Cú sốc cho Real Madrid

Hiếm có cuộc đua vô địch nào lại được định đoạt ngay trong tháng 11. Nhưng thất bại 0-1 trước Real Betis đã giáng một đòn vô cùng nặng nề lên đoàn quân của Jose Mourinho. Nếu Barcelona đánh bại Levante trong trận đấu rạng sáng nay, khoảng cách giữa 2 đội sẽ là 11 điểm, khó thể san lấp.

Sau khi bị Barca mở rộng khoảng cách lên thành 8 điểm, Real đã tuyên bố không còn chỗ cho những sai lầm nữa. Nhưng khi Barca chưa cho thấy bất kỳ sự chậm chân nào, Real lại hụt thêm một bước. Benat Etxeberria mở tỷ số cho Betis từ cú sút xa ngay đầu trận và Real không có cách nào đảo ngược tình thế dù còn rất nhiều thời gian sau đó.

Thất bại 0-1 trước Real Betis đã giáng một đòn vô cùng nặng nề lên đoàn quân của Jose Mourinho

Angel di Maria và Cristiano Ronaldo đã cố dứt điểm, nhưng họ không hạ được thủ thành Adrian của đội chủ nhà. Jose Mourinho thay đổi người khi tung Luka Modric và Kaka vào sân để gia tăng sức éo. Nhưng mọi cố gắng của Mourinho, kể cả khi đã dùng nốt quyền thay người cuối cùng vào phút 62 (Jose Callejon) đều không phát huy tác dụng.


Như thường lệ, Mourinho đã chỉ trích trọng tài đã bỏ qua tình huống phạt đền cho Real. Sau đó ông chỉ trích… ban tổ chức vì sắp lịch bất lợi cho Real: “Chúng tôi đá Champions League vào thứ tư và phải đá ngay Liga thứ bảy. Thật ghê gớm khi có đội (ám chỉ Barcelona) điều khiển được cả lịch thi đấu”. Dù vậy, Mourinho chân thành chúc mừng Betis vì “họ đã chơi một trận hay hơn chúng tôi”. 


Phải chăng việc không còn hy vọng tại La Liga sẽ giúp cho Real và Mourinho dành trọn tâm sức cho Champions League? Năm ngoái họ đã lật đổ Barca và giành chức vô địch Liga với số điểm cùng số bàn thắng kỷ lục. Năm nay Cúp châu Âu mới là mục tiêu tối thượng của Real. Với nhiều sóng gió trong nội bộ, rõ ràng Real cũng không thể là đối trọng của Barca trong cuộc đua đường dài. Thất bại trước Betis chưa biết chừng lại tốt cho đội bóng hoàng gia.