ĐIỂM NHẤN PSG 4-0 Barcelona: Di Maria rực sáng đúng ngày sinh nhật. Emery đã 'điểm trúng huyệt' Barca

Barcelona đã mang đến Parce des Princes những xác sống (zombie), để rồi phải trở về với nỗi tủi hổ sau một trận đấu mà PSG đã chơi quá hay.

Đó chắc chắn là trận đấu đáng quên nhất trong sự nghiệp HLV của Luis Enrique. Ở Paris, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League mùa này đã thể hiện một màn trình diễn nhạt nhòa, thiếu sinh khí đến không thể tin nổi. Đó là trận đấu mà cả ba tuyến của đội khách đều có vấn đề và bị PSG khai thác triệt để.

Cú đúp của Angel di Maria (18’, 55’), cùng với hai bàn của Draxler (40’) và Cavani (72’) khiến cơ hội đi tiếp của Barcelona gần như không còn, dù lượt về họ sẽ được thi đấu trên sân nhà Camp Nou.

Dưới đây là những điểm nhấn của trận đấu.

Di Maria rực sáng đúng sinh nhật

Pha sút phạt tuyệt vời mở tỷ số của Di Maria

Tiền vệ người Argentina đã tự tặng cho mình món quà sinh nhật thứ 29 không thể ý nghĩa hơn khi sắm vai người hùng trong chiến thắng không tưởng trước Barca, ứng viên hàng đầu của Champions League mùa này.

Di Maria đã tung đường chuyền tuyệt đẹp cho Cavani ngay phút thứ 5, và sau đó liên tục là cơn bão bên hành lang phải khi tự tìm kiếm, mở ra những khoảng trống và tận dụng nó. Và tất nhiên, ghi bàn nữa. Anh là người phá vỡ thế bế tắc bằng một pha sút phạt hoàn hảo. Cũng chính anh đã hoàn tất cú đúp cho riêng mình bằng một cú sút xa cực kỳ lợi hại ở đầu hiệp hai. Nếu HLV Unai Emery không rút Di Maria ra nghỉ ở phút 61, có khi anh còn lập hat-trick.Điều gì đang xảy ra với Barca?

Không thể hiểu nổi màn trình diễn của Barca

Đó sẽ là câu hỏi mà tất cả các culé sẽ đều phải tự hỏi sau khi chứng kiến màn trình diễn thiếu sinh khí đến khó hiểu của đội bóng xứ Catalan. Họ thiếu nhiệt ngay từ khi… giao bóng, uể oải trong từng bước chạy và hững hờ trong những đường chuyền.

Đó là trận đấu mà những người hùng tấn công như Messi, Suarez tàng hình. Tuyến giữa gần như chẳng hỗ trợ tấn công, và điều tương tự cũng diễn ra với hàng phòng thủ. Không những thế, các hậu vệ của Barca còn hời hợt đến đáng trách trước những pha hãm thành của đối phương. Bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Draxler, cú sút xa của Di Maria, hay pha đá nối của Edinson Cavani là những minh chứng.

Trong suốt hiệp một, chỉ Neymar còn cho thấy quyết tâm của mình trong khi các đồng đội thì luôn chạy sau trong các pha bóng, cầm bóng cũng kém và những đôi chân thì nặng trịch. Ngay cả khi bị dẫn đến 3-0, 4-0, Barca vẫn chơi kiểu đủng đỉnh đến khó hiểu.

Emery đã “điểm trúng huyệt” Barca


Sergi Roberto (phải) đã chơi không tốt ở Parc des Prince

HLV Unai Emery hẳn đã nghiên cứu đối thủ rất kỹ. Có thể thấy điều đó khi đội bóng của ông đã liên tục tấn công vào vị trí hậu vệ phải của Barca ngay từ đầu trận, với nhưng đường chuyền có độ chuẩn xác cao của Di Maria cho Draxler lao thẳng vào vị trí của Sergi Roberto.

Việc Roberto gặp nhiều khó khăn đã khiến hàng thủ Barca mất cân bằng khi Pique và Umtiti phải lấp vào và mắc sai lầm. Chính Umtiti phạm lỗi ngay đầu vòng cấm địa dẫn đến quả đá phạt thành bàn của Di Maria, còn Pique thì mắc lỗi vị trí khi bẫy việt vị Draxler không thành công trong tình huống ghi bàn thứ hai.

Và không chỉ hàng công mắc lỗi. Chính Lionel Messi còn mất bóng hai lần, và 1 trong số đó đã dẫn đến bàn thua thứ hai. Ở trận đấu này, sự hời hợt đủng đỉnh của Barca đã bị trả giá đắt. Trái lại, PSG đã chơi khá trực diện, lên xuống rất đều, và giữ cự li cực tốt, và tạo ra nhiều khoảng trống.

Emery đã “điểm trúng tử huyệt” của Barca, và PSG của ông hoàn toàn xứng đáng đi tiếp.

Nguồn: TT&VH