Đồng hành cùng U20 Việt Nam: Mất 3 điểm ở World Cup, tiếc quá Việt Nam ơi!

Hẳn nhiều bạn đã thốt lên giống tôi, sau khi chứng kiến U20 Việt Nam và New Zealand trải qua 90 phút so tài không bàn thắng nhưng vô cùng nghẹt thở! Không thể ngờ, U20 Việt Nam mới là đội bỏ lỡ 3 điểm…

Ảnh (tác giả cung cấp)

Dù đã chứng kiến thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tạo nên cơn địa chấn U19 châu Á năm ngoái để lần đầu tiên giúp bóng đá Việt Nam ghi tên vào VCK World Cup, thế nhưng, cứ nhìn vào những cầu thủ U20 New Zealand cao lớn và tràn đầy tự tin, bản thân bất giác lo lắng, kèm thêm một chút tự ti.

Thế nhưng, sau cái cảm giác bồi hồi xúc động khi nghe Quốc ca Việt Nam vang lên ở Cheonan (Hàn Quốc), bóng vừa lăn được 5 phút cũng là lúc cảm giác lo lắng nhường ngay chỗ cho sự hứng khởi đến tột bậc. Không thể tin nổi 3 cầu thủ cao chưa đến 1,66 mét ở trung tâm hàng tiền vệ là Quang Hải, Hoàng Nam và Minh Dĩ lại đang liên tục múa bóng trước những đôi chân dài lóng ngóng của cầu thủ New Zealand.

Suốt 20 phút đầu tiên, 2 đội giằng co quyết liệt ở khu vực giữa sân, nhưng cơ hội dứt điểm thì chỉ có U20 Việt Nam làm được. Càng ngạc nhiên hơn, khi đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng E lại sở hữu đến 58% thời lượng kiểm soát bóng theo thống kê trong hiệp 1 của FIFA. Riêng khung thành do thủ môn Tiến Dũng trấn giữ, cứ như có cả cậu em trai Tiến Dụng bên cạnh khi sự chắc chắn luôn được duy trì ở một trạng thái khiến khán giả phải thốt lên: “Chắc chắn quá, Việt Nam ơi!”.

Sẽ là không công bằng nếu chê trình độ U20 New Zealand bởi họ vẫn nguyên bộ ba Lewis, Dyer và Billingsley từng giúp U20 New Zealand đè bẹp U20 Myanmar cách đây 2 năm tại VCK World Cup 2015. Thế nhưng, suốt 90 phút so tài, New Zealand chỉ có đúng 3 lần dứt điểm nhưng thất bại trước sự xuất sắc của Tiến Dũng và các đồng đội ở hàng phòng ngự.

Điều đó như chỉ càng tôn vinh cho một ngày thi đấu hay đến nghẹn ngào của U20 Việt Nam. Thậm chí, hẳn nhiều bạn sẽ thốt lên tiếc nuối giống như tôi rằng: “Mất 3 điểm, tiếc quá Việt Nam ơi!”. Quả thật, chỉ cần chắt chiu một chút thôi, cân chỉnh thước ngắm tỉnh táo hơn một nhịp nữa thôi, bóng đã rung lưới thủ thành Michael Woud, thay vì chệch cột trong gang tấc.

Nhìn hình ảnh HLV Hoàng Anh Tuấn ôm đầu, có thể hiểu được sự tiếc nuối mà nhà cầm quân người Khánh Hòa, toàn đội cũng như hàng triệu người hâm mộ Việt Nam vừa để vuột qua! Đã đi vào lịch sử Đông Nam Á với tư cách đội tuyển đầu tiên có điểm ở VCK World Cup, cớ sao là 1 điểm mà không phải là 3 điểm.

Tiếc quá, nhưng tự hào quá U20 Việt Nam ơi!

Anh Dũng (Báo Người Lao Động)

>>>THỂ LỆ CUỘC THI<<<