Đả bại Urugay, U23 Anh vào tứ kết

Chiến thắng  1-0 tối qua giúp đội tuyển Vương quốc Anh độc chiếm ngôi đầu bảng A môn bóng đá nam Olympic 2012. Đối thủ của họ ở tứ kết là Hàn Quốc.

1-anh-1343865822_480x0.jpg

Sturridge có bàn thắng thứ hai ở giải năm nay.

Bàn thắng duy nhất trận đấu được thực hiện ngay trước khi kết thúc hiệp một, do công tiền đạo Daniel Sturridge. Từng đó đủ khiến Uruguay phải muối mặt về nước với chỉ một chiến thắng trước UAE ngày ra quân. Ở lượt trận thứ hai họ thua trắng 0-2 trước Senegal.

Đây là một kết cục bất ngờ đối với đội tuyển của huấn luyện viên Oscar Tabarez, người đã triệu tập một đội hình mạnh với những cầu thủ nổi tiếng như  Suarez và Edinson Cavani. Không ai trong hai nhân tố được kỳ vọng này ghi bàn ở giải năm nay. 

Trái lại, Anh càng chơi càng mạnh lên. Sau trận hoà ngày ra quân, họ đã đánh bại UAE với tỷ số 3-1 rồi giành chiến thắng tối qua – trong một trận đấu chỉ cần một kết quả hoà cũng đủ đi tiếp. 

So với hai trận đấu trước, hôm qua đội tuyển Vương quốc Anh có một số điều chỉnh. Ryan Giggs, James Tomkins và Marvin Sordell đều ngồi dự bị. Craig Bellamy được đeo băng đội trưởng trong trận đấu tổ chức trên nơi sinh của anh – Cardiff, xứ Wales. 

Bellamy là một trong 4 cầu thủ xứ Wales đá chính trận này. Và tất cả đều muốn thể hiện bản thân trước khán giả quê nhà. Belammy sớm có cơ hội, khi các cầu thủ Uruguay phá bóng thiếu dứt khoát từ một tình huống phạt góc, nhưng không tận dụng thành công. Không lâu sau Aaron Ramsey – cầu thủ thi đấu hay nhất của đội chủ nhà –  có đường căng ngang tuyệt đẹp đi qua mặt khung thành nhưng không cầu thủ nào chạm được vào bóng.

Ở chiều ngược lại, buộc phải thắng nhưng Uruguay không tạo được sức ép cần thiết nên chỉ có vài ba cơ hội ít ỏi. Sebastian Coates đánh đầu vọt xà từ một quả đá phạt, Ramirez dứt điểm chệch mục tiêu, trong khi cú sút của Suarez bị Micah Richards chặn phá.

Khi hiệp một tưởng như sẽ khép lại với tỷ số hoà không bàn thắng thì bất ngờ, đúng phút 45 Sturridge ghi bàn từ cự ly gần sau đường chuyền của Scott Sinclair.

Sau giờ nghỉ Uruguay đã vùng lên để tìm lại cơ hội sống, nhưng không thành công. Luis Suarez có hai pha dứt điểm nguy hiểm đều bị thủ thành Jack Butland chặn phá, trong khi Gaston Ramirez kết thúc dội xà ngang phút bù giờ thứ 5.

Ở trận đấu còn lại của bảng A, Senegal hoà UAE với tỷ số 1-1 để đi tiếp vào tứ kết gặp Mexico.