Còi vàng Dương Văn Hiền: "Xin cảm ơn tất cả mọi người…"

Với 288 điểm, TT của TP.HCM Dương Văn Hiền lại đoạt danh hiệu Chiếc còi vàng, bỏ xa TT đoạt danh hiệu Chiếc còi bạc là Trần Khánh Hưng (An Giang, 149 điểm) và Chiếc còi đồng Võ Minh Trí (TP.HCM, 147 điểm).

Sau 5 ngày nhận phiếu từ giới báo chí, lực lượng trọng tài (TT), BTC giải và nhà tài trợ, chiều qua, VFF và Hội đồng Trọng tài quốc gia đã tiến hành kiểm phiếu các giải thưởng dành cho TT và trợ lý TT. Với 288 điểm, TT của TP.HCM Dương Văn Hiền lại đoạt danh hiệu Chiếc còi vàng, bỏ xa TT đoạt danh hiệu Chiếc còi bạc là Trần Khánh Hưng (An Giang, 149 điểm) và Chiếc còi đồng Võ Minh Trí (TP.HCM, 147 điểm).

 

Chủ tịch Hội đồng TT Nguyễn Văn Mùi cho hay, TT FIFA đoạt Chiếc còi vàng là kết quả xứng đáng và hoàn toàn nằm trong dự đoán. Đây là lần thứ 3 liên tiếp ông Dương Văn Hiền nhận danh hiệu Chiếc còi vàng.

 

Trọng tài Dương Văn Hiền vượt xa số phiếu các trọng tài còn lại

Đương kim Chiếc còi vàng 2009 Dương Văn Hiền: Tôi đã định giải nghệ trước mùa giải

– Chúc mừng anh đã lập cú hat-trick, một kỷ lục rất đang khen ngợi!

Tôi nghĩ rằng, điều gì cũng có cái giá của nó. Khi tôi đã nỗ lực hết sức thì tôi sẽ được nhận phần thưởng xứng đáng. Áp lực mà tôi tự tạo cho mình đã được đổi lại bằng sự tín nhiệm của các đồng nghiệp và giới báo chí.

 

– Ở bản nhận xét kèm danh sách đề cử Chiếc còi vàng, ngoài những đánh giá rất tuyệt vời về anh, Hội đồng TT đã chỉ ra cả nhược điểm của anh nữa…

Đúng vậy. Tôi biết điểm yếu của mình nằm ở đâu. Không phải ở kỹ năng mà sức khỏe. Theo quy luật, càng già người ta càng yếu đi. Tôi năm nay đã 43 tuổi, so với hai năm trước, tôi thấy thể lực đi xuống. Chỉ có tập luyện hàng ngày một cách khoa học, tôi mới lấy lại được sức khỏe. Tôi tập rất hăng và chăm chỉ. Vốn bị giãn dây chằng đầu gối nên nếu không tập, làm sao tôi có thể chạy nhanh để theo kịp tình huống được.

 

– Xin hỏi anh câu này, anh thấy một TT lão làng như mình đăng quang 3 năm liên tiếp như vậy có phải là một… tín hiệu buồn cho giới TT bóng đá ở VN không? Nghĩa là “tre đã già mà măng chưa mọc kịp”?

TT bóng đá là một nghề đặc biệt. Nói là nghề nguy hiểm cũng đúng vì không chỉ phải chạy bạc mặt trên sân như một cầu thủ mà còn phải chịu áp lực rất khủng khiếp từ khán đài, từ khán giả nhà, khán giả đội khách và từ ngay các CLB. Nếu không rèn luyện bản lĩnh thì vào trận sẽ bị “xơ cứng” ngay. Mà tâm lý run sợ thì bắt làm sao được. Muốn trận đấu êm thì tay nghề còn phải thật vững, sức khỏe phải thật tốt, mắt nhìn phải thật tinh và phán đoán tình huống phải thật nhanh. Tất cả những yếu tố này qua năm tháng sẽ tạo cho TT những kinh nghiệm đáng giá. Ý tôi muốn nói là nếu được thử thách liên tục thì số TT trẻ hiện nay sẽ tiến bộ vượt bậc. Hiện tại, cũng đã nổi lên một số TT trẻ mà trình độ rất khá. Tôi cũng muốn kiến nghị với VFF và Hội đồng TT là nên có thêm giải thưởng cho TT trẻ, cho TT ở giải hạng Nhất vì họ chính là lớp kế thừa cho TT ở V-League.

 

– Một mùa giải, thu nhập từ nghề TT như anh là bao nhiêu?

– Khoảng 30 triệu đồng.

 

– Vài vòng đấu trước khi mùa giải kết thúc, Chủ tịch VFF đã nói với báo chí rằng nghiêm cấm TT có quan hệ với các CLB. Vậy anh có quan hệ với các CLB không và đã bao giờ anh nhận được “tình cảm” từ các CLB hay chưa?

Sự cố một loạt các TT bị bắt vì nhận hối lộ năm 2005 đã là bài học xương máu cho giới TT. Các CLB cũng đã rất thấm thía. Tôi tin chắc rằng không có chuyện TT bị mua chuộc này nọ ở mấy mùa giải gần đây. Bản thân tôi chưa từng nhận được bất kỳ lời đề nghị nào từ phía các CLB. Còn về câu nói của chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, tôi lại có quan điểm hơi khác chút. Nếu có mối quan hệ trong sáng thì cũng tốt chứ sao. Quan hệ khi ngoài sân cỏ vì TT với các CLB cùng chung ngôi nhà bóng đá, còn đã vào sân là phải rạch ròi, không nhập nhèm, không  tình cảm gì hết. Mình có thoát ra đuợc mối quan hệ mới chứng tỏ mình là TT thực sự bản lĩnh.

 

– FIFA giới hạn lứa tuổi của TT là 45. Năm nay anh đã 43, anh có hy vọng sang năm lại ẵm giải?

Tôi đã định xin nghỉ trước mùa giải 2009 vì đứt dây chằng đầu gối. Nhưng sự động viên của bè bạn đã níu chân tôi ở lại và tôi càng quyết tâm không để chấn thương ảnh hưởng đến nghề nghiệp của mình. Tôi sẽ cố gắng “thi đấu” nốt một mùa nữa và sẽ giải nghệ vào năm 2011. Nhân đây tôi cũng xin cảm ơn báo chí, VFF, Hội đồng TT và đặc biệt thầy hiệu trưởng Võ Văn Sen của trường Đại học KH – XH & NV TP.HCM – nơi tôi đang làm giảng viên đã tạo điều kiện tối đa cho tôi theo đuổi nghề TT. Còn hy vọng lại giành danh hiệu ư? Tôi chưa nghĩ tới.

Nguồn: Theo Thanh Niên

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA