Có một ngôi làng sợ World Cup

World Cup 2006 được biết tới với khẩu hiệu "Thời khắc kết bạn hữu" ("A time to make friends"), nhưng với một ngôi làng ở Đức, điều này chưa hẳn đúng.

31/03/2006 00:00:00

World Cup 2006 được biết tới với khẩu hiệu “Thời khắc kết bạn hữu” (“A time to make friends”), nhưng với một ngôi làng ở Đức, điều này chưa hẳn đúng. Iffezheim nhỏ bé nằm ở phía Tây Nam nước Đức, cách Baden-Baden – nơi đội tuyển Anh sẽ đóng quân, khoảng 12 dặm.

Người ta dự tính để 5.000 trong tổng số 100.000 CĐV Anh lưu trú lại đây trong thời gian đội tuyển của họ thi đấu. Hội đồng địa phương có ý dành riêng khu trường đua với bãi đỗ xe rộng rãi – một địa điểm trống trải và rộng lớn nhất làng, để các CĐV khách cắm trại và nghỉ lại.

Tuy nhiên, BTC World Cup đã rất bất ngờ với phản ứng của người dân địa phương, bởi thay vì nhận được sự ủng hộ nhiệt tình như từng gặp ở nơi khác, họ vấp phải những lời phản đối mạnh mẽ. Nhiều người dân ở đây cho rằng, làng quê của họ quá nhỏ bé, địa điểm để các CĐV Anh cắm trại không đủ rộng và cuộc sống của tất cả mọi người sẽ bị xáo trộn vì sự ầm ĩ này. “Đó là một địa điểm bé xíu. Trường đua chỉ cách nhà tôi có 200m. Tôi làm sao có thể chịu nổi sự ồn ào của 5000 người sống tại đó?”, Hans Jurgen Eckert một thành viên của Hội đồng địa phương tức giận nói.

Iffezheim có dân số 4.800 người, trong khi đa phần các CĐV Anh, nếu cư trú ở đây, sẽ ăn, uống bia, nhảy múa, ngủ và xem bóng đá tại chỗ, bởi chỉ một tỉ lệ rất nhỏ CĐV Anh tới Đức có vé vào sân. Người dân không muốn chấp nhận, song các quan chức lại có xu hướng bằng lòng. Họ muốn có chút đóng góp cho sự kiện lớn của quốc gia này. Giới lãnh đạo địa phương hứa hẹn, các CĐV có thể thoải mái sống ở làng, xem các trận đấu của đội tuyển Anh qua màn hình lớn, thưởng thức bia địa phương và khiêu vũ. Thậm chí, địa phương còn có thể tổ chức một trận đấu giao hữu giữa các CĐV Anh và những người dân ở đây.

Để đi tới thống nhất vấn đề, làng Iffezheim đã quyết định sẽ bỏ phiếu vào ngày 10-4 tới, khi vị lãnh đạo lớn nhất của họ trở về sau kỳ nghỉ.

Cũng phải tới lúc đó, BTC World Cup mới biết được, họ có thể nhờ tới sự giúp đỡ của Iffezheim hay không.

(Theo TTVN)