CVĐ Việt Nam luôn sát cánh cùng đội tuyển

Các trận đấu của ĐT U23 Việt

Hôm nay, 2-12, Bộ ngoại giao Thái Lan tại Manila – Philippines đã ra thông cáo báo chí xung quanh những lời nhận xét của Thủ tướng về SEA Games 23. Hôm qua (30/11), Thái Lan đã bắt đầu bày tỏ những quan ngại của nước này về tình trạng trọng tài thiên vị tại SEA Games 23 đang diễn ra ở Philippines. Tổng thống Philippines Arroyo vừa ra lệnh điều tra công tác trọng tài của SEA Games sau khi Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra nói có sự bất công và thiên vị trong đại hội. 22h tối qua, võ sĩ được coi là niềm hy vọng lớn của VN Nguyễn Kiên Cường, hạng cân 54 kg đã bị võ sĩ Thái Lan đánh vỡ quai hàm phải đưa vào bệnh viện Bacolod cấp cứu trong đêm. SEA Games 23 được diễn tả sinh động qua những câu chuyện bên lề mà PV Website VFF thực hiện trong quá trình tác nghiệp tại Philippines…Không chỉ đưa tin về những hoạt động, những mẩu chuyện bên lề của hai môn bóng đá nam, nữ quốc gia, chúng tôi còn muốn chuyển tới bạn đọc những thông tin thú vị liên quan đến Đoàn TTVN. Quốc ca Việt Nam được cử 2 lần. Trong phần thượng cờ và cử quốc ca Việt Nam khi VĐV Đàm Thanh Xuân lên nhận HCV nội dung côn thuật nữ, tất cả các phóng viên Việt Nam đã rất ngạc nhiên vì Quốc ca của chúng ta được cử…Phút thứ 71 của trận đấu, trong khi U23 Thái Lan đang tạm dẫn trước U23 Malaysia với tỷ số 1-0, bỗng nhiên toàn bộ hệ thống chiếu sáng sân Panaad phụt tắt và bóng tối bao trùm khắp nơi.

Các trận đấu của ĐT U23 Việt Nam tại Bacolod không bao giờ thiếu vắng sự có mặt và cổ vũ nhiệt tình của khán giả quê nhà trên khán đài.

Trận Bán kết gặp U23 Malaysia, lá đại kỳ tổ quốc đã được khoảng gần 200 CVĐ nâng niu mang từ Việt Nam sang cổ vũ cho đội tuyển đã được trải rộng đỏ rực cả một khoảng khán đài SVĐ Panaad. Hình ảnh Bác Hồ, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, cũng hiện diện trên khán đài cùng với những lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trong hành khúc SBác cũng cùng chúng cháu hành quân⬝, khiến không khí trong sân rất sôi động.

Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân. Ảnh: Đoàn Gia

Có lẽ việc chủ nhà U23 Philippines bị loại từ vòng bảng cùng với cơn mưa dai dẳng cả ngày đã khiến lòng nhiệt tình của người dân Bacolod đối với bóng đá đã giảm sút phần nào. Dường như đã lường trước được điều này nên tuy không còn hình ảnh chú linh vật đại bàng nhảy múa theo nhịp trống rộn ràng như những trận trước trên sân Panaad, nhưng bù lại, BTC đã bố trí hẳn một đội thiếu niên với đầy đủ kèn đồng, trống ếch ra sức cổ vũ cho các đội bóng thi đấu tại vòng bán kết. Tuy nhiên, khi trận Bán kết thứ hai giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia chuẩn bị diễn ra thì cũng là lúc các CĐV Việt Nam áp đảo trên khán đài chính của sân Panaad cũng với kèn, trống và những tiếng hô SViệt Nam vô địch!⬝ hâm nóng trở lại bầu khí SEA Games vốn khá tẻ nhạt tại trận Bán kết trước đó.

Đại kỳ tổ quốc cũng có mặt tại Philippines. Ảnh: Đoàn Nhật
 
Tiếp tục nhân thêm tình yêu bóng đá
 
Có thể nói rằng sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV Việt Nam đã truyền thêm sự quý mến đối với U23 Việt Nam cho khán giả Philippines. Ngay cả những em nhỏ làm nhiệm vụ theo chân các tuyển thủ ra sân trước khi bắt đầu trận đấu hay những cậu bé làm công tác nhặt bóng quanh đường pist cũng thuộc lòng khẩu hiệu SViệt Nam vô địch!⬝ và vô tư hò hét cổ vũ cho các học trò của HLV A.Riedl.

Trong mắt các em nhỏ Philippines, U23 Việt Nam luôn là số 1. Ảnh: Nhật Đoàn

Thậm chí sau khi trận đấu kết thúc, rất đông các fan hâm mộ người Philippines đã vây quanh nơi đậu xe của đội tuyển để được nhìn gần hơn nữa, cũng như được bắt tay các tuyển thủ khiến lực lượng an ninh phải hoạt động vô cùng vất vả. Một cô bé bị nhân viên bảo vệ đẩy lùi ra do cố nhoài người để được chạm tay vào Văn Quyến, cầu thủ mà cô rất ngưỡng mộ, đã mếu máo gần như bật khóc khiến các tuyển thủ rất xúc động, nở nụ cười tươi và bắt tay các cổ viên nhiệt tình và mến khách này trên khi bước lên xe trở về khách sạn.

CĐV Philippines theo xe U23 Việt Nam để xin chữ ký của các tuyển thủ. Ảnh: Nhật Đoàn
Tổng số tiền thưởng dành cho ĐT U23 Việt Nam đã lên tới con số 950 triệu đồng
 
Sau khi đại diện cho LĐBĐVN tham dự Gala bầu chọn các danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Á do AFC tổ chức, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn đã đáp máy bay từ Kuala Lumpur (Malaysia) sang Bacolod để động viên và nắm bắt tình hình các tuyển thủ. Buổi trưa cùng ngày, Chủ tịch Nguyễn Trong Hỷ, Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng, Lê Thế Thọ, Tổng thu ký Trần Quốc Tuấn, Phó trưởng ban đối ngoại Nguyễn Lân Trung cùng một số cán bộ khác đã đên nơi đóng quân của đội tuyển để chúc mừng thành tích lọt vào Bán kết, đồng thời động viên toàn đội tiếp tục phát huy tinh thần của 3 chiến thắng liên tiếp tại vòng bảng để đưa U23 Việt Nam vượt qua U23 Malaysia, tiến bước vào Chung kết. Cũng tại buổi gặp mặt, Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng đã thay mặt lãnh  đạo LĐBĐVN trao một phần tiền thưởng cho các toàn đội. Số tiền còn lại sẽ được trao khi đội tuyển trở về Hà Nội.
 

Lãnh đạo UBTDTT và LĐBĐVN chúc mừng ĐT U23. Ảnh: Đoàn Gia

Buổi chiều, Phó chủ nhiệm UBTDTT Huỳnh Vĩnh Ái, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng, Lê Thể Thọ, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn cùng Phó trưởng ban đối ngoại Nguyễn Lân Trung đã đến tận sân Panaad để chứng kiến và cổ vũ tinh thần cho U23 Việt Nam. Kết thúc trận đấu, U23 Việt Nam giành thắng lợi với tỷ số sát nút 2-1, đoạt vé vào chơi trận chung kết trong niểm vui khôn của các nhà lãnh đạo cũng như của rất đông các CĐV đã cất công lặn lội từ Việt Nam sang cổ vũ và khích lệ tinh thần thi đấu cho đội tuyển thân yêu. Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn cho biết, sau trận thắng này, U23 Việt Nam được LĐBĐVN thưởng 300 triệu đồng và UBTDTT thưởng thêm 50 triệu đồng. Như vậy, tính cho đến thời điểm này, tổng số tiền thưởng dành cho ĐT U23 Việt Nam đã lên tới con số 950 triệu đồng.

Đoàn Gia (từ Bacolod)