Cổ động viên Việt Nam chia vui với ĐTVN

Ngay sau khi kết thúc trận đấu, dù trời đổ mưa như trút, áo mưa không có nhưng các cổ động viên Việt Nam (gồm các Kiều bào sống ở Phuket cùng các cổ động viên Việt Nam di chuyển sang Phuket) đã đi xe túc túc theo chân đội tuyển về khách sạn Royal để tiếp tục chia sẻ niềm vui.

08/12/2008 00:00:00

Ngay sau khi kết thúc trận đấu, dù trời đổ mưa như trút, áo mưa không có nhưng các cổ động viên Việt Nam (gồm các Kiều bào sống ở Phuket cùng các cổ động viên Việt Nam di chuyển sang Phuket) đã đi xe túc túc theo chân đội tuyển về khách sạn Royal để tiếp tục chia sẻ niềm vui.

Cổ động viên Việt Nam nguồn động viên tinh thần không thể thiếu của bóng đá Việt Nam và ĐTQG. Ảnh Như Ý

 

Về đến khách sạn, các cổ động viên đã tiếp tục đốt các loại pháo như pháo nổ, pháo bông, pháo hoa để ăn mừng khiến khu vực trước cổng khách sạn càng tấp nập hơn. Đáp lại thịnh tình của các cổ động viên, ông Nguyễn Lân Trung – Trưởng ban truyền thông VFF, cán bộ báo chí của ĐTVN đã ra cảm ơn sự quan tâm cổ vũ của người hâm mộ. Ông Trung khẳng định chiến thắng của ĐTVN hôm nay có công sức của các cổ động viên – những người không quản ngại đường xa vất vả đi cùng đội tuyển, đồng thời trao tặng chiếc áo thi đấu có đầy đủ chữ ký của các thành viên trong đội tuyển.

 

Các cổ động viên khẳng định dù hành trình có vất vả, nhưng điều đó không thể cản bước tất cả; đội tuyển cứ yên tâm thi đấu vì các cổ động viên luôn đồng hành với đội.

 

Ngay sau đó, một nhóm 5 cổ động viên, trong đó có nghệ sỹ ưu tú Đức Trung và Mạnh béo đã ra sân bay về nước. Các cổ động viên còn lại sẽ tiếp tục đến sân Surakul cổ vũ cho đội tuyển trong trận đấu gặp đội tuyển Lào vào tối 10/12.

 

Dưới đây là một số hình ảnh tận hưởng niềm vui chiến thắng của ĐTVN. Ảnh do tác giả Như Ý cung cấp

Ăn mừng kiểu mới của ĐTVN

HLV Calisto chia vui chiến thắng với các học trò

Các CĐV chia vui cùng HLV Calisto và các cầu thủ

Nguồn: PV VFF (truyền từ Phuket)