Cựu ngôi sao Việt Nam – Cựu ngôi sao M.U 1-3: Dấu ấn đẳng cấp

Không có những pha tranh bóng nảy lửa, cũng không có những pha bứt tốc độ chóng mặt bởi các ngôi sao đều đã đi qua thời sung sức nhất của mình, nhưng trận đấu trên sân Mỹ Đình chiều nay vẫn mang lại những cảm xúc khó quên đối với khán giả hâm mộ

Không có những pha tranh bóng nảy lửa, cũng không có những pha bứt tốc độ chóng mặt bởi các ngôi sao đều đã đi qua thời sung sức nhất của mình, nhưng trận đấu trên sân Mỹ Đình chiều nay vẫn mang lại những cảm xúc khó quên đối với khán giả hâm mộ. Một trận đấu mang dấu ấn của đẳng cấp.

 

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, khán giả hâm mộ được tận mắt chứng kiến những tên tuổi vang bóng một thời của bóng đá Việt Nam như Cao Cường, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn, Võ Hoàng Bửu, Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Hữu Thắng, Lư Đình Tuấn, thủ môn Hồng Phẩm… cùng phô diễn tài năng với những cựu ngôi sao của CLB lừng danh Man Utd, trong đó có những cái tên từng làm mưa làm gió trong màu áo “Quỷ đỏ” như  A.Cole, Rohnny Johnsen, David May, Jesper Blomqvist…

 

Mang tính chất trình diễn, nên trận đấu diễn ra với không khí rất hoà nhã và thân thiện. Các danh thủ 2 đội đều có những khoảng trống để phô diễn tài năng của riêng mình, đồng thời cùng với các đồng đội thể hiện rõ nét bản sắc của 2 nền bóng đá. Với đội tuyển các cựu ngôi sao Việt Nam, đó là lối chơi kỹ thuật, phối hợp nhỏ ít chạm và phòng ngự phản công sắc bén. Trong khi đó, phía đội tuyển các cựu ngôi sao M.U, đó là lối chơi nhanh, phát huy ưu thế tốc độ bằng những đường chuyển dài, tấn công biên và lật cánh đánh đầu.

Trung phong Huỳnh Đức vẫn thể hiện sự nhạy bén trước khung thành bằng bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho tuyển các cựu ngôi sao Việt Nam – Ảnh: Hà Xuân

 

Phút thứ 11, các cựu ngôi sao Việt Nam có bàn thắng vượt lên dẫn trước 1-0 sau pha phối hợp của bộ đôi Hồng Sơn – Minh Hiếu, bóng được chuyền vào cho trung phong Huỳnh Đức khống chế kỹ thuật và dứt điểm chuẩn xác làm bó tay thủ thành Fraser Digby.

 

Ở những phút còn lại của hiệp 1, các cựu ngôi sao M.U nắm thế chủ động và tạo ra khá nhiều cơ hội. Nhưng không có bàn thắng nào được ghi bởi thủ môn Hồng Phẩm tỏ ra quá xuất sắc.

 

Sang hiệp hai, gánh nặng tuổi tác đã khiến các cựu ngôi sao Việt Nam không theo kịp diễn biến trận đấu, nhất là những thời điểm các cựu ngôi sao M.U đột ngột tăng tốc. Cả 3 bàn thắng sau đó của đội khách đều mang đậm phong cách của Quỷ đỏ thành Manchester. Đầu tiên là pha đi bóng xuống sát đường biên ngang của Jesper Blomqvist và trả ngược vào trong khu cấm địa cho Andy Cole dễ dàng đánh đầu chính xác ở cự ly gần, san hòa 1-1. Tiếp đó, ở bàn thắng thứ hai, Clayton Blackmore phá bẫy việt vị sau đường chuyền bổng từ giữa sân, băng xuống tốc độ rồi tung sút căng chéo góc khiến thủ môn mới vào sân thay người Tiến Anh không có cơ hội cản phá. Ở bàn thắng ấn định tỷ số 3-1, lại là một pha tấn công biên kinh điển kiểu Anh, bóng được tạt vào vòng cấm cho Andy Cole thể hiện tài năng bằng pha bật cao đánh đầu hiểm hóc.  

 

Tỷ số 3-1 nghiêng về đội các cựu ngôi sao M.U có thể sẽ đem lại chút nuối tiếc cho fan hâm mộ thế hệ Vàng của bóng đá Việt Nam, nhưng việc được chứng kiến tận mắt họ phô diễn kỹ năng tại Mỹ Đình chắc chắn vẫn đem lại những cảm xúc khó quên cho bất kỳ ai xem trận đấu, dù ngay tại sân vận động hay qua màn ảnh nhỏ truyền hình.

 

18h00 tối mai (20/11), các cựu ngôi sao Việt Nam sẽ tiếp tục trình diễn với các cựu ngôi sao của CLB Liverpool. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của Master Việt Nam 2009 – giải đấu dành riêng cho các ngôi sao vang bóng một thời.