ĐT Anh suýt ôm hận trước Ukraine

Nhờ đến pha làm bàn từ chấm phạt đền của Frank Lampard ở cuối trận, tuyển Anh mới có được trận hoà 1-1 nhọc nhằn ở lượt trận thứ hai vòng loại World Cup 2014 tối qua. 

anh-1347409890_480x0.jpg

Tuyển Anh (trắng) có một trận đấu vất vả hơn họ nghĩ.

Với một đội hình chắp vá, do thiếu một loạt trụ cột như Wayne Rooney, John Terry hay Ashley Cole… vì chấn thương, tuyển Anh không thể tận dụng được ưu thế sân nhà và vị thế của một đội cửa trên. Cũng một phần bởi Ukraine đã chọn lối chơi tấn công mạnh dạn và sắc sảo ngay từ đầu, khiến đội chủ nhà không khỏi ngỡ ngàng. Ngay đầu trận, tỷ số có thể đã được mở cho đội khách nếu thủ thành Joe Hart không kịp ngăn chặn đường bóng của Oleg Gusev.

So với trận đại thắng 5-0 trên sân của Moldova cách đây vài ngày, tuyến giữa của tuyển Anh tối qua hoạt động thiếu hiệu quả, dù có cả Lampard lẫn Steven Gerrard. Chính vì vậy, phần lớn thời gian của hiệp một, họ phải nhường thế chủ động và thời gian kiểm soát bóng cho Ukraine.Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là đội chủ nhà không có cơ hội của riêng mình.

Phút 11 họ suýt chút nữa được dịp ăn mừng khi Jermain Defoe dứt điểm từ 20 mét đưa bóng qua người thủ thành Andrii Pyatov. Song, bàn thắng không được công nhận vì trọng tài Cuneyt Cakir cho rằng bóng trước đó đã chạm tay Andriy Yarmolenko. Phút 34, cơ hội ngon ăn nhất của tuyển Anh bị bỏ phí. Gerrard có đường chuyền thuận lợi cho Defoe trong tư thế thoải mái đánh đầu nhưng trượt. Cơ hội trôi đến chân Tom Cleverly, và tiền vệ đang khoác áo Man Utd đáng ra không nên bỏ lỡ vì cự ly và vị trí thuận lợi, nhưng anh đã sút thẳng vào vị trí của thủ thành Pyatov.

ukraine-1347409890_480x0.jpg

Ukraine (xanh) đã gây bất ngờ cho đội chủ nhà bằng lối chơi tấn công mạnh dạn.

Sự phung phí đó nhanh chóng phải trả một cái giá đắt. Phút 39, Joleon Lescott để mất bóng một cách lãng nhách, tạo điều kiện cho Konoplianka. Bất chấp sự can thiệp của Gerrard, cầu thủ đội khách vẫn tung ra được cú dứt điểm đẹp mắt từ khoảng 25 mét đánh bại thủ thành Hart mở tỷ số.

Đội chủ nhà sau đó đã có thể có bàn gỡ sớm, nếu Cleverly không tiếp tục tỏ ra vô duyên ở hai pha dứt điểm trong những phút đá chính cuối cùng của hiệp một. Đầu tiên, anh dứt điểm chệch đích từ vị trí thuận lợi trong cấm địa, trước khi sút dội mặt ngoài cột dọc đưa bóng bật ra ngoài từ cự ly gần.

Sau giờ nghỉ, tiếp tục có những cơ hội nhưng không thể kiếm bàn thắng – điển hình là cú dứt điểm của Glen Johnson khiến thủ thành đội khách phải trổ tài phút 68, HLV Hodgson buộc phải tăng cường thêm cho hàng công bằng việc tung Daniel Sturridge vào thay Oxlande-Chamberlain. Trước đó vài phút ông cũng đã rút Cleverly khỏi sân để lấy chỗ cho Danny Welbeck. Sức tấn công của đội chủ nhà nhờ đó phần nào được cải thiện nhiều, và Welbeck chính là người chơi ấn tượng nhất trong những phút đó.

hodgson-1347409890_480x0.jpg

May mắn không còn đứng nhiều về Hodgson (trái) như trong chiến thắng 1-0 ở vòng bảng Euro 2012.

Phút 82, nếu khung gỗ không từ chối, cú dứt điểm của Welbeck đã có thể đem lại bàn gỡ hoà cho tuyển Anh. Chừng hai phút sau, anh suýt nữa đem đến quả phạt đền cho đội chủ nhà, khi bị cản ngã khá rõ trong cấm địa nhưng trọng tài lại nói không. Phải đến phút 87, nỗ lực của Welbeck và đồng đội mới được đền đáp. Từ cú dứt điểm của anh, bóng chạm tay Yevgen Khacherdi và lần này tuyển Anh được hưởng phạt đền. Lampard không bỏ lỡ thời cơ ghi bàn gỡ hoà. Đây là pha lập công thứ 26 của anh trên cấp độ đội tuyển – ngang bằng với thành tích của Bryan Robson.

Không chỉ phải chia điểm, tuyển Anh sau đó còn phải nhận tổn thất khi thủ quân Gerrard dính thẻ vàng thứ hai ở cuối trận, đồng nghĩa với việc không thể góp mặt trong trận gặp San Marino vào tháng 10 tới.

HLV Roy Hodgson vẫn lạc quan với màn trình diễn của đội tuyển Anh. Ông thậm chí cho rằng đội bóng của mình có khả năng tranh giành cup vô địch thế giới.

Xem clip trận đấu.

Đội hình thi đấu

Anh:  Hart, Johnson, Baines (Bertrand – 73′ ), Lescott, Jagielka, Gerrard, Milner, Lampard, Cleverley (Welbeck – 62′ ), Oxlade-Chamberlain (Sturridge – 69′ ), Defoe.

Bàn thắng:  Lampard 87’ penalty

Ukraine: Pyatov, Selin (Shevchuk – 75′ ), Khacheridi, Rakitskiy, Tymoschuk, Garmash, Zozulya (Devic – 89′ ), Gusev, Konoplienka, Yarmolenko, Rotan (Nazarenko – 90′ ).

Bàn thắng: Konoplienka 39’