Chung kết giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025: HLV Australia hạnh phúc, HLV Myanmar tự hào về các học trò
Tối 19/8 giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025 khép lại với chức vô địch dành cho Australia.
HLV trưởng Australia Joe Palatsides không giấu nổi niềm hạnh phúc: “Lần gần nhất Australia vô địch một giải đấu là năm 2008. Đã 17 năm trôi qua và hôm nay, các cầu thủ trẻ đã chơi rất xuất sắc. Trận đấu được quyết định bởi sự thông minh của các cầu thủ. Các cô gái đã khiến bản thân, đội bóng và cả đất nước tự hào.”
Ông Palatsides nhấn mạnh đây là thời khắc đáng nhớ: “Trong bóng đá, không nhiều khi bạn có cơ hội để ăn mừng. Các cầu thủ và ban huấn luyện sẽ cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc này. Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ Australia. Danh hiệu này hoàn toàn xứng đáng.”
Cầu thủ xuất sắc nhất – Holly Furphy xúc động chia sẻ: “Đó là một cảm giác thật tuyệt vời. Đây là điều mà mọi đứa trẻ đều mơ ước – trở thành nhân tố tạo nên sự khác biệt ở một giải đấu lớn và làm điều đó cho đội tuyển quốc gia. Tôi thực sự hạnh phúc khi được ở đây.”
Furphy cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ:“Thật sự tuyệt vời khi thấy người hâm mộ đến cổ vũ cho bóng đá. Dù Việt Nam không thi đấu ở trận chung kết, nhưng các CĐV vẫn tới sân và tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt.”
Dù dừng bước ở ngôi Á quân, HLV trưởng Myanmar Tetsuro Uki khẳng định các học trò đã cống hiến hết mình: “Các cầu thủ của chúng tôi đã làm hết sức mình trong vài ngày qua. Tôi nghĩ toàn đội đã chơi hết khả năng, vì thế hãy ngẩng cao đầu với một nụ cười thật tươi”.
Ông Uki cho rằng giải đấu là cơ hội quý giá để Myanmar đối đầu những đội mạnh: “Chúng tôi không thể tổ chức nhiều trận giao hữu, nên giải lần này thực sự là trải nghiệm quan trọng. Chúng tôi đã nhận nhiều thử thách và ở một mức độ nào đó, sự chuẩn bị và màn trình diễn của chúng tôi là tốt nhất có thể. Dù không thể thắng trong trận chung kết, toàn đội đã tiến bộ qua từng trận. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, chấp nhận kết quả và chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.”