa của một giao hữu. Olympiacos chưa thật sự bung hết sức nhưng cũng đủ tạo thế trận cân bằng với đội chủ nhà. Tuy nhiên, họ sẽ buộc phải tăng tốc trong hiệp 2 nếu muốn tìm đường đến khung thành của thủ môn Đinh Hoàng La thay vì những cú sút xa không mấy nguy hiểm như hiệp 1. Trong khi đó, về phần mình, dù tập hợp nhiều gương mặt mới, lại không có nhiều thời gian chuẩn bị, nhưng đáng khen ngợi là ĐT Việt Nam vẫn thể hiện sự gắn kết và lối chơi có ý tưởng rõ ràng. Chỉ cần thêm một chút đột biến nữa, các học trò của HLV Calisto hoàn toàn có thể tạo được bất ngờ trước CLB ĐKVĐ Hy Lạp.

ĐT Việt Nam đã thi đấu rất tự tin trước đội bạn không những có đẳng cấp cao hơn và còn vượt trội cả về thể hình, thể lực – Ảnh: VNN

 

Hiệp 2

Ngay đầu hiệp 2, ĐT Việt Nam đã có đợt tấn công khá sắc nét về phía khung thành đội bạn. Tuy nhiên, pha dứt điểm của Trọng Hoàng lại đi trúng vị trí thủ thành Nikopolidis.


Phút 51, ĐT Việt Nam tiếp tục có pha phối hợp tấn công rất ‘nhuyễn”, bóng đến chân Công Vinh bên cánh phải, tiếc rằng pha căng ngang của tiền đạo xứ Nghệ không qua khỏi bàn tay nhựa của thủ thành Nikopolidis.

 

Phút 56, Đinh Hoàng Max được tung vào sân thay Nguyễn Thành Lương. Đây là sự thay đổi người thứ hai của ĐT Việt Nam trong trận đấu này.


Phút 62, tân binh Đình Luật bất ngờ tung cú sút xa rất tự tin, bóng đi căng nhưng không gây nhiều khó khăn cho thủ thành Kovac


Phút 67, Thanh Bình (18) vào sân thay Việt Thắng (21)

 

Phút 71, Hoàng La xuất sắc chặn đứng cú dứt điểm ở cự ly gần của cầu thủ đội bạn.

 

Phút 72, Mattthew Derbyshire tâng bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Hoàng La, rất may cho ĐT Việt Nam là bóng đi vọt xà ngang.

 

Phút 73, đội trưởng Công Vinh rời sân nhường chỗ cho Quang Hải


Phút 77, ĐT Việt Nam tiếp tục có thêm sự thay đổi người: Chu Ngọc Anh vào sân thay Trần Văn Học ở vị trí hậu vệ cánh trái.


Phút 82, ĐT Việt Nam có cơ hội rất tốt để phá vỡ thế quân bình. Pha bứt tốc độ dứt điểm của Tấn Tài khiến thủ thành Kovac buộc phải đẩy bóng ra ngoài vòng cấm. Tiếc rằng cú sút bồi của Hoàng Max lại không chuẩn xác trước khung thành trống trải.

 

Phút 86, Quang Hải “nhảy múa” trước hàng hậu vệ to cao của Olympiacos trước khi sửa bóng kỹ thuật vào góc xa. Tuy nhiên, một lần nữa cơ hội lại trôi qua khi bóng đi chệch cột trong gang tấc.

 

Phút 88, VÀO! ĐT Việt Nam đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước 1-0. Nhận đường chuyển từ Đinh Hoàng Max, Quang Hải khéo léo xoay người dứt điểm rất căng, bóng đập người hậu vệ đội bạn đổi hướng bay vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Kovac.


Phút 90+1, CLB Olympiacos thiếu chút nữa đã có bàn thắng quân bình tỷ số. Rất may cho ĐT Việt Nam, cú đệm bóng cận thành của một bóng áo sọc đỏ trắng đã đi vọt xà ngang.


Phút 90+3
, trọng tài Dương Văn Hiền thổi còi kết thúc trận đấu. ĐT Việt Nam đã giành thắng lợi 1-0 trước đối thủ mạnh Olympiacos.

 

Dù chỉ là thắng lợi trong một trận giao hữu và đội bạn có phần chủ quan, chưa thật sự bung hết sức, nhưng việc vượt qua Olympiacos -một trong tốp 20 CLB mạnh Châu Âu- sẽ tạo động lực và sự tự tin rất lớn cho thầy trò HLV Calisto trước khi tiếp tục những cuộc hành trình phía trước.

 

Sau trận giao hữu này, các tuyển thủ sẽ trở về khoác áo CLB tiếp tục thi đấu vòng 13 giải VĐQG và HNQG. Ngày 17/5 tới, ĐT Việt Nam sẽ tập trung trở lại với những sự bổ sung lực lượng cần thiết cho chuyến đến làm khách thi đấu giao hữu trên sân của ĐT Kuwait (diễn ra vào ngày 31/5).

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM