Chuyện cá độ ở Leipzig

Hướng theo vòng lăn của trái bóng, không khí tại những nơi có đặt màn hình lớn, tại các quán bia hay trung tâm cá cược ở Leipzig, Đức náo nhiệt đến bất ngờ…

14/06/2006 00:00:00

Hướng theo vòng lăn của trái bóng, không khí tại những nơi có đặt màn hình lớn, tại các quán bia hay trung tâm cá cược ở Leipzig, Đức náo nhiệt đến bất ngờ…

Cá độ bóng đá ở Đức được coi là hợp pháp – TPO

Đường phố Leipzig, Đức trước giờ bóng lăn vắng ngắt, yên tĩnh lạ lùng chẳng khác nào Hà Nội của 20 năm về trước, bởi tất cả người dân đều đang dõi theo World Cup.

Ngược lại với vẻ yên tĩnh hiếm hoi đó, không khí tại những nơi có đặt màn hình lớn, tại các quán bia hay trung tâm cá cược lại náo nhiệt đến bất ngờ…

Một người bạn vừa nhờ tôi đi mua máy tính để về theo dõi cá độ qua trang web www.wetten⬦ Nghe anh bạn rủ rê, tôi đã cá độ vài trận hết 30 euro và nếu đúng như dự đoán sẽ được 741 euro, gần bằng cả tháng lương của một người đi làm ở đây.

Sau khi xem hiệp đầu trận khai mạc (Đức – Costa Rica) tại trung tâm quảng trường Augutstutsplatz, tôi trở về theo dõi hiệp hai tại Trung tâm thương mại Sài Gòn của người Việt.

Sự Smáu mê⬝ của mọi người xung quanh làm tôi nổi hứng bỏ 100 euro đánh cá với tỷ số Đức thắng 3-1 hoặc 4-1. Nếu đúng như mong đợi, tôi sẽ thắng 185 euro (1 ăn 1.85). Thế rồi tôi cũng hò hét hoặc nhảy dựng lên như thôi miên cùng mọi người. Thật buồn, Đức thắng 4-2, tôi mất trắng 100 euro.

Trận Ba Lan – Ecuador, tôi chuyển sang ngồi tại Hà nội quán. Đây là một trong những tụ điểm của dân chơi cá độ chuyên nghiệp. Tôi thử bỏ ra 50 euro đánh ăn theo:  Hết hiệp 1 hòa, hiệp 2 Ba Lan thắng!

Tôi bắt đầu nhập cuộc cùng dân cá độ. Khi trái bóng vừa lăn tôi cũng sốt ruột không kém các tay độ lớn, uống bia mà thấy mồm miệng cứ đắng ngắt, nhất là lúc khi Ecuador mở tỷ số trước. Mấy tay chơi lớn ngồi im như phỗng.

Sang hiệp hai, thông tin từ Trung tâm cá cược cho biết:  Nếu Ecuador thắng nữa khi ấy mức thắng độ sẽ lên đến 1 ăn 4.4. Hình như khi thua ai cũng cay cú và tôi cũng không là ngoại lệ.

Tôi đặt tiếp 50 euro cho cửa Ecuador để cá hiệp hai nhằm gỡ lại chút ít. Quên mất mình đang ở đâu, tôi hò la đến khản cổ cho Ecuador trong khi tên một cầu thủ cũng không biết.

Kết thúc trận đấu, Ecuador thắng Ba Lan, tôi hồ hởi nhận ngay 220 euro tiền thắng độ. Thế mới biết cá độ có ma lực cuốn hút dân chơi đến mức nào! Chỉ trong 45 phút hiệp 2, nhiều tay cá độ đặt lại cửa đã thắng lớn.

Hôm qua, tin một người Việt tại Berlin đã thắng độ tới 120.000 euro trong trận hòa giữa Thụy Điển và Trinidad & Tobago đang làm xôn xao giới cá độ bên này (tỉ lệ hòa trận này là 1 ăn 42).

Ngành công nghiệp cá độ đang hốt bạc trong mùa World Cup, bên này đang có người thắng rất lớn và có những người thua cả trăm ngàn euro. 

Hoàng Hải (TPO)