Chuyện cò vé ở Frankfurt

Tôi có mặt phía ngoài sân vận động ba tiếng đồng hồ trước khi trận Anh – Paraguay bắt đầu. Đang đứng lơ ngơ, bỗng một anh to cao sấn lại hỏi bằng tiếng Anh: Cần vé không?

12/06/2006 00:00:00

Tôi có mặt phía ngoài sân vận động ba tiếng đồng hồ trước khi trận Anh – Paraguay bắt đầu. Đang đứng lơ ngơ, bỗng một anh to cao sấn lại hỏi bằng tiếng Anh: Cần vé không?

Tưởng mình nghe lầm, tôi sững người ra ít phút, bụng tự bảo dạ: ~ đây cách cửa chính vào sân có bao xa, bán vé chợ đen à, gan nhỉ?

Thấy không phản ứng, anh chàng lập tức đổi sang tiếng Đức, rồi tiếng Pháp, tay quơ quơ cặp vé màu xanh đề tên trận đấu sắp diễn ra. Đúng là trận Anh – Paraguay rồi, không còn nhầm đâu nữa, chỉ có trên mục tên người còn bỏ trống.

Anh chàng tiếp tục quảng cáo: Yên tâm đi, vé mời của FIFA đó, chỗ khán đài đẹp luôn. Gật gù một lúc, tôi làm bộ hỏi thử giá. Bên cạnh tôi bây giờ có thêm hai anh bạn người châu Á khác tò mò. Anh Scò⬝ vé móc từ trong túi ra chiếc điện thoại Nokia, bấm số tiền vào màn hình: Một vé 1300 euro, một cặp 2100 euro.

Một CĐV may mắn mua được vé xem World Cup, ảnh: VNN

Cả bọn sửng sốt. Vé bình thường cho trận này trên mạng đang đấu giá sôi nổi cũng chưa quá 800 euro. Không hẹn màcùng gặp, cả tôi và hai anh bạn châu Á cùng lắc đầu. Anh Scò⬝ gọi vớt theo: Này, mấy anh trả được bao nhiêu?

Vừa đến cổng chính, tôi lại gặp tình cảnh tương tự. Bên cạnh một hàng dài rồng rắn cổ động viên đang xếp hàng chờ vào sân. Các anh Scò⬝ vé thì lượn lờ xung quanh, thấy ai mới đến là các Scò⬝ xông vào.

Chỉ có điều các Scò⬝ vé ở đây làm việc có vẻ thận trọng. Không thấy ai cho xem vé cả, chỉ thoả thuận miệng rồi bấm số tiền vào điện thoại cầm tay. Giá cả toàn thuộc loại trên trời dưới đất, nhưng cũng không có vé nào có giá dưới 1000 euro.

Hai anh bạn tôi mới quen đến từ Nhật Bản. Có lẽ họ thật sự muốn tìm vé vào xem. Nhưng hết Scò⬝ này đến Scò⬝ khác mời chào mà hai anh cứ SNo, no⬝ liên tục. Thấy tôi cũng ra vẻ sốt sắng, một anh an ủi: Anh đừng lo, mình đợi chút xíu, thế nào gần giờ thi đấu giá vé sẽ giảm.

Có một điều lạ là trong khi thị trường vé chợ đen đang tấp nập thì nhiều cổ động viên Anh không có vé vào sân. Cách chỗ tôi đứng không xa một đoàn làm phim Hàn Quốc đang quay phóng sự.

Hai vợ chồng người Anh đứng ngoài nắng chang chang đeo tấm biển trên ngực: SLàm ơn giúp chúng tôi hai vé!⬝ (ảnh). Gần đó, vài anh bạn cổ động viên Anh cũng mang tấm bảng trên ngực mang dòng chữ tương tự: I need tickets! (Tôi cần vé!). 

(Theo TPO)