Chuyên gia, HLV Việt Nam: "Hài lòng nhưng tiếc…"

Các chuyên gia, HLV VN đều tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò ông Calisto trên sân Mỹ Đình tối 17/12, tuy nhiên, đều bày tỏ sự tiếc nuối vì tuyển VN đã không ghi được bàn thắng “dằn túi” trước khi đi làm khách.

18/12/2008 00:00:00

Các chuyên gia, HLV VN đều tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò ông Calisto trên sân Mỹ Đình tối 17/12, tuy nhiên, đều bày tỏ sự tiếc nuối vì tuyển VN đã không ghi được bàn thắng “dằn túi” trước khi đi làm khách.

HLV Trần Văn Phúc: Tiếc khi không có bàn thắng

Ở trận đấu ngày hôm nay có thể nói ĐTVN đã thể hiện được bộ mặt, lối chơi khác hẳn so với những trận đấu tại vòng bảng. Thật đáng tiếc khi chúng ta không giành được chiến thắng trong một thế trận khá tốt như thế.

HLV Trần Văn Phúc

Sở dĩ ĐTVN đã thể hiện bộ mặt khác, theo tôi  một phần chính là được chơi trên sân nhà, mặt sân tốt hơn nên các cầu thủ đã thực hiện tốt ý đồ của BHL đề ra. Và quan trọng hơn cả chính là sự thay đổi về con người lẫn đấu pháp.

Có thể thấy rõ trước một đối thủ to cao hơn, chúng ta dùng những đường bóng ở cự li ngắn và trung bình là khá hợp lý. Điều này đã giúp ĐTVN có được những cơ hội ăn bàn rõ rệt ở hiệp 1.

Một sự thay đổi khác cũng giúp cho chúng ta chơi tốt chính là việc thay đổi một số vị trí trên sân. Minh Châu giỏi phòng thủ đã hạn chế được rất nhiều sức ép cho tuyến hậu vệ.

Cùng như đưa Phước Tứ vào đá vị trí trung vệ giúp cho khung thành của chúng ta yên tâm hơn với những pha bóng bỏng. Tất cả những sự hợp lý đó đã giúp ĐTVN có một thế trận cũng như lối chơi rất đáng hài lòng.

Vũ Phong và đồng đội đã có một trận đấu đáng khen nhưng tiếc là thiếu bàn thắng.

Tất nhiên, cũng cần phải nhận rõ rằng ngày hôm nay Singapore đã chơi thực sự không tốt, đặc biệt là các cầu thủ Shi Jiayi, Casmir, đồng thời việc đối thủ chủ động chơi phòng ngự cũng giúp chúng ta chơi “lột xác” hơn.

Về lối chơi của chúng ta không thể không hài lòng được, dù còn một số điểm cần phải khắc phục như khâu dứt điểm, còn về kết quả có lẽ hơi tiếc khi ĐTVN không có được chiến thắng vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

HLV Đoàn Minh Xương: Hài lòng, nhưng vẫn tiếc

Điều mà tôi hài lòng nhất ở trận đấu này chính là tinh thần, cũng như một lối chơi khởi sắc điều mà từ rất lâu rồi chúng ta không thấy được ở đội tuyển. Đặc biệt là ở 45 phút đầu tiên của trận đấu.

Suốt hiệp 1, chúng ta đã chơi phòng ngự khá chặt chẽ và không cho Singapore không có cơ hội nào đáng kể. Hàng công cũng chơi có nét hơn rất nhiều. Rõ ràng ở trận đấu ngày hôm nay chúng ta mới thấy một tuyển VN thực sự.  

Đoàn Minh Xương. Ảnh: SGGP

Trước hàng thủ to cao, những miếng đánh xẻ nách giữa 2 trung vệ là khá hợp lý. Hầu như các cơ hội ở hiệp 1, đều bắt nguồn từ những tình huống phối hợp tấn công như thế.

Chọn lối chơi bóng nhanh, với những pha bóng 1 chạm vỗ mặt vào hàng thủ của Singapore cũng là điều đáng làm. Ở 2 biên cũng tạo cho tôi cảm giác an tâm hơn khi cả Tấn Tài, Vũ Phong đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Với lối chơi đó, và 3,4 cơ hội ngon ăn ở hiệp 1, đáng lẽ ra ĐTVN phải có được bàn thắng. Và đến lúc đó, cơ hội tạo lợi thế trước khi phải sang sân của họ đá trận lượt về sẽ cao hơn.

Tiếc rằng, các pha dứt điểm lại hơi thiếu may mắn như ở tình huống của Việt Thắng, hoặc thiếu quyết đoán như ở tình huống của Việt Cường, nếu hậu vệ này “tham” hơn có lẽ đã thành công thay vì chọn giải pháp chuyền vào cho đồng đội.

Sang hiệp 2, điểm yếu từ lâu nay của chúng ta lại bộc lộ, dù không phải quá rõ ràng. Nhưng có thể thấy thể lực của các cầu thủ đã giảm đi rất nhiều khiến cho các pha tấn công không còn liền lạc như trước nữa.

Hôm nay Singapore chọn lối chơi nhẫn nhịn cũng là phải, bởi lẽ thi đấu trên sân đông nghị khán giả như thế là rất khó. Đây cũng chính là điều tôi lo ngại nhất khi chúng ta hành quân sang nước bạn đá trận lượt về.

Sự thay đổi 1 vài vị trí trong đội hình không phải là điều gì quá mới mẻ cả, bởi lẽ trước một trận đấu quan trọng, đối thủ khá mạnh thì việc tung Minh Châu khoẻ hơn, phòng ngự tốt hơn Minh Phương cũng là điều dễ hiểu.

Vấn đề ở chỗ chúng ta có thể hài lòng là bởi các vị trí mới là Minh Châu, Phước Tứ… đều không bị “bể”, thậm chí là chơi rất tốt ở trận đấu này, giúp cho hàng thủ hoá giải thành công các pha lên bóng của Singapore.

Hài lòng về lối chơi, tiếc vì không ghi được bàn thắng, nhưng theo tôi kết quả hoà có lẽ cũng là điều hợp lý, bởi dù chúng ta chơi khởi sắc, dù được đá trên sân nhà nhưng về chuyên môn có lẽ Singapore vẫn nhỉnh hơn chúng ta.

Hy vọng, với trận đấu khởi sắc này, và nhất là nền thể lực của các cầu thủ sớm hồi phục để ĐTVN có thể làm được điều gì đó trong trận bán kết lượt về sắp tới.

Nguồn: Theo VNN