Chúng ta là Nhà vô địch, tự hào đi lên ơi Việt Nam!

Sau 90 phút hồi hộp đến nghẹt thở, niềm vui bỗng vỡ oà trên khắp các nẻo đường và người hâm mộ cả nước thực sự được sống trong những khoảng khắc hạnh phúc tuyệt vời, hạnh phúc của Nhà vô địch, hạnh phúc của người Việt Nam

29/12/2008 00:00:00

ĐT Việt Nam đã khép lại hành trình AFF Sukuzi Cup 2008 bằng trận cầu kinh điển trên SVĐQG Mỹ Đình. Phút 90+3 đã trở thành giây phút lịch sử khi Công Vinh đánh đầu tung lưới Thái Lan, mang về thắng lợi chung cuộc 3-2 sau 2 lượt đi và về của trận chung kết, đưa Việt Nam kiêu hùng bước lên đỉnh vinh quang. Sau 90 phút hồi hộp đến nghẹt thở, niềm vui bỗng vỡ oà trên khắp các nẻo đường và người hâm mộ cả nước thực sự được sống trong những khoảng khắc hạnh phúc tuyệt vời, hạnh phúc của Nhà vô địch, hạnh phúc của người Việt Nam.

 

Đêm qua là đêm không ngủ của khán giả hâm mộ cả nước, không khí lễ hội bao trùm cùng bữa tiệc cờ hoa. Dù đã không ít lần phải khóc tức tưởi vì thất vọng, nhưng chưa bao giờ người hâm mộ quay lưng lại với ĐTQG. Niềm tin của họ đã đốt cháy đam mê và khát vọng cho đôi chân tuyển thủ, để rồi hun đúc thành một sức mạnh của sự đoàn kết, của lòng quả cảm, chung sức đồng lòng đi đến chiến thắng cuối cùng. Chiếc cúp vô địch AFF thật quý giá vì nó là thành quả của mồ hôi, nước mắt của thầy trò HLV Calisto sau những sức ép và chuỗi ngày lao động cực nhọc, nhưng có một chiếc cúp khác còn quý giá hơn rất nhiều, đó là chiếc Cúp Niềm Tin mà người hâm mộ đã trao tặng cho đội tuyển sau “đêm Điện Biên Phủ tại Mỹ Đình”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao  Cúp vô địch cho đội trưởng Tài Em

 

Phan Việt Quân (kaiz.pv@gmail.com)

Tuyệt vời ! 10 năm trước, khi Việt Nam thắng Thái Lan 3 – 0 em vẫn còn là 1 cậu bé 11 tuổi, nhưng hôm đó em đã tự mình cặm cụi làm 1 lá cờ đỏ sao vàng bằng giấy để cổ vũ cho đội tuyển mà em yêu mến. 10 năm sau, niềm tin của em với đội tuyển vẫn không khi nào nguôi, trong thâm tâm vẫn cháy bỏng 1 niềm tin sẽ có ngày đội tuyển thân yêu của chúng ta bước lên bục cao nhất, thống trị Đông Nam Á. Và ngày hôm nay, khi có mặt trên sân Mỹ Đình trong thời khắc lịch sử đấy, em đã nhảy múa, la hét như 1 thằng điên. Đến bây giờ cảm xúc của em vẫn đang dâng đầy trong tim. Phút thứ 80 em có nói đùa với bạn bè rằng : ” Có khi mình làm 1 quả phút 90+3 nhỉ, lúc đấy thì vui phải biết.” Và điều đó đã thành sự thật, Lê Công Vinh – cầu thủ mà em hâm mộ đã trở thành người hùng của đất nước trong đêm 28/12 này. Xin cảm ơn ông Calisto, cảm ơn các anh, cảm ơn tất cả. Các anh đã không làm phụ lòng tin của người hâm mộ chúng em . VIỆT NAM VÔ ĐỊCH ! VIỆT NAM VÔ ĐỊCH !

 

Tạ Nguyễn Thu Thuý (tanguyenthuthuy@gmail.com)

Chỉ một câu thôi :”Quá sung sướng và tự hào!!!” Nhiều cảm xúc không thể nói nên lời, chỉ biết tất cả những ai là con dân Việt Nam, chắc chắn sẽ không thể không sung sướng, tự hào… Chắc chắn báo giới Việt Nam sẽ còn tốn nhiều giấy mực, Đài TH VN sẽ còn tốn nhiều thời lượng phát sóng để nhắc nhớ về sự kiện này, để bình luận, để khen ngợi, để chia sẻ niềm vui, cảm xúc; con người Việt Nam sẽ còn vui niềm vui chiến thắng, sẽ còn xúc động, tự hào… Giây phút ấy, khi mà trái tim như bị bóp nghẹt bởi sự hồi hộp, khi mà nhắm mắt cầu nguyện để Minh Phương, để các cầu thủ Việt Nam làm nên kỳ tích… Kỳ tích của Việt Nam ấy làm cho trái tim biết bao con người hoà chung nhịp đập, chắc không tiền bạc nào có thể mua được. Và khi Công Vinh đánh đầu vào lưới các cầu thủ Thái Lan, đó không còn là sự quyết tâm của riêng mình anh, mà còn là dồn nén niềm tin và niềm hy vọng của cả đội tuyển Việt Nam, của hàng triệu người dân Việt Nam.

 

Vinh quang thay, tự hào thay!!! Tôi ước gì lúc đó mình có mặt ở Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, để cùng chia vui với niềm vui của dân tộc. Bạn là người Việt Nam? Chắc bạn đã không thể không rơi nước mắt, như Tấn Tài, như Công Vinh, như đội tuyển Việt Nam đã khóc vì niềm vui chiến thắng. Từng tham gia thi đấu thể thao, từng có được nhiều cảm xúc hơn chỉ là một người hâm mộ, hôm nay mình thật sự xúc động. Không chỉ là tinh thần thể thao mà còn là niềm tự hào dân tộc. Và dường như, khi có cùng một niềm hân hoan, vui sướng, con người ta sống với nhau chan hoà hơn, đẹp hơn… Bóng đá – thể thao quả là có sức mạnh to lớn. Như người ta vẫn nói, 10 năm rồi Việt Nam chưa có được chiến thằng trước người Thái, bao nhiêu lần người hâm mộ đã từng hi vọng, rồi bị thất vọng. Nhưng chưa bao giờ người hâm mộ Việt Nam thôi tin tưởng vào đội tuyển quốc gia. Từ thế hệ vàng những năm 1990 đến lớp cầu thủ trẻ hiện nay, tất cả đều là niềm tin, sự kỳ vọng của hơn 80 triệu dân Việt Nam. Họ đã chiến đấu trên một chiến trường không tiếng súng, nhưng cũng không kém phần cam go, quyết liệt. Họ đã mang lại một vị thế mới cho Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Tôi muốn hét thật to lên rằng: “Tôi yêu Việt Nam, tôi yêu đội tuyển Việt Nam“.

 

Xin gửi một lời cảm ơn chân thành nhất của một người hâm mộ, của một người Việt Nam đến đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là Công Vinh, Tấn Tài, Hồng Sơn, Minh Phương… Hi vọng rằng, các anh sẽ viết tiếp khúc ca khải hoàn cho bóng đá Việt Nam trên trường Quốc tế, hi vọng người Việt sẽ còn vô địch ở nhiều giải đấu khác, trước nhiều đối thủ khác một cách thuyết phục hơn, bền vững hơn. Yếu tố may mắn là không thể thiếu, nhưng hãy tiếp tục hết mình để tạo nên “đẳng cấp” cho bóng đá Việt Nam. Yêu lắm… Tự hào lắm… Đội tuyển Việt Nam!!!

 

vinhcuong_france (joseph85vn@hotmail.fr)

Giờ phút này còn biết nói gì nữa ngoài lời cám ơn chân thành nhất đến HLV Calisto và các tuyển thủ của chúng ta…những con người ấy đã biến giấc mơ của cả dân tộc VN thành sự thật.Tôi đã khóc như chưa từng bao giờ khóc…Có thể nói chiến thắng này là bước đệm cho VN ta vươn lên mạnh mẽ trong một tương lai không xa. “Việt Nam ơi, thương nhớ ngàn đời” dù ở khắp phương trời những người con đấtViệt chúng tôi vẫn luôn hướng về quê hương…VN ơi,hãy đợi nhé! sẽ có ngày chúng tôi trở về xây dựng quê hương để VN ta có ngày “sánh vai với các cường quốc năm châu” .Tôi yêu Việt Nam!!!!

 

anhhuy (haohoa_thanhlich_traikinhte@yahoo.com)

Tôi đã khóc, đã ngã và ko thể đứng dậy khi cố gắng nhảy lên reo hò lúc Công Vinh ghi bàn thắng và giờ đây tôi gần như không nói được nữa.Tôi đã phất cờ và hô vang “Việt Nam vô địch” quanh hồ Gươm và các phố khác. Hạnh phúc như vỡ òa, ai ai cũng thân thiện và cùng một cảm xúc các bạn ạ. Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam.Tôi yêu Việt Nam!

 

Lê Thanh Tùng (thanhtung2101984@yahoo.com)

Không biết nói gì hơn, 13 năm chờ đợi dài đằng đẵng, đến bây giờ niềm vui trọn vẹn mới đến với Việt Nam, nhưng con người Việt Nam là vậy, họ đều hướng về tổ quốc, dù có ở bất cứ nơi nào, những ánh mắt, những cử chỉ thân quen với mọi người xung quanh sao mà yêu đến thế, Cảm ơn thầy Tô, cảm ơn các anh đã cho Việt Nam chúng ta một đêm không ngủ, thương lắm Việt Nam ơi, tự hào là người Việt Nam

 

Trường Trần (haewoo2005@gmail.com)

Ồ thật tuyệt vời khát khao chiếc cúp dã 10 năm. Việt Nam đã dành trọn niềm khao khát ấp ủ để chờ đợi một trận thắng như ngày hôm nay. Đường phố Hà Nội, Sài Gòn chật cứng người hâm mộ chứng tỏ tình yêu cho bóng đá của người Việt khát khao, mãnh liệt như thế nào. Tôi đã nghẹn ngào khi Công Vinh ghi bàn. Anh đã làm lên cho bóng đá Việt Nam một lịch sử mới một giấc mơ ngọt ngào. Vinh quang này tự hào này tôi xin gửi tới các cầu thủ và đặc biệt tới HLV Calisto và Công Vinh các bạn đã mang vinh quang về cho đất nước Việt.

 

Rien Havan (vantue257@yahoo.com)

Thật tuyệt vời ! Xin cám ơn HLV Calisto và các Tuyển thủ Việt nam ! Sân Mỹ Đình đêm nay chật cứng và rực sáng một mầu Cờ đỏ sao vàng ! Thật tuyệt vời ! Trên cả tuyệt vời ! Chúng ta Việt nam đã vô địch ! Chúng ta đã mong lâu lắm rồi ! Bóng đá Việt nam đã đi vào lịch sử ! Một đêm Noel đã vui bất tận ! Đêm nay cả Hà nội, thành phố HCM…sẽ lại một đêm trắng không ngủ, ngây ngất trong men CHIẾN THẮNG ! men say VÔ ĐỊCH ! Một năm mới đang chuyển mình ! Việt nam VÔ ĐỊCH !

  

Đoàn Duy Trung (trung_doanduy@yahoo.com)

Là một sinh viên, đang sống xa nhà, ko có điều kiện như mọi người tại VN. Nhưng hôm nay qua màn hình VTV4 đã được chứng kiến 1 ông vua mới của bóng đá khu vực. Tất cả sinh viên VN tại VolgogradRussia rất tự hào về đội tuyển. Cảm ơn HLV Calisto, cảm ơn các cầu thủ VN , những con người chiến đấu hết mình vì màu cờ đỏ sao vàng. Ko biết nói gì hơn, cảm giác ngọt ngào quá.

 

Mẹ bé Lê Quốc Cường (duocsihuong@gmail.com)

Tôi đã chờ đợi chiến thắng này đã 13 năm trời ròng rã. Từ lúc tôi còn là một cô nữ sinh thơ ngây 17 tuổi đến nay tôi đã là một người mẹ 30 tuổi của một em bé 2 tuổi. Cả gia đình 3 thành viên của tôi đều không thể quên thời khắc đáng nhớ ấy. Chúng tôi cùng đồng thanh hét toáng lên:” Vào đi. Vào đi”. “Vô vô vô rồi”. Rồi cùng nhau nhảy cẫng lên vỗ tay, ca hát, múa máy chân tay như điên. Hạnh phúc quá, con ơi. Hạnh phúc quá, người ơi. Nước mắt từ đâu tuôn trào ra, nóng bỏng và ngọt ngào. Niềm hy vọng Việt Nam vô địch thành hiện thực. 13 năm chờ đợi của tôi đã được đền đáp. Cảm ơn những cầu thủ vàng của đất nước. Cảm ơn ông Calisto. Và lời cuối cùng cảm ơn những cổ động viên tuyệt vời của Việt Nam

 

Nguyễn Nam (Nam197461@yahoo.com.vn)

Thật tuyệt vời, khi chúng ta là những nhà chiến thắng và chiến thắng một cách oanh liệt! Xin chúc mừng thầy trò Calisto đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Tổ quốc – Dân tộc giao phó! Là người VN chúng ta vô cùng tự hào, xin được chia sẽ niềm vui bất tận này cùng đội tuyển.Xin cảm ơn thầy “Tô” đã làm tất cả những gì có thể để VN trở thành nhà vô địch trong khu vực! Cảm ơn các cầu thủ đã cống hiến vì màu cờ sắc áo của dân tộc, đem vinh quang về cho Tổ quốc, một món quà năm mới 2009 vô cùng ý nghĩa – viết lại lịch sử, mở ra một giai đoạn mới cho bóng đá nước nhà vươn tới tầm châu lục và thế giới! Thật tuyệt vời!!!!

 

Võ Việt Dũng (nhim_coi_03@yahoo.com)

Còn gì hơn nữa đây!!! Việt nam muôn năm, các cầu thủ, HLV Calisto vô địch. Đúng là với bóng đá, hôm nay các cầu thủ, HLV Calisto đã làm nên kỳ tích và với bóng đá thì ” chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, đất nước mây trời lòng ta mê say” và ” vui sao nước mắt lại trào”. Tôi cũng là một người con nước Việt tôi rất đỗi tự hào và vui sướng trong tối hôm nay. Xin gửi tất cả những lời chúc tốt đẹp tới các cầu thủ, HLV Calisto và cầu chúc các anh, HLV Calisto mãi hát khúc quân hành.

 

Hà Thắng (hathangsptphcm@gmail.com)

Chưa bao giờ tôi được tận hưởng niêm vui tột đỉnh như hôm nay, vui sướng đến nghẹt thở, cử tưởng như mình mới tỉnh dậy sau một giấc mơ…Việt Nam vô địch, Việt Nam chiến thắng. Cả dân tộc, cả hàng chục triệu con tim đang hướng về đội tuyển Việt Nam, ăn mừng nồng nhiệt chiến thắng của các anh. Cảm ơn các anh đã cho chúng tôi thấy thế nào là sức mạnh của niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Việt Nam muôn năm.Theo dòng người vô tận chúng tôi cứ đi mãi, đi mãi vừa đi vừa hô vang Việt Nam vô địch… Việt Nam…xeng xeng xeng…vô địch. Tôi như tan chảy trong niêm vui của hàng nghìn hàng vạn cổ động viên cuồng nhiệt. Bài hát “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” cất lên sao mà hào sảng mà nghẹn ngào đến thế. Bác như đang cùng chúng cháu vui niềm vui của một dân tộc chiến thắng. Hơn lúc nào hết tôi cảm nhận được sức mạnh ghê ghớm trong mỗi con người,sức mạnh của dân tộc chưa bao giờ khuất phục trước bất kì thử thách khó khăn nào. Chúng ta tin vào viễn cảnh tươi sáng của bóng đá nước nhà, tương lai rực rỡ của đất nước dân tộc. Chắc chắn tôi sẽ đưa kỉ niệm tuyệt vời ngày hôm nay vào những bài giảng của mình để các em học sinh thêm yêu quý và tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng. Cảm ơn đội tuyển Việt Nam, cảm ơn các anh rất nhiều

 

Minh Trí (kong_mingzhy@yahoo.com)

Chúng tôi đã ca hát trước khi Minh Phương đá phạt, chúng tôi đã nghĩ đến 1 bàn thắng vào phút cuối cùng như Minh Phương đã làm ở trận đá với Thái tại T&T Cup. Và Minh Phương ra chân, rồi 1 cú đánh đầu hoàn hảo, đầy kỹ thuật và rất cảm giác của Công Vinh đã làm gần 90 triệu con tim Việt Nam như bùng nổ. Chúng tôi la hét, ôm nhau nhảy múa và không ngừng hô to Việt Nam vô địch. Không biết nói gì hơn, rất sướng, rất hạnh phúc, rất đã khi chứng kiến các tuyển thủ của chúng ta nhận cúp. Một niềm từ hào vô bờ bến. Hạnh phúc quá đi, đêm nay không thể nào ngủ được! Liên tục xem báo để tiếp tục xem hình ảnh các cầu thủ của chúng ta trong niềm vui vô bờ. Cảm ơn Calisto, Cảm ơn các Cầu Thủ của chúng ta, cảm ơn Công Vinh, Hồng Sơn, Như Thành, Phước Tứ, Quang Thanh, Việt Cường, Minh Châu, Minh Phương, Tài Em, Vũ Phong, Tấn Tài, Việt Thắng, Thành Lương, Quang Hải, Thanh Bình, Minh Đức, Quang Cường, Bảo Khanh, Trường Giang, Quang Huy, Đức Cường và Thanh Giang, Cảm ơn tất cả các huấn luyện viên, cảm ơn tất cả đội tuyển! Tôi thật sự rất hạnh phúc! Chúng ta đã lập nên lịch sử, và hy vọng thời hoàng kim của bóng đá Việt Nam sẽ kéo dài, Bóng đá Việt Nam bước sang một thời kỳ mới, với vị thế của 1 ông vua! Ngày 28/12 là ngày Bóng Đá Việt Nam! Cuối cùng, đất nước có những cổ động viên cuồng nhiệt với bóng đá nhất đã thỏa mãn cơn khát và tiếp túc chinh phục các đỉnh cao mới nhé các chàng trai Việt. Niềm tự hào dân tộc đang lan tỏa quanh tôi, một đêm không ngủ vì quá hạnh phúc!

 

Nguyễn Thắng (phuongthangbada@yahoo.com)

Việt Nam vô đich! Dừơng như tiếng hô đó chất chứa, kìm nén bao năm nay để rồi vỡ òa trong niềm phấn khích đến tột độ! Niềm vui dâng trào, nức lòng muôn người có thể ví tựa như niềm vui ngày chiến thắng 30/4/1975. Đúng như thế, bài ca “như có Bác trong ngày vui đại thắng” lại vang lên. “Việt Nam – Hồ Chí Minh” lại được tung hô như muốn vỡ tung lồng ngực! Người Hải Dương cũng xuống đường. Tôi dám chắc niềm vui ở đây không khác gì niềm vui ở bất kỳ nơi nào trên Tổ quốc thân yêu của chúng ta. Chưa bao giờ tôi được đi trong dòng người diễu hành bằng đủ loại phương tiện lại bừng bừng khí thế như thế! Chưa bao giờ tôi được thấy màu cờ Tổ quốc trong đêm lại đỏ rực, rợp trời như thế! Dường như ý thức trách nhiệm với niềm vui chiến thắng của dân tộc đã làm cho đoàn diễu hành cứ tăng lên và điều quan trọng là không hề có một sự quá khích nào. Các đ/c cảnh sát làm nhiệm vụ đôi lúc cũng không nén nổi cảm xúc mà quên đi mình đang làm nhiệm vụ, cũng vẫy tay với doàn diễu hành. Tôi tin các anh sẽ không phải vất vả đêm nay! Xin được chúc mừng Ban lãnh đạo đội tuyển, chúc mừng các tuyển thủ yêu mến của chúng ta, chúc mừng cả dân tộc ta! Chiến thắng này thêm một lần nữa khẳng định: Chúng ta không chỉ làm nên kỳ tích trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm, trong lao động sản xuất chế ngự thiên nhiên, làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh, mà còn làm nên kỳ tích ở thi đấu thể thao, ở mọi đấu trường. Và một lần nữa càng chứng tỏ: “không có điều gì là không thể” Hải Dương chia vui cùng cả nước! Cả nước thêm một đêm không ngủ để tiếp tục thắp sáng nên niềm tin chiến thắng ở ngày mai! VIỆT NAM VÔ ĐỊCH! VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!

 

MyThanh (hongquang1789@yahoo.com)

49 năm …nửa thế kỷ… Bây giờ chúng ta càng thấy rõ hơn ý chí kiên cường, tinh thần quật khởi, kỷ năng rèn luyện về mọi mặt của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam tối nay làm nức lòng người Việt Nam ở trong nước và cả ở nước ngoài. Nhìn các cầu thủ hăng say trên sân cỏ, chúng ta không khỏi liên tưởng đến hình ảnh các chiến sĩ ngày xưa và cả ngày nay, đến các công nhân, nông dân ra sức lao động tăng năng suất làm giàu cho bản thân và cho đất nước. Ánh mắt và gương mặt đầy hạnh phúc của thủ tướng, vòng tay ôm ấm áp thân tình của thủ tướng với từng tuyển thủ và huấn luyện viên thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc của lãnh đạo. Tiếng cổ vũ reo mừng, những chiếc áo đỏ, những lá cờ đỏ sao vàng, những giọt nước mắt xúc động, những nụ cười,…và hình ảnh chiếc cup 2008 này mãi mãi đi vào tâm hồn người Việt Nam

 

Hoài Kim (hoaikim211@gmail.com)

Tôi yêu Công Vinh, yêu Minh Phương, yêu Hồng Sơn, yêu Tấn Tài, yêu Quang Hải…, yêu ông Calisto, yêu những cái tên làm nên lịch sử. Đã chờ đợi trong 10 năm từ khi còn là một đứa trẻ nằm trên cái hòm lúa xem ti vi và niềm vui không đi đến tận cùng, đã bao lần ngậm ngùi nuối tiếc chiếc cúp vô địch, đã từng thất vọng về bóng đá nước nhà…Để hôm nay tất cả chúng ta vỡ òa trong niềm vui chiến thắng! Không thể nói gì hơn được nữa! Quá hạnh phúc, quá sung sướng! Hãy nhìn xem dòng người đỏ rực đang cuộn chảy khắp các phố phường, hãy lắng nghe tiếng reo “Việt Nam vô địch!!!” rền vang không dứt! Và hãy tự hào!

 

Bùi Thanh Phong (bthanhphong@gmail.com)

Một đêm tuyệt vời cho cả dân tộc. Chúng ta đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Các tuyển thủ đã chiến đấu đến tận giây cuối cùng và chiến thắng là một thành quả xứng đáng. Cám ơn các anh đã mang về vinh quang cho đất nước. Chiến công này không phải tự nhiên đến mà là kết quả của những nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy và trò đội tuyển Việt Nam. Trong cả trận đấu, vào những giờ phút khó khăn nhất, tôi vẫn tin Việt Nam sẽ giành chức vô địch sau 90 phút thi đấu chính thức. HLV Calisto đã truyền niềm tin đó cho các cầu thủ. Và giây cuối cùng, cả đất nước vỡ hòa trong niềm hạnh phúc chiến thắng. Cảm ơn HLV Calisto, cảm ơn các tuyển thủ. Không thể diễn tả những gì đội tuyển đã mang lại cho người hâm mộ Việt Nam. Chúng ta là những nhà vô địch.

 

Phan Văn Hùng (Hung_01012003@yahoo.com)

Biết nói sao bây giờ. Một cảm giác sung sướng đến ngất ngây.Cái cảm giác này tôi và người hâm mộ Việt Nam đã phải chờ đợi rất lâu rồi. Phút 90+3 khi Minh Phương đá phạt tôi ko đủ can đảm để nhìn và hầu như những người xung quanh tôi cũng vậy. Nhưng giây phút ấy thì tôi không thể quên được khi BLV hô Vàoooooooooooooooooo.Tất cả như đã vỡ tan,bạn gái tôi đã khóc vì quá sung sướng. Tôi cũng ngất ngây đến lặng người không biết nói gì. Xin cảm ơn các bạn, cảm ơn Calisto. Tôi tin rằng đội bóng của chúng ta sẽ còn có nhiều tiến bộ hơn trong những năm tới. Hy vọng năm sau sẽ là tấm HCV Seagames.

 

Thái Trần (spaceman_902007@yahoo.com)

Xem các anh thi đấu với 1 tinh thần quả cảm để mang lại vinh quang cho Tổ Quốc và người hâm mộ. Mười năm là quá lâu cho 1 trận chung kết, và chức vô địch thì là chưa từng có. Nhưng các anh cùng phù thuỷ Calisto đã giải tỏa cơn khát cho toàn bộ dân tộc Việt Nam. Các anh đứng trên bục vô địch như những cảm tử quân bất khả chiến bại của thế kỷ 20. Xin chúc mừng tất cả các anh, chúc mừng Việt Nam!!!!!! Glory Việt Nam

 

Vũ Trung (joni_firefly@yahoo.com)

Cảm xúc dâng trào không thể dùng từ gì diễn tả được. Thế là chúng ta đã thắng. Thái Lan hôm nay không yếu, họ có chiến thuật của riêng mình khi phòng thủ kỷ luật và chờ đến hiệp phụ để giải quyết trận đấu nhằm tận dụng ưu thế thể lực, họ rất biết người biết ta. Nói như thế để thấy rằng chiến thắng này, vinh quang này là hoàn toàn xứng đáng. Ý chí và tinh thần chiến đấu không mệt mỏi của chúng ta đã phá tan những toan tính của đội bạn. Một người lão luyện như ông Peter Reid hẳn cũng không ngờ mình lại bị đánh bại vào đúng giây cuối cùng. Thật tự hào cho bản lĩnh Viêt Nam. Tôi tự cảm thấy mình may mắn vì sinh năm 90, khi bắt đầu biết xem bóng đá cũng là lúc chúng ta hội nhập trở lại. Phải trải qua bao lần vào chung kết và nhìn chiếc cúp vuột khỏi tầm tay mới thấy hết ý nghĩa của lần đăng quang này. Cảm ơn HLV Henrique Calisto, cảm ơn các anh đã cho người hâm mộ được trải qua những giờ phút mà chúng ta đã đợi chờ quá lâu. Nhìn cảnh Công Vinh tất tả tìm thầy Tô chia vui sau trận đấu, nhìn các cầu thủ ôm chiếc cúp hát vang “Việt Nam! Hồ Chí Minh” mà nghẹn ngào xúc động. Yêu lắm thay hai tiếng “Việt Nam“.

 

Trần Cảnh Huy (trancanhhuy.1980@gmail.com)

Không thể nói gì khác là CHÚC MỪNG TÂN VÔ ĐỊCH! Niềm hi vọng và phấp phỏng mong chờ từng ngày, từng giờ từ khi người Việt vượt qua đội quân đa quốc gia Singapore. Nỗi hồi hộp ấy như thử thách sự kiên nhẫn của mỗi con tim suốt 94 phút tại Băngcốc và 93 phút tại Hà Nội. Và cuối cùng, cơn khát vàng của đội tuyển, của nhân dân Việt Nam đã thỏa. Xin chúc mừng đội tuyển, chúc mừng cổ động viên và nhân dân Việt Nam anh hùng! Ngày hôm nay, chúng ta lại nhớ vần thơ của Bác: Không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền… Chúc mừng thầy “Tô” và các cầu thủ của đội tuyển: Hồng Sơn, Công Vinh, Vũ Phong, … Các bạn thật tuyệt vời! Những người anh hùng của dân tộc. Chúng ta cũng nhớ tới thế hệ các cầu thủ Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh… Tuy họ chưa đem được chiếc cup vô địch nhưng họ đã đặt nền móng và tạo niềm tin cho đội tuyển. Ngày hôm nay, thế hệ đàn em, học trò của họ đã đổi màu chiếc cup! Một lần nữa xin được chúc mừng người hâm mộ Việt Nam! Việt Nam chiến thắng! Việt Nam vô địch!

 

Hoang Anh Tuan (hoanganhtuan123@yahoo.com)

Thật tuyệt vời ! giây phút Công Vinh ghi bàn thắng làm xúc động trái tim của 80 triệu fans hâm mộ cuồng nhiệt của bóng đá Việt Nam..Tất cả chúng ta đã chờ đợi giây phút ĐTVN bước lên ngôi cao nhất của khu vực ĐNA đã từ rất lâu,rất rất lâu rồi..Kể từ năm 1995 ,giây phút bóng đá VN lần đầu tiên thăng hoa với chiếc HCBSea Games tại Chiangmai..trong suốt 13 năm chúng ta đã chờ đợi,khao khát 1 lần bước lên ngôi đế vương của khu vực..Tôi còn nhớ ngày bắt gieo niềm tin và giấc mơ cùng đội tuyển tôi vẫn chỉ còn là 1 cậu học sinh lớp 7 thế mà bây giờ đã bước sang tuổi 26 rồi….Những cảm xúc suốt 13 năm qua cứ thế ùa về..Cảm ơn thuyền trường Calisto-kiến trúc sư trưởng của thành công hôm nay!

 

Châu Tuấn (dinhmung@hotmail.com)

Tôi không thể tin nổi điều gì đã xảy ra vào cái giây cuối cùng ấy nữa! Giữa xứ hoa anh đào xa xôi và lạnh giá này mà căn phòng tôi như vừa nhận được một nguồn năng lượng cực mạnh phát đi từ “Chảo lửa Mỹ Đình” như đang làm nóng căn phòng tôi. Chúng ta đã chiến thắng! Việt Nam đã chiến thắng! Chúng ta ghi bàn ở giây cuối cùng chứng tỏ các cầu thủ của chúng ta đã chơi bóng đầy bản lĩnh và thực sự họ đã trở thành những anh hùng của dân tộc Việt Nam rồi! Rồi từ đây Lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam sẽ hiên ngang tung bay giữa bầu trời bóng đá khu vực! Đẹp quá! Cao quý quá! Tự hào quá! Xin gửi tời ông Calisto lời cám ơn và lòng biết ơn, gửi tới các tuyển thủ Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt nhất! Hãy kéo dài Bản hùng ca chiến thắng bất tận này đi!

 

Nguyễn Thu Hằng (horse_nth104@yahoo.com)

Chúc mừng bóng đá Việt Nam – thật sự quá tuyệt vời! Đã từ rất lâu tôi không xem bóng đá VN nhưng hôm nay quả thật là một trận đấu không thể bỏ qua.Mặc dù trong 90p đầu chúng ta chưa hề có bàn thắng còn bị dẫn trước nữa chứ nhưng tôi vẫn cứ xem mà chưa từng có một phút giây nào thất vọng.Họ đá quá hay, quá lăn xả, quá hết mình tôi vui vì điều đó. Bạn có tin không,chị tôi nói rằng chị mà cứ xem trận đấu nào cổ vũ cho đội nào là đội đó y rằng sẽ thua. Bởi vậy chúng tôi quyết định trong những giây phút bù giờ sẽ chuyển kênh và chờ đợi. Đúng vậy vừa chuyển kênh chưa được bao lâu tôi nghe thấy tiếng hò hét và tối biết niềm vui đã đến.Mặc dù, tôi không được chứng kiến giây phút làm nên lich sử ấy,không được chia sẻ niềm hạnh phúc tột cùng với đoàn người diễu hành với lá cờ rực đỏ nhưng tôi biết rằng tôi sẽ có một đêm không ngủ.Tôi chỉ muốn nói:I love everybody. Tôi ước họ sẽ đọc được những dòng viết này của tôi.Nhưng không đọc được cũng không sao vì tôi biết tôi là một trong hàng triệu trái tim hâm mộ VN luôn ở trong trái tim họ.Chúc các bạn thành công ,may mắn và sức khỏe nhiều nhiều!!!

 

Thái Văn Việt (wolfviet@gmail.com)

Hà Nội lạnh. Hàn quốc còn lạnh hơn.Trong căn phòng vắng vẻ, chỉ có 2 con người theo dõi 1 trận bóng từ xa vạn dặm. Hôm nay,các cầu thủ đã lột xác của chính bản thân họ;họ đã lột xác cho cả những thế hệ đàn anh.Họ chiến đấu với niềm tin còn lớn hơn cả người hâm mộ. Khi tôi đã gục xuống bàn,chắc mẩm sẽ xem hiệp phụ và nghi ngờ thể lực của đội cho thời gian đó.Thì bàn thắng đã tới.Bàn thắng phút 94. Sau khi ghi bàn CôngVinh còn ko biết là đã hết giờ.Điều đó chứng tỏ các anh đã chiến đấu với sự quả cảm đến những giây cuối cùng. Với bản lĩnh vượt đẳng cấp ấy chiến thắng này hoàn toàn xứng đáng. Niềm vui này là sự chờ đợi dồn nén hơn 1 thập kỷ với tất cả những cung bậc cảm xúc.Quá nhiều sự kiện đã xảy ra. Chiến thắng hôm nay, tôi cũng khóc. Nếu đội thua hôm nay là Sing hay Indo thì niềm vui không thay đổi.Niềm vui không đơn thuần mang cái tên “Vô địch Đông Nam Á”. Với những điều giới hâm mộ đã trải qua trong suốt những năm dài ấy.Ý nghĩa của chiến thắng hôm nay là: bóng đá Việt đã vượt qua chính mình.

 

Lê Kim Tân (phan_ngoc_huan@yahoo.com)

Khóc nhiều, đây là những giọt nước mắt hạnh phúc mà mọi người dân Việt nam yêu quý đội tuyển đều muốn khóc. Một kỳ tích không thể nào tin được trước khi Vn tham dự giải lần nay. Tôi xúc động quá , tôi đã khóc như Tấn Tài hay người hùng công Vinh vì một niềm hạnh phúc vô bề bến.Hãy tận hưỡng một đêm hạnh phúc cùng với tât cả niềm vui…..Việt Nam Vô Địch….!!!!!

 

Hoang Dung (truongphucle7780@yahoo.com.vn)

Nức nở. Vâng đúng là những tiếng khóc nức nở bật ra vào phút thứ 93 giây thứ … của trận đấu . Những giọt nước mắt hạnh phúc cứ trào ra, giọt nước mắt giành cho niềm vui chiến thắng trọn vẹn. Trọn vẹn vì chúng ta đã thắng trên đất Thái và có một kết quả như ý trên đất nhà. Một trận cầu cống hiến của đội tuyển Việt Nam. Tấn công, tấn công và sẽ luôn tấn công. Chúc cho nền bóng đá Việt Nam ta sẽ mãi phát triển.

 

Hà Trường Sinh (sinhhatruong@gmail.com)

Xin cảm ơn các cầu thủ. cho dù chịu nhiều áp lực và chỉ trích nhưng các anh đã biến sự quyết tâm thành hành động để trở thành nhà vô địch. Khi bóng đá không còn đá vì tiền thưởng, vì cá độ thì Bóng đá Việt Nam sẽ được vinh danh ĐẲNG CẤP – Nhà vô địch Xin cảm ơn Ông Calisto! Ông đã vực dậy niềm tin chiến thắng. Mong rằng Ông sẽ gắn bó lâu dài với Đội tuyển Việt Nam để đạt được những thành công lớn như Sir Ferguson tại M.U Qua đây mong rằng nhà nước ta có sự ghi nhận công lao của Ông từ những đóng góp cho Bóng đá Việt Nam từ thời tại CLB Gạch Đồng Tâm Long An mà đỉnh cao là Chức Vô địch ngày hôm nay. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG của NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM cho Ông cũng rất xứng đáng Trân Trọng cảm ơn Ông Calisto và Các cầu thủ – Các anh là NHÀ VÔ ĐỊCH

 

Hoàng Ngọc Tuyển (hoangngoctuyenyb@yahoo.com.vn)

xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam,chúc mừng các tuyển thủ,các bạn không chỉ là những người hùng trong buối ngày hôm này mà còn giúp cho cả người hân mộ bóng đá Việt Nam có cùng chung niềm vui thật tuyệt vời, xin cảm ơn các bạn.Lần đầu tiên Việt Nam đoạt cúp AFF cup năm 2008,điều đó sẽ giúp cho đổi tuyển việt nam khảng định được đẳng cấp trong khu vực là một đội bóng mạnh đang trên đà đi lên.Và nó sẽ làm cho bè bạn quốc tế biết đến nền bóng đá việt nam hơn. Xin chúc mừng đội tuyển việt nam’ Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!

 

Trương Thanh Tú (thanhtu@nhathung.vn)

Việt Nam vô địch ! Việt Nam Hồ Chí Minh ! Đêm nay , đêm mà hơn 80 triệu con tim Lạc Hồng sẽ không ngủ , và 2 câu nói trên sẽ mãi theo mọi người Việt trên mọi nẻo đường .Cám ơn “phù thủy ” Calisto , cám ơn Công Vinh , cám ơn tất cả các tuyển thủ , các bạn đã đem đến cho tôi và mọi người Việt Nam 1 cảm xúc không thể viết thành câu , nói thành lời .Tôi mang ơn tất cả các bạn , tôi tự hào là người Việt Nam !Việt Nam vô địch , Hồ chí Minh muôn năm !

 

Heo bay (ttkiet84@gmail.com)

Quá tuyệt vời!!!! Việt Nam đã lên một đẳng cấp mới. Chờ đợi lâu quá rồi, thất bại đã nhiều rồi. Cuối cùng ngày hôm nay giấc mơ của chúng ta đã trở thành hiện thực. Xin cảm ơn các cầu thủ, các anh đã chiến đấu như những chiến binh quả cảm, cám ơn HLV Calisto vì những chiến thuật hợp lý và nhất là vì sự nhẫn nại của mình. VIỆT NAM VÔ ĐỊCH !!!!!!!!!!! VIỆT NAM VÔ ĐỐI !!!!!!!!!!!!!

 

Ngọc Tuấn (tuan.pham51@yahoo.com)

Tôi đã đoán đúng. VN vô địch thì không có gì phải bàn cãi. Ta hãy cùng nhau nghĩ ngợi xem nhé. Không phải VN ta hình con rồng uống khúc đang bao bọc ĐNÁ và đang hấp thụ những gì tinh túy nhất từ Đông Nam Hải hay sao? Vậy thì cuối cùng chân lý đã thuộc về chủ của nó. Ta hãy tự hào vì kể từ nay, rồng VN sẽ hùnh dũng tung mình trong trời và biển Đông khi tuyển ta trình diễn một diện mạo hoàn toàn khác, không còn co đầu rút cổ nhưng luôn tự tin và mạnh mẽ tiến về phía trước, không những sánh vai mà còn áp đảo đối phương ở mọi trận đấu để khẳng định chân tướng của kẻ mạnh. Như thể ánh bình minh, trận chung kết này xua tan màn đêm và mang đến ánh quang của bóng đá VN. Từ trận chung kết này, hy vọng tuyển ta sở hữu một bệ phóng vững vàng để có thể vươn mình tới tầm châu lục và thế giới. Tôi xin mạng phép thả 1 câu: Tung mình thoát khỏi biển Đông, như con cá vượt vũ môn hóa rồng. Chúc mừng danh hiệu vô địch ĐNÁ đầu tiên mang tính bước ngoặt của VN ta mến yêu.

 

vinhcuong-france (joseph85vn@hotmail.fr)

huhu,cuối cùng chúng ta cũng vô địch…cái cảm giác này sao nó vừa thiêng liêng lại vừa lạ lẫm,nếu nói đó là một giấc mơ thì chắc chắn là một giấc mơ có thật được viết bởi toàn thể dân tộc VN và đội tuyển QG,lâu quá rồi,lâu quá rồi!!! chúng ta chờ đợi cái khoảnh khắc thăng hoa này…tôi đã khóc và tôi tin nhiều người cũng sẽ cùng chung cảm xúc giống như tôi…thời tiết Paris rét buốt mà sao trái tim như được sưởi ấm từ lâu,cám ơn các tuyển thủ và HLV CaLISTO đã khiến cho người Việt khắp năm châu được sống trong một giấc mơ có thật.Từ nay,tất cả sẽ thay đổi vì Thailand sẽ không còn là “bóng ma” của VN nữa,chúng ta đã đường hoàng bước lên ngôi vô địch trước chính người Thái…VIETNAM,Je t’aime à toujours.