ĐT U17 Việt Nam dừng chân tại vòng bảng VCK giải U17 châu Á 2023

ĐT U17 Việt Nam đã không thể tiếp tục cuộc hành trình tại VCK giải U17 châu Á 2023 khi để thua U17 Uzbekistan 0-1 trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng.

U17 Việt Nam buộc phải thắng U17 Uzbekistan mới có hy vọng giành vé vào tứ kết U17 châu Á 2023. Ở phía bên kia chiến tuyến, đối thủ chỉ cần hòa là vượt qua vòng bảng. Dù tâm lý buộc phải thắng nhưng các cầu thủ U17 Việt Nam vẫn nhập cuộc với sự thận trọng và ưu tiến sự chắc chắn bên phần sân nhà. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi U17 Uzbekistan có trình độ cao hơn, nền tảng thể lực sung mãn hơn và thể hình cũng lý tưởng hơn so với những “Chiến binh trẻ sao vàng”. Do vậy, chính đội bóng Trung Á mới là đội bóng nắm thế chủ động sau tiếng còi khai cuộc, trong lúc U17 Việt Nam đành phải chơi phòng ngự số đông để hy vọng sơ hở nhằm phản đòn. Hàng tiền vệ của U17 Uzbekistan cầm bóng rất tốt, tổ chức tấn công bài bản. Họ liên tục đặt khung thành của U17 Việt Nam vào thế báo động đỏ. Những pha tấn công ở trung lộ, hai biên, hay đặc biệt là biên phải – nơi có sự hiện diện của đội trưởng Mirzaev khiến cho các hậu vệ của U17 Việt Nam hoạt động hết sức vất vả.

Trong thời điểm đầu, hàng thủ của U17 Việt Nam chơi rất tập trung, cắt khá tốt các pha hãm thành của U17 Uzbekistan. Tuy nhiên, trước sức ép liên tục ấy, các học trò của ông Hoàng Anh Tuấn cũng đã để lộ ra khoảng trống cho đối phương khai thác. Từ đường căng bóng của đội trưởng Mirzaev ở phút 25, Shodiboev có mặt trong vòng cấm rồi tung cú đặt lòng khá điệu nghệ, ghi bàn thắng cho U17 Uzbekistan.

Chủ yếu chơi phòng ngự trong phần lớn thời gian của hiệp 1 nên U17 Việt Nam ít có cơ hội tiếp cận cầu môn của đối phương. Phải đến những phút cuối cùng của hiệp 1, đoàn quân của ông Hoàng Anh Tuấn mới có một số tình huống hãm thành đáng chú ý. Đơn cử như ở phút 43, Huỳnh Triệu đột phá rồi tung cú sút ngoài vòng cấm nhưng lại đưa bóng đi quá nhẹ, dẫn đến thủ môn Sobirov dễ dàng ôm gọn.

Đầu hiệp 2, U17 Uzbekistan tiếp tục nắm thế chủ động trên sân. Nhưng sau khoảng 15 phút, U17 Việt Nam bắt đầu kiểm soát được thế trận. Trong quãng thời gian sau đó, đoàn quân của ông Hoàng Anh Tuấn đã chơi chủ động hơn, tổ chức được rất nhiều pha hãm thành nguy hiểm, buộc đối phương phải hoạt động hết sức vất vả. Các miếng lên bóng ở trung lộ, dạt biên được U17 Việt Nam thực hiện khá đa dạng.

Các học trò của ông Hoàng Anh Tuấn thực tế đã có rất nhiều pha tiếp cận khung thành của U17 Uzbekistan. Tuy nhiên, các chân sút của U17 Việt Nam đã không thể chớp được thời cơ dù khoảng trống trước mặt là rất lớn. Những Long Vũ, Văn Nam và đặc biệt là Huỳnh Triệu đã có những pha dứt điểm về phía cầu môn của U17 Uzbekistan nhưng hoặc dứt điểm ra ngoài, hoặc không thắng được thủ môn Sobirov.

Chung cuộc, U17 Zbekistan giành chiến thắng với tỷ số 1-0, qua đó cùng U17 Nhật Bản – đội đánh bại 8-4 U17 Ấn Độ giành 2 vé của bảng D vào tứ kết. U17 Việt Nam và U17 Ấn Độ là 2 đội rời cuộc chơi sau vòng bảng.