Cùng dự đoán World Cup với⬦ Gorbachev

Cựu lãnh đạo Liên bang Xôviết cũ Mikhail Gorbachev là một cái tên không hề xa lạ trên chính trường quốc tế. Nhưng có một điều ít ai biết, ông này cũng là một… tín đồ của túc cầu giáo và cũng thích dự đoán đường lăn của trái bóng…

25/06/2006 00:00:00

Cựu lãnh đạo Liên bang Xôviết cũ Mikhail Gorbachev là một cái tên không hề xa lạ trên chính trường quốc tế. Nhưng có một điều ít ai biết, ông này cũng là một… tín đồ của túc cầu giáo và cũng thích dự đoán đường lăn của trái bóng Teamgeist.

Theo lời kể của Gorbachev thì World Cup là một từ khá gần gũi với ông. Thậm chí, ở một chừng mực nào đó, ông khá say mê ngày hội bóng đá hành tinh kể từ kỳ World Cup đầu tiên mà ông xem vào năm 1966 ở Anh. Và cũng như rất nhiều fan hâm mộ trái bóng tròn khác, thần tượng của Gorbachev là Pele. Trong ký ức của ông, trận thắng 3-2 của người Anh trước Cameroon tại World Cup 1990 là trận đấu hay nhất mà ông đã từng được xem.

Dự đoán về World Cup 2006, Gorbachev cho rằng, trận chung kết của giải sẽ là cuộc đối đầu giữa chủ nhà Đức và những vị khách đến từ NamMỹ, Brazil. “Brazil sẽ đánh bại Đức với tỷ số chung cuộc 2-1 để bảo vệ thành công ngôi vô địch”, Gorbachev dự đoán.

Gorbachev cũng chứng tỏ mình là một bình luận viên có hạng khi đưa ra những đánh giá về trận đấu Pháp – Thụy Sĩ: “Đây là một trận đấu quan trọng cho cả hai đội vì thế họ tỏ ra khá căng thẳng nên chất lượng trận đấu không cao. ~ trận đấu này, không có cầu thủ nào thực sự tạo được ấn tượng cho tôi nhưng nếu phải chọn tôi sẽ “bỏ phiếu” cho Zidane của tuyển Pháp và Magnin của Thụy Sĩ”.

Cũng theo Gorbachev dự đoán thì tuyển Australia sẽ là một hiện tượng của World Cup năm nay. “Australia sẽ tạo nên bất ngờ bằng sự mạnh mẽ cả về thể lực và tinh thần”, ông nói, “Còn trong tư cách một CĐV, tôi rất thích cách người Hà Lan cổ vũ cho đội bóng của mình. Họ luôn đứng đằng sau đội bóng và cổ vũ với một tinh thần fair-play”.

Tất nhiên, cho dù là ở tư cách một người mộ điệu bóng tròn, Gorbachev cũng không thoát ly khỏi con người chính trị của mình.

“Bóng đá không chỉ là một môn thể thao tuyệt vời đã gắn kết hàng triệu con người trên toàn thế giới, mà nó còn là biểu tượng hiện đại của tình đoàn kết. Bất chấp màu da, quan điểm chính trị, tất cả mọi người đều chia sẻ chung một cảm xúc trước những trận đấu đẹp. Tôi chỉ mơ ước có một tinh thần đoàn kết tương tự trong việc ngăn chặn và giải quyết các vấn đề môi trường hiện nay” – ông nói.

(Theo CAND)