Cơn lốc cam tiến vào nước Đức

Thành phố Lahr nhỏ bé và yên bình ở miền tây nam nước Đức bỗng xuất hiện những đoàn xe rồng rắn. Tất cả cùng đổ về sân bay Black Forest để đón đội quân đến từ vùng đất thấp.

08/06/2006 00:00:00

Thành phố Lahr nhỏ bé và yên bình ở miền tây nam nước Đức bỗng xuất hiện những đoàn xe rồng rắn. Tất cả cùng đổ về sân bay Black Forest để đón đội quân đến từ vùng đất thấp.

Các CĐV Hà Lan

Black Forest là một sân bay bé tẹo, nhỏ như những sân bay trung bình ở Việt Nam. Đây vốn là nơi hạ cánh của trực thăng và máy bay phản lực nhẹ. Nhưng hôm 6.6, nó đã vinh dự đón một vị khách khổng lồ: chiếc máy bay chở đội tuyển Hà Lan đi chinh phục giấc mơ vàng. Sự kiện đặc biệt này, vì thế, đã diễn ra trong không khí lễ hội đậm màu sắc dân gian và đầy chất bóng đá.

Phải đến 18 giờ máy bay mới hạ cánh, nhưng từ đầu giờ chiều, đội kèn địa phương trong những bộ trang phục truyền thống đã xuất hiện giữa sân bay để tấu lên những bản nhạc dân gian vui nhộn. Tiếp sau đó, những cổ động viên “quái kiệt” đã xuất hiện. Trên tay họ là những trái cam, trên mình họ là những chiếc áo đầy hình ảnh bóng đá. Họ cầm tay nhau và cùng bước đi trong những vũ điệu đậm chất hoang dã. Vũ hội bóng đá này đã làm cho các phóng viên bớt sốt ruột trong thời gian chờ đợi. Thế rồi không khí hội hè lại được dịp bùng lên khi có tới hàng trăm chiếc xe hơi cùng tiến về phía sân bay. Để chào đón những chàng trai của mình, rất nhiều người Hà Lan đã lặn lội dặm trường tới đây.

Sự cuồng nhiệt đã bùng lên đến đỉnh điểm khi chiếc máy bay chở đội tuyển Hà Lan xuất hiện giữa nền trời đầy mây trắng. Đám đông cùng hò reo, tạo thành một luồng âm thanh cực mạnh, xua tan không khí yên tĩnh bấy lâu của khu vực. Trên sân bay, những người hùng xuất hiện. Ruud van Nistelrooy, Arjen Robben, Edwin van der Sar… trông thật lịch lãm trong những bộ com-lê sẫm màu. Dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt, những chàng trai Hà Lan như bay trước một rừng người hâm mộ màu cam. “Oranje op naar goud” (cơn lốc màu cam tiến tới bục vinh quang), “We are the champions” (chúng ta là nhà vô địch)…, những bài ca hùng tráng cứ nối tiếp nhau như không bao giờ dứt.

Khi chiếc xe buýt chở các cầu thủ Hà Lan rời sân bay, đám đông đã vây lấy. Họ tranh thủ chụp hình, quay phim để ghi lại những bước chân đầu tiên của các tuyển thủ vùng đất thấp tại nước Đức. Dù chẳng thấy gì qua cửa kính đen ngòm, nhưng tất cả họ đều biết rằng chiếc xe buýt màu cam đó đang chở một đoàn quân có tham vọng ngất trời. Đoàn quân đó đến từ xứ sở của bóng đá tấn công đầy quyến rũ nhưng lại chưa một lần bước lên đỉnh cao thế giới. Vì thế, cuộc chơi trên đất Đức là cơ hội lớn để những người Hà Lan bay chứng minh rằng họ có thể bay tới đỉnh cao nhất, bằng chính thứ bóng đá quyến rũ vốn đã trở thành truyền thống của họ. “Oranje op naar goud” – khẩu hiệu chính thức của đội quân màu cam tại World Cup 2006, nói lên khát vọng mãnh liệt đó.

Cuộc đón tiếp tưng bừng tại sân bay Black Forest ở thành phố Lahr hôm 6.6 đánh dấu sự xuất hiện của một ứng viên vô địch hạng nặng và là một trong những đội bóng được yêu mến nhất hành tinh. Những người Hà Lan bay đã bay đến nước Đức. Bất cứ cuộc chơi lớn nào đều trở nên vui hơn khi có họ. Bởi vì điều mà họ mang đến không chỉ là một lối chơi bóng quyến rũ mà còn là không khí hội hè được tạo nên từ những biển người màu cam trên khán đài và xung quanh sân vận động sau mỗi trận đấu.

(Theo TNO)