Có hiện tượng Hy Lạp ở World Cup?

Đối thủ của Hà Lan vào tối nay là một đội bóng chưa từng thua ở vòng loại và chỉ chịu thủng lưới 1 lần. Vidic – hậu vệ đang khoác áo M.U phải ngồi ngoài trận này vì dính thẻ ở vòng loại …

11/06/2006 00:00:00

Đối thủ của Hà Lan vào tối nay là một đội bóng chưa từng thua ở vòng loại và chỉ chịu thủng lưới 1 lần. Vidic – hậu vệ đang khoác áo M.U phải ngồi ngoài trận này vì dính thẻ ở vòng loại – công nhận đội anh có hàng phòng ngự mạnh, nhưng “chúng tôi cũng có những cầu thủ tấn công ác chiến như Kezman và Milosevic. ~ mỗi nơi chúng tôi phòng ngự đều có thể bắt đầu một đợt tấn công”.


Dù Serbia & Montenegro cũng không hoàn toàn ổn sau vụ HLV Petkovic gọi con trai của mình Dusan Petkovic vào đội tuyển rồi cầu thủ này lại chia tay, nhưng Serbia & Montenegro là đội bóng có những cầu thủ chuyên nghiệp, những cầu thủ đá thuê khắp châu u đã “ăn cơm thiên hạ mòn răng” nên họ sẽ hành xử rất chuyên nghiệp và sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Điều mà người ta quan tâm là Serbia & Montenegro sẽ đối mặt thế nào với một Hà Lan trẻ trung và đầy khao khát, đồng thời lại có những nòng cốt đầy kinh nghiệm như Van der Sar, Cocu hay Nistelrooy.

Nhiều người cho rằng, Hà Lan mạnh hơn Serbia & Montenegro. Van Basten dĩ nhiên hướng mạnh về những tài năng trẻ, nhưng đội hình của họ vẫn khá cân bằng giữa sức trẻ và kinh nghiệm, giữa tấn công và phòng ngự, giữa lối chơi đẹp và những toan tính thực tế.

Là đội bóng nổi tiếng hay “có chuyện nội bộ” nhưng ở World Cup này, chuyện tranh cãi xung đột gay gắt đã không xảy ra. Không có cầu thủ nào tẩy chay đội tuyển, cũng không có chuyện phân biệt nào trong từng nhóm cầu thủ như ở những World Cup trước. Đó là một may mắn lớn cho Van Basten, cũng là điều mừng cho tuyển Hà Lan. Hơn nữa tất cả những cầu thủ dính chấn thương trước trận này, theo tuyên bố đầy lạc quan của Van Basten, sẽ đồng loạt ra sân với phong độ tốt! Quả là một tin rất vui cho “Bầu trời thấp” – nhưng cũng phải thấy qua trận hòa ac 1-1, Hà Lan sẽ khó chơi khi bị đeo bám quyết liệt. Và Serbia & Montenegro sẽ chơi áp sát, thậm chí chơi rát ngay từ khu vực giữa sân để hạn chế những pha bóng kỹ thuật đầy nguy hiểm của Hà Lan.

“Lốc Da cam” liệu có nổi hay gió lại xoay chiều?

Cho dù Hà Lan hôm nay đã có một hàng phòng ngự khá vững chắc. Phillip Cocu vẫn là người giữ nhịp từ giữa sân, còn Nistelrooy vẫn là mũi nhọn chơi cao nhất trong đội hình tấn công, lăm le lấy lại hình ảnh lối chơi tổng lực truyền thống nhưng không chắc Hà Lan sẽ tạo được ưu thế trước một đối thủ sẽ chơi pressing. Thật sự tôi hơi nghiêng về Hà Lan, hơi nghiêng thôi, vì tôi biết Serbia & Montenegro là những chiến binh chuyên nghiệp thực thụ: tham vọng của họ ở giải này là muốn “làm một Hy Lạp” như thú nhận của cầu thủ ngồi ngoài ở trận này là hậu vệ Vidic.

Theo TNO