Cửa sống duy nhất của Barcelona

TPO – Thất bại 2-3 trước Betis dường như đã chấm dứt giấc mơ của Barcelona tại La Liga. Cùng với việc bị Valencia đá văng ra khỏi cúp nhà vua, đội bóng xứ Catalan chỉ còn một cửa sống duy nhất là…

Thất bại 2-3 trước Betis dường như đã chấm dứt giấc mơ của Barcelona tại La Liga. Cùng với việc bị Valencia đá văng ra khỏi cúp nhà vua, đội bóng xứ Catalan chỉ còn một cửa sống duy nhất là Champions League trong trận gặp Schalke đêm nay.

Chỉ còn một cửa sống duy nhất cho Barcelona (Ảnh: AFP)

Barcelona đang sống trong tâm bão. Được kỳ vọng sẽ lần đầu tiên đọat cúp ăn 3 trong lịch sử, đội bóng xứ Catalan đã dần đánh mất bản thân. Cỗ máy chiến thắng mà HLV Rijkaard đang vận hành đã thiếu đi những chi tiết quan trọng.

Mùa giải năm nay, Barcelona không còn mạnh như chính họ 2 năm về trước. Điều đó thật dễ hiểu bởi cơn bão chấn thương đang hoành hành tại Nou Camp. Bộ tứ huyền ảo đã không phát huy sức mạnh như người ta hằng mong đợi: Henry đánh mất mình, Eto’o quá mệt mỏi, Messi liên tục phải nhập viện trong khi Ronaldinho trở chứng đòi ra đi.

Hàng công đã không còn giữ vững được bản sắc, hàng thủ lại càng bộc lộ nhiều sai lầm. Trận thua 2-3 truớc Betis cuối tuần qua là lần thứ 2 liên tiếp Barcelona để đối thủ lội nguợc dòng sau khi đã dẫn trước tới 2 bàn.

Tình hình đã trở nên không thể cứu vãn và không có lí do gì để bào chữa cho Barcelona!

HLV Frank Rijkaard chắc chắn hiểu rõ điều đó. Nhưng chính ông còn không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu, nói gì đến việc giải quyết vấn đề theo chiều hướng tốt nhất. Đáng lẽ ông đã phải ra đi lúc tiếng quát của ông trên sân tập vẫn còn có giá trị. Nhưng chính sự níu kéo đó đang khiến ông phải đối diện một mùa giải trắng tay.

Trong chuyến làm khách trên sân của Schalke đêm nay, Barcelona tiếp tục thiếu vắng Ronaldinho và Messi, 2 nhân tố quan trọng trên hàng công. Trong bối cảnh Henry không đạt được phong độ tốt nhất, nhiệm vụ ghi bàn đè nặng lên vai Krkic.

Không biết “cậu nhóc” 18 tuổi này sẽ làm nên cơm cháo gì trước hàng phòng ngự của đội chủ nhà?

Lẽ đương nhiên, Schalke thua kém đối thủ về mọi mặt. Đây mới chỉ là lần đầu tiên sau gần 50 năm, đội bóng vùng mỏ nước Đức có mặt tại vòng tứ kết Champions League.

Tuy nhiên cũng chính vì thế mà họ càng muốn làm nên lịch sử. Được chơi trên sân nhà cùng sự cỗ vũ của các cổ động viên toàn nước Đức, chắc chắn Schalke sẽ là đối thủ xứng tầm của Barcelona đêm nay.

Người Đức nổi tiếng về khả năng tận dụng cơ hội. Các học trò HLV Slomka sẽ biết cách kìm hãm hưng phấn của đối thủ và không bỏ qua cơ hội để tạo dấu ấn cho riêng mình.

Barcelona không còn đường lùi. Chính họ đã tự đẩy mình đến chân tường. Song rất có thể trong hoàn cảnh buộc phải thắng, sức mạnh hủy diệt của đội bóng xứ Catalan sẽ được phát huy tối đa và lúc đó chưa chắc những gì người ta tiên đoán đã thành sự thật.

Schalke không thể bỏ qua cơ hội để làm nên lịch sử, Barcelona chỉ còn một con đường sống duy nhất. Sự đối nghịch đó cùng với quyết tâm của cả hai chắc chắn sẽ khiến trận đấu đêm nay diễn ra kịch tính và máu lửa hơn bao giờ hết.

Nguồn: Theo TPO