Đội tuyển Việt Nam đã đến Malaysia: Niềm tin chiến thắng

Hơn 7 giờ di chuyển, cuối cùng thầy trò Calisto cũng đặt chân đến đất Mã. Cái nóng của Kuala Lumpur và hành trình di chuyển mệt mỏi như muốn thử thách sự can trường của tuyển Việt Nam, nhưng không làm vơi đi niềm tin chiến thắng.

13/12/2010 00:00:00

Hơn 7 giờ di chuyển, cuối cùng thầy trò Calisto cũng đặt chân đến đất Mã. Cái nóng của Kuala Lumpur và hành trình di chuyển mệt mỏi như muốn thử thách sự can trường của tuyển Việt Nam, nhưng không làm vơi đi niềm tin chiến thắng.

Đội tuyển Việt Nam trước giờ lên đường sang Malaysia. Ảnh: Ngọc Tuấn

 

Ở đâu cũng “hot”

Chuyến bay của tuyển Việt Nam xuất phát ở Nội Bài rất sớm, vì vậy, chưa đến 4 giờ sáng, thầy trò Calisto đã phải lục tục có mặt ở sân bay. Hành trình trên đất Mã kéo dài 5 ngày, nhưng mọi thứ đều phải chuẩn bị hết sức chu đáo. Hành lý, đồ ăn… xếp ngộn cả khu vực sân bay. Tuy vậy, cái vất vả và sung sướng nhất của tuyển Việt Nam là mỗi khi có mặt ở sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất hay Kuala Lumpur, thầy trò Calisto trở thành những “hotboy” cuốn hút sự chú ý của CĐV. Trong đó, ông Calisto là bận rộn nhất, tay xách nách mang nhưng vẫn phải nhoẻn cười, đứng làm người mẫu chụp những tấm hình kỷ niệm.

 

Độ nóng của tuyển Việt Nam khiến họ vui sướng, nhưng đôi khi cũng cảm thấy có chút phiền toái vì không kịp đáp lại tình cảm của người hâm mộ. Ở sân bay Nội Bài, hậu vệ Quang Thanh đã khiến cô nhân viên sân bay thẫn người vì cứ nhất quyết tự dùng đôi nạng gỗ bước ra máy bay, trong khi cô nhân viên sân bay thì cố khuyên hậu vệ đẹp trai ngồi lên chiếc xe lăn để cô tự đẩy. Quang Thanh không muốn mình trải qua cảm giác của “bệnh binh” nên đã gắng sức di chuyển trên đôi nạng gỗ. Chỉ đến khi HLV Calisto yêu cầu dùng xe lăn, hậu vệ phải này mới miễn cưỡng thành bệnh nhân cho mọi người chăm sóc.

 

Nói cho cùng, đó cũng là xuất phát từ tình yêu của CĐV dành cho thầy trò Calisto.  Ai nấy đều hớn hở, bắt chuyện với các tuyển thủ, dù chỉ để gửi gắm một niềm tin: “Hãy hết mình, mang chiến thắng trở về”.

 

Hậu phương chắc, tiền tuyến vững tâm

Khi tuyển Việt Nam quá cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều học trò Calisto đã tận dụng tối đa cơ hội, vội vã hàn huyên, trò chuyện với gia đình. Thậm chí, thay vì nhận di chuyển bằng ô tô, nhiều tuyển thủ đã tự nguyện… cuốc bộ, chỉ để có thêm vài phút tâm sự, quyến luyến với người thân. Sỹ Mạnh nhanh nhảu gặp gỡ, thủ thỉ với cô người yêu xinh đẹp.

 

Trong khi đó, Việt Thắng tần ngần, vụng về nựng cô con gái yêu, đến mức ai nấy đều xúc động. Cô con gái của Thắng “bế” quá bé bỏng, chưa đủ để nhớ và gần gũi với ba. Chính vì vậy, khi tiền đạo mạnh mẽ, quyết liệt trên sân cỏ nựng con, bỗng nhiên cô bé khóc thét đòi mẹ, khiến nhiều đồng đội chọc quê Việt Thắng: “Nó lạ ba quá ấy mà!”. Tếu táo, nhanh mồm miệng như Thắng “bế” mà còn… cứng họng!

Việt Thắng bịn rịn tạm biệt vợ và con gái. Ảnh: N.T.

 

Vui và hạnh phúc nhất trong hành trình sang đất Mã chính là đội trưởng Minh Phương. Đơn giản thôi, tiền vệ đội trưởng nhận được sự tháp tùng của bà xã và cậu con trai đang bi bô của mình đến tận đất Mã. Khi tập trung ở Hà Nội, Minh Phương đã có ý đưa gia đình ra cổ vũ ở Mỹ Đình, nhưng thời tiết lạnh ở xứ Bắc khiến thủ quân tuyển Việt Nam đành gác lại chuyến đi. Chính vì vậy, quyết định đưa vợ và cậu con trai nhỏ cùng đi sang Malaysia cổ vũ cho tuyển Việt Nam khiến Minh Phương vui ngất trời. Cười nói vui vẻ, hành trình di chuyển như ngắn lại. Thủ quân tuyển Việt Nam tỉ tê: “Hậu phương chắc, tiền tuyến mới vững tâm. Nhất định tuyển Việt Nam sẽ quyết giành chiến thắng”.

 

Niềm tin chiến thắng

Quãng đường từ Hà Nội sang Kuala Lumpur không xa, nhưng lịch trình bay và di chuyển khiến thầy trò Calisto tỏ ra khá mỏi mệt. Dẫu vậy, ngay cả ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur, HLV Calisto đã tuyên bố chắc nịch, mệt mỏi đến mấy thì tuyển Việt Nam vẫn phải tận dụng tối đa thời gian tập luyện. Vậy nên, sau khi nhận phòng và… ngủ vùi thêm cho đã, tuyển Việt Nam cũng đã có buổi tập nhẹ để xả sức ỳ. Ngoài ra, theo đăng ký với BTC, tuyển Việt Nam còn 3 buổi tập nữa trước khi xung trận gặp chủ nhà Malaysia.

 

Theo HLV Calisto, bầu không khí của tuyển Việt Nam lúc này là rất tốt. Ai nấy đều lạc quan hy vọng, nhưng tuyển Việt Nam không hề chủ quan. Thời tiết khác biệt ở Kuala Lumpur là một thách thức, song tuyển Việt Nam phải biết thích nghi với những thay đổi. “Trận đấu tới là cuộc đụng độ không hề dễ dàng cho tuyển Việt Nam. Dẫu vậy, tôi vẫn tin vào khả năng thích ứng của học trò và trong mọi trường hợp, tuyển Việt Nam phải nỗ lực hết mình với khát khao và niềm tin chiến thắng mãnh liệt nhất”, ông Calisto nói.

 

Ngọc Linh

Thể thao SGGP