Cúp C1 châu Á, Đà Nẵng – Đại Liên 0-2: Trận đấu đầy nỗ lực của đội chủ nhà

Mặc dù trận thua trước Đại Liên là một điều không nằm ngoài dự đoán, nhưng những nỗ lực cống hiến hết mình của Đà Nẵng đã để lại ấn tượng rất tốt đẹp đối với người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Mặc dù trận thua trước Đại Liên là một điều không nằm ngoài dự đoán, nhưng những nỗ lực cống hiến hết mình của Đà Nẵng đã để lại ấn tượng rất tốt đẹp đối với người hâm mộ bóng đá nước nhà.
 
Trước đại diện hùng mạnh của bóng đá Trung Quốc, Đà Nẵng chủ động chơi chậm chắc bên phần sân nhà và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội phản công. Đó là một đấu pháp đúng bởi với tương quan lực lượng chênh lệch giữa hai đội thì lối chơi tấn công sở trường của đội bóng sông Hàn như đã từng thể hiện tại V-League sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi cho đối phương ghi bàn.
 
Một pha đi bóng đầy cố gắng của Hồng Minh (17)
Ảnh: Hà Xuân
 
Chính lối chơi đó đã gây rất nhiều khó khăn cho đội bạn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Võ Văn Hạnh. Không những thế, đội quân của HLV Trần Vũ còn tạo ra một số pha phản công khá sắc bén, trong đó đáng chú ý nhất là pha dẫn bóng Snhập thành⬝ của Hồng Minh (17) ở phút thứ 10, tiếc rằng một hậu vệ của Đại Liên đã cản phá kịp thời.
 
Trong khi đó, mặc dù nhỉnh hơn về thế trận, tuy nhiên Đại Liên vẫn tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành đối phương. Tất cả các đường chuyền mang tính quyết định đều không thật sự chuẩn xác hoặc không xuyên thủng được hàng phòng ngự của đương kim Á quân V-League.
 
Phải đợi đến phút thứ 40, thế trận cân bằng mới bị phá vỡ khi Hữu Hùng phá bóng hỏng tạo điều kiện cho tiền đạo đối phương cướp bóng đi xuống sát biên và tạt vào cho Zhou Jie đánh đầu chính xác mở tỷ số cho Đại Liên.
 
Sau 15 phút nghỉ giải lao, hai đội bước vào hiệp 2 của trận đấu. Trong khi Đà Nẵng chưa bắt nhịp trở lại với trận đấu thì chỉ 3 phút sau, từ một quả phạt bóng ngoài vòng cấm, cầu thủ Đại Liên treo bóng vào khung thành Đà Nẵng. Thủ môn Đà Nẵng phá bóng hỏng, lợi dụng sự hỗn độn trong khu vực cấm địa, đội trưởng đội  Đại Liên Ji Ming Yi nhanh chân đệm bóng, nâng tỷ số lên 2-0 cho đại diện của Trung Hoa đại lục.
 
Zhou Jie (17), cầu thủ ghi bàn mở tỷ số cho Đại Liên ở phút thứ 40 – Ảnh: Hà Xuân
 
Khoảng cách 2 bàn giúp đội khách tự tin Strình diễn⬝ hơn và đấy đội chủ nhà rơi vào thế chống đỡ rất vất vả. Tuy nhiên, không phải vì thế mà Đà Nẵng không có cơ hội rút ngắn tỷ số, trong đó, đáng chú ý là pha đi bóng của Nuro Amiro phía cánh trái. Anh làm động tác đi bóng, loại hậu vệ cuối cùng của Đại Liên, rất tiếc pha sút bóng của anh lại ra ngoài khung thành.
 
Nửa cuối hiệp hai, Đà Nẵng chơi khởi sắc hơn và nhiều phen khiến khung thành đội bạn chao đảo.
 
Phút thứ 75, nhận đường chuyền từ Thanh Phúc, Quang Cường đi bóng đầy nỗ lực bên cánh phải rồi tạt ngang cho Nuro Amiro. Tiếc rằng, trong tư thế thuận lợi không có người kèm nhưng Amiro lại đánh đầu đập đất, bóng đi ra ngoài.
 
Trước quyết tâm của đội chủ nhà, Đại Liên không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng các đường bóng bổng nhằm giảm bớt sức ép về phía khung thành đội mình.
 
Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0. Đại Liên có 3 điểm trong tay trong trận đầu ra quân ở Cúp C1 Châu Á, nhưng những gì mà đại diện của bóng đá Việt Nam đã thể hiện là rất đáng khen ngợi. Họ đã đã thi đấu với tinh thần kiên cường và bền bỉ vì màu cờ sắc áo của CLB.
 
Cũng trong khuôn khổ bảng E, sự tỏa sáng của  Kim Hyeung-bum với 2 bàn thắng đã góp phần giúp CLB Chonbuk của Hàn Quốc vượt qua đối thủ Gamba đến từ Nhật Bản với tỷ số chung cuộc 3-2.
 
VFF