Đội hình tiêu biểu sau loạt trận đầu vòng bảng World Cup

Loạt 16 trận đầu tiên ở giai đoạn đấu bảng World Cup 2006 đã khép lại. Dưới đây là đội hình 11 cầu thủ hay nhất cho từng vị trí, được tạp chí nổi tiếng Goal bình chọn theo sơ đồ 4-1-4-1.

16/06/2006 00:00:00

Loạt 16 trận đầu tiên ở giai đoạn đấu bảng World Cup 2006 đã khép lại. Dưới đây là đội hình 11 cầu thủ hay nhất cho từng vị trí, được tạp chí nổi tiếng Goal bình chọn theo sơ đồ 4-1-4-1.

Một trong những pha cứu thua xuất thần của Hislop (phải) ở trận hòa Thụy Điển. Ảnh: Reuters

Thủ môn

Shaka Hislop (Trinidad&Tobago)
Với một loạt pha cứu thua xuất thần, cựu thủ thành Newcastle đã làm nản lòng những chân sút khét tiếng như Ibrahimovic, Larsson, Wilhemson… của Thụy Điển. Phong độ tuyệt vời của Hislop giúp các đồng đội có thêm quyết tâm để cầm hòa 0-0 đội bóng Bắc u dù phải chơi thiếu người từ đầu hiệp hai.

Hậu vệ (từ phải sang trái)

Carles Puyol – Tây Ban Nha
Thủ quân Barca là một “hòn đá tảng” thật sự dù có phải thi đấu bên cánh phải hoặc ở trung tâm hàng phòng ngự của Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, Puyol còn thể hiện tính sáng tạo trong những tình huống lên tham gia tấn công, điển hình là pha đột phá tốc độ rồi chuyền vào thuận lợi cho Torres ấn định thắng lợi 4-0 trước Ukraine.

Hurtado – Ecuador
Bằng lối chơi quyết liệt nhưng cũng đầy kinh nghiệm, trung vệ từng hơn 130 lần khoác áo ĐTQG đã thống lĩnh hàng thủ Ecuador khóa chặt mọi nẻo đường dẫn vào khung thành đội nhà trong trận thắng Ba Lan 2-0.

Cannavaro (xanh) là trụ cột không thể thay thế của tuyển Italy từ 8 năm trở lại đây. Ảnh: AP

Cannavaro – Italy
Cầu thủ của Juve là một ví dụ điển hình cho các hậu vệ Italy, chặt chẽ, ra vào hợp lý, không ngần ngại phạm lỗi. Anh hợp cùng Nesta tạo thành bức tường vững chắc che chắn phía trước khung thành của Buffon.

Lahm – Đức
Tài năng trẻ của Bayern là một trong những cầu thủ Đức chơi hay nhất trận khai mạc nhờ những pha đi bóng tốc độ mà không kém phần kỹ thuật dọc hành lang trái cũng như nhũng pha chồng biên đẹp mắt với Schweinsteiger. Dễ hiểu vì sao HLV Klinsmann lại sốt ruột chờ đợi tin tức về tình trạng thể lực của của Lahm suốt nửa năm trước thời điểm diễn ra World Cup.

Tiền vệ phòng ngự

Micheal Essien – Ghana
Là cầu thủ Ghana chơi hay nhất trong trận thua Italy, gần như một mình tiền vệ đang khoác áo Chelsea quán xuyến tuyến giữa của đội bóng châu Phi, vừa cày ải vừa kiến tạo cơ hội cho đồng đội. Thật tiếc cho Essien vì đội của anh đã thua.

Tiền vệ công (từ phải sang trái)

Kaka – Brazil
Anh chính là điểm sáng hiếm hoi trong thắng lợi kém thuyết phục của đội ĐKVĐ trước Croatia, không chỉ nhờ bàn thắng quyết định mà còn bởi những nỗ lực không mệt mỏi trong suốt 90 phút thi đấu.

Rosicky – CH Czech
Phong độ đỉnh cao cùng 2 bàn thắng giúp đội nhà đánh bại Mỹ 2-0 có lẽ là quá đủ để giới thiệu về tài năng và đẳng cấp của tiền vệ 25 tuổi người CH Czech. HLV Wenger và Arsenal quá may mắn (hoặc quá tinh khôn) khi mua được Rosicky chỉ ít ngày trước World Cup. Nếu chậm hơn, giá trị của anh trên thị trường chuyển nhượng chắc chắn sẽ gấp đôi hoặc gấp ba số tiền 6,8 triệu bảng mà Borussia Dortmund nhận được.


Rosicky đang trên đường trở thành thủ lĩnh mới của CH Czech. Ảnh: AP

Cahill – Australia
Con bài chiến lược của HLV Guus Hiddink chứng tỏ khả năng tạo đột biến khi vào sân từ băng ghế dự bị bằng 2 bàn giúp “Những chú chuột túi” thắng ngược Nhật Bản 3-1. Nếu tiếp tục thể hiện phong độ tuyệt vời như vậy khi gặp Croatia ở lượt tới, một suất vào vòng hai không nằm ngoài tầm với của Cahill và đồng đội.

Robben – Hà Lan
Khi các cầu thủ Serbia&Montenegro còn mải chú ý đến Van Nistelrooy, Robben bứt lên ghi bàn quyết định thắng lợi cho “cơn lốc màu da cam”. Không chỉ có thế, cầu thủ chạy cánh của Chelsea còn gây ấn tượng mạnh mẽ trong suốt 90 phút khi liên tục đánh bại các hậu vệ đối phương bằng tốc độ và nếu may mắn hơn đã ghi được thêm một hoặc hai bàn thắng nữa.

Tiền đạo

Drogba – Bờ BiểnNgà
Sự có mặt của Drogba trong đội hình tiêu biểu có thể gây nhạc nhiên cho nhiều người bởi có rất nhiều tiền đạo tỏa sáng trong ngày ra quân như Saviola (Argentina), Klose (Đức), Toni (Italy), Villa, Torres (Tây Ban Nha). Tuy nhiên, xét về tầm ảnh hưởng tới lối chơi chung của cả một tập thể, không ai làm tốt hơn tiền đạo đang khoác áo Chelsea. Tiếc là Drogba và các đồng đội trong ĐT Bờ Biển Ngà phải chịu cảnh trắng tay trước Argentina dù anh đã ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2.

(Theo VNE)