Cựu trung vệ đội tuyển VN Lê Khắc Chính: "Tôi ấn tượng nhất với lối đá của Sol Campbell"

Nói về hàng thủ của các đội tuyển tại World Cup, cựu trung vệ đội tuyển bóng đá VN, hiện là Trưởng đoàn bóng đá Hà Nội ACB Lê Khắc Chính tỏ ra rất say sưa.

20/05/2006 00:00:00

Nói về hàng thủ của các đội tuyển tại World Cup, cựu trung vệ đội tuyển bóng đá VN, hiện là Trưởng đoàn bóng đá Hà Nội ACB Lê Khắc Chính tỏ ra rất say sưa. Anh nhận xét: “Tôi đã nghiên cứu rất kỹ các hàng thủ của những đội bóng lớn sẽ có mặt tại World Cup lần này và nói thật, tôi thích nhất lối chơi của hàng thủ đội Anh”.

 Do đâu ông thích hàng thủ đội Anh?

HLV Lê Khắc Chính

– Trước hết là tính tổ chức chặt chẽ. Nhiều hàng thủ các đội mà tôi đã có dịp xem qua đều không bằng đội Anh. Trước đây, hàng thủ của Ý gây cho tôi ấn tượng mạnh bởi lối chơi vững vàng như bàn thạch và sự bọc lót cho nhau hết sức kín kẽ nhưng gần đây, đội Ý mất đi sức mạnh đó một phần do có thiếu tính kế thừa, phần khác là gánh nặng tuổi tác khiến cho phong độ nhiều trụ cột sụt giảm. Trong khi đó, hàng thủ Anh đang ở thời điểm sung sức, có điểm rơi phong độ tốt và đồng đều từ các trung vệ đến cả hậu vệ cánh nên chơi khá nhịp nhàng, ăn ý, tạo nên sự yên tâm lớn cho tuyến trên và cho cả người hâm mộ. ~ đội Anh, tôi không cho rằng có sự khủng hoảng thừa ở cả 3 trung vệ vì đó đều là những nhân tố có thể bổ sung cần thiết cho nhau. Chẳng hạn, Rio Ferdinand rất khôn khéo, Sol Campbell mạnh mẽ và John Terry vững vàng. Tất nhiên, mỗi người đều có một vài nhược điểm, nhưng tùy theo đối thủ mà HLV Eriksson có thể sắp xếp cho phù hợp mà không hề mất đi bản sắc phòng ngự có kỷ luật của đội Anh. ~ góc nhìn riêng, tôi thích nhất Sol Campbell vì đó là một cầu thủ sừng sững như vách núi, muốn vượt qua anh không phải dễ dàng. Hơn thế, Sol Campbell có khả năng hỗ trợ tấn công rất tốt. Nếu Campbell chơi được như trận chung kết Champions League vừa qua thì đó thực sự là một cầu thủ gây ấn tượng mạnh nhất đến thời điểm này và có thể cho cả World Cup.

* Còn các hàng thủ khác thì sao?

– Đức không mạnh, không có một thủ lĩnh đích thực chỉ huy. Nếu trong khung thành là Oliver Kahn thì có thể còn tạm ổn, nhưng là Lehmann tôi chưa thể nói trước được điều gì. Tuy HLV Klinsmann giờ chót có gọi lại trung vệ kỳ cựu Nowotny, nhưng không có gì bảo đảm Đức sẽ chơi phòng ngự tốt. Hà Lan và Bồ Đào Nha cũng không phải là những đội có hàng thủ mạnh. Pháp cũng chưa phải là xuất sắc dù vẫn còn Barthez hay Thuram. Tây Ban Nha, Thụy Điển và Serbia & Montenegro thì hàng thủ chỉ trung bình thôi, bản thân những đội này cũng khó vào sâu nên thế thủ của họ được chăng hay chớ. Riêng các đội Nam Mỹ như Brazil, Argentina, không phải hàng thủ của họ không tốt và dù một số trụ cột như Lucio, Juan, Roberto Carlos, Cafu, Cicinho (Brazil) hay Sorin (Argentina) đã thấm nhuần cách chơi thực dụng của châu u nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng bởi nhiều chất phóng khoáng trong lối chơi và đôi lúc còn muốn thể hiện mình nên không được đánh giá cao như thế công.

* Ông có dự đoán một ngôi sao mới nào ở hàng thủ sẽ xuất hiện trên bầu trời World Cup như Beckenbauer những năm 70?

– Tôi có nhìn qua danh sách các đội và trong tài liệu của tôi cũng có theo dõi một số trận vòng loại cũng như các giải Anh, Ý, Tây Ban Nha hằng tuần, sự thực là hiếm có những hậu vệ mới có thể sẽ tỏa sáng tại Đức trong 2 tuần nữa. Lý do là bóng đá hiện đại bây giờ không có những chiến thuật dạng như libero hay xu hướng dâng cao tấn công mà quên phòng ngự như trước. Những hậu vệ kỳ cựu mà tôi biết phần lớn đã qua đỉnh cao phong độ, trừ hàng thủ Anh. Những hậu vệ mới nổi lên thì có các hậu vệ của Pháp, Đức, Ý, trong đó hậu vệ mới của Ý có thể sẽ tạo được những bất ngờ bởi theo tôi đánh giá, Ý vẫn là đội có khả năng vào sâu nhất chung với Brazil.

(Theo TNO)