ĐKVĐ World Cup thảm bại 0-4 trước Bồ Đào Nha

Tây Ban Nha không cho thấy đẳng cấp của một đội mới giành chức vô địch World Cup, lần lượt chịu thua bốn bàn trong nửa sau trận giao hữu tối qua.

Tây Ban Nha không cho thấy đẳng cấp của một đội mới giành chức vô địch World Cup, lần lượt chịu thua bốn bàn trong nửa sau trận giao hữu tối qua.

Thất bại trước Bồ Đào Nha là thất bại lớn nhất của đội tuyển Tây Ban Nha trong 47 năm qua, đồng thời là thất bại lớn thứ hai trong một trận giao hữu trong hai tháng gần đây. Hồi tháng 9, Tây Ban Nha thua 1-4 trong chuyến làm khách tại Argentina.

Silva (bên phải) tranh bóng với một cầu thủ Bồ Đào Nha.

Silva (bên phải) tranh bóng với một cầu thủ Bồ Đào Nha.

Trong khi hai Liên đoàn bóng đá ở bán đảo Iberia dùng trận đấu này để xúc tiến đơn đăng cai chung World Cup 2018, đội tuyển Bồ Đào Nha đã tỏ rõ quyết tâm đòi nợ thất bại ở vòng hai World Cup 2010.

Thất bại lớn nhất của Tây Ban Nha trước trận này là trận thua Scotland 2-6 năm 1963.

Tỷ số của cuộc so tài tối qua được mở ở phút 45, khi Carlos Martins đá bồi sau cú sút bị phá ra của Cristiano Ronaldo. Hàng thủ của đội khách tiếp tục chơi không tốt sau bàn thua đầu. Ba phút sau giờ nghỉ giải lao, cách biệt được nhân đôi. Sergio Ramos đá phản lưới nhà từ cú sút của Helder Postiga trong tình huống này.

Phút 68, Joao Moutinho chuyền bóng cho Postiga, nâng tỷ số lên 3-0. Cầu thủ ấn định chiến thắng bất ngờ cho Bồ Đào Nha ở phút 90 là Hugo Almeida.

Với HLV Paulo Bento của Bồ Đào Nha, đây là chiến thắng thứ ba trong ba trận từ khi lên nắm quyền. Trong khi đó, so với trận thua Argentina 1-4, Tây Ban Nha chưa thoát được vẻ uể oải và gánh nặng vinh quang.

Trong khoảng thời gian đầu trận, Nani có một loạt cơ hội ghi bàn cho Bồ Đào Nha. Thủ môn Iker Casillas đẩy được cú sút của tiền vệ CLB Manchester United ra ngoài ở phút thứ hai, trước khi đọc được tình huống chọc khe cho Postiga ở phút 21, dễ dàng hóa giải nguy hiểm ở bên phải vòng cấm.

Andres Iniesta có một cú sút chệch khung thành Bồ Đào Nha ở phút 11, trước khi Tây Ban Nha bắt đầu kiểm soát thế trận bằng lối chơi chuyền bóng một chạm. Phút 31, David Silva bỏ lỡ cơ hội khi đánh đầu ra ngoài từ quả tạt của hậu vệ Joan Capdevila.

David Villa, cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Tây ban Nha ở World Cup, cũng có một số tình huống gây sóng gió cho Bồ Đào Nha, trước khi đội chủ nhà chiếm lĩnh khu trung tuyến. Phút 36, Ronaldo dẫn bóng qua Sergio Busquets, tạo ra một cơ hội, nhưng pha dứt điểm không được công nhận vì Nani trót dùng đầu chạm bóng trong thế việt vị. Ronaldo đã nổi giận vì tình huống này. Chừng hai phút sau, khung thành Tây Ban Nha tiếp tục bị uy hiếp. Trung vệ Gerard Pique đã chọn vị trí rất tốt, dùng đầu phá được cú sút vôlê của Martins ngay trên vạch vôi sau khi Casillas bị đánh bại.

Sau khi Martins mở tỷ số từ cú đá bồi ở phút 45, trận đấu trở nên dễ dàng hơn cho Bồ Đào Nha. Tây Ban Nha gần như buông xuôi khi cách biệt được nhân đôi từ pha dốc cánh chuyền bóng của Joao Moutinho cho Postiga – cầu thủ có cú sút chạm chân Ramos vào lưới.

Ronaldo không thể trở lại thi đấu sau hiệp một do pha vào bóng của Busquet. Nhưng ưu thế tấn công của Bồ Đào Nha không hề bị ảnh hưởng. Trái lại, Bồ Đào Nha liên tục tạo ra cơ hội ghi bàn bằng lối chơi phản công sắc bén. Phút 52, Nani lại cho thấy khả năng dứt điểm không tốt, nhất là khi có hai đồng đội đứng ở vị trí thuận lợi đang chờ bóng. Casillas đã hóa giải pha lốp bóng một cách dễ dàng.

Tây Ban Nha chỉ tạo được một vài tình huống đáng kể trong hiệp hai, trong đó có cú sút phạt của Ramos bật người Bruno Alves và cú đánh đầu của tiền đạo dự bị Fernando Llorente. Phút 68, tỷ số được nâng lên 3-0 khi Moutinho chạy như vào chỗ không người, tạo cơ hội cho Postiga dứt điểm.

Trước khi trận đấu kết thúc, Bồ Đào Nha có thêm một cơ hội đối mặt với Casillas và Almeida đã không bỏ lỡ nó bằng cú sút ấn định chiến thắng 4-0.

HLV Del Bosque phát biểu sau thảm bại: “Chúng tôi chẳng có gì để bào chữa cho thất bại này. Chúng tôi đã chơi quá cởi mở, để họ có nhiều cơ hội phản công”.

Cesc Fabregas, tiền vệ dự bị của Tây Ban Nha thì phát biểu: “Bồ Đào Nha đã chơi tốt hơn nhiều so với chúng tôi. Chúng tôi phải xin lỗi người hâm mộ về trận thua này”.

Đội hình thi đấu:

Bồ Đào Nha: Eduardo (Rui Patricio, 46), Joao Pereira, Ricardo Carvalho (Pepe, 46), Bruno Alves, Jose Bosingwa, Joao Moutinho, Raul Meireles, Carlos Martins (Manuel Fernandes, 62), Nani (Paulo Machado, 87), Ronaldo (Danny, 46), Helder Postiga (Hugo Almeida, 73).

Tây Ban Nha: Iker Casillas, Sergio Ramos, Gerard Pique (Carlos Marchena, 46), Carles Puyol (Alvaro Arbeloa, 73), Joan Capdevila, Sergio Busquets, David Silva, Xavi Hernandez (Cesc Fabregas, 46), Xabi Alonso (Fernando Llorente, 57), Andres Iniesta (Santi Cazorla, 57), David Villa (Fernando Torres, 46).