Chuẩn bị cho World Cup 2006: Các sân đều sẵn sàng

Báo chí Đức ngày ngày vẫn soi "từng li từng tí" công việc chuẩn bị cho World Cup 2006 như: sân bãi có vết nứt ra sao, chuyện phát hành vé thế nào…

21/01/2006 00:00:00

Báo chí Đức ngày ngày vẫn soi “từng li từng tí” công việc chuẩn bị cho World Cup 2006 như: sân bãi có vết nứt ra sao, chuyện phát hành vé thế nào… Và đây là những ghi nhận của BLV thể thao Quang Huy qua chuyến khảo sát vòng quanh nước Đức vừa rồi.

Quang Huy (bìa trái) và các đồng nghiệp ở VTC trước cửa sân Arena

Anh Huy kể: “Trong chuyến đi vừa rồi, tôi đã đến được các địa điểm thi đấu quan trọng nhất của World Cup 2006 như: sân Arena ở Munich (sân khai mạc), sân Olympic ở Berlin (sân đá trận chung kết) và các sân khác nữa như Hamburg, Bremen, Frankfurt… Sân đấu bị coi là “tai tiếng” nhất trong số 12 sân ở Đức ở thời điểm hiện tại là sân Frankfurt nằm ngay cạnh trụ sở Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB).

Sân này ngay khi đăng cai Confederation Cup mùa hè vừa rồi đã bị dột mái. Với tính cẩn thận của người Đức thì điều này không thể chấp nhận được. Dù sân có vị trí rất thơ mộng (sát một cánh rừng và đường cao tốc trên cao) nhưng vị trí “nhạy cảm” bên cạnh DFB đã khiến sân Frankfurt được “bảo mật” nhiều hơn. Lời đề nghị vào tham quan sân đã bị bảo vệ từ chối mà không cần giải thích lý do.

Cách đó 580km là sân Olympic Berlin có dáng vẻ xưa cũ và lạnh lẽo. Sân được xây bằng những phiến đá to xếp vào nhau giữa một cánh đồng rộng ở ngoại vi thành phố trông như một đấu trường La Mã cổ đại. Các ghế ngồi bằng sắt ở sân này càng tăng thêm vẻ lạnh lẽo. Nhưng với sức chứa 80.000 chỗ ngồi và tính chất nóng bỏng của trận chung kết World Cup sắp tới, chắc chắn nơi này sẽ không còn vẻ băng giá nữa.

Hiện đại nhất trong số các sân ở Đức mùa hè này có lẽ là sân Arena (nơi sẽ diễn ra trận khai mạc). Đây là sân nhà được Bayern Munich và Schalke 04 bỏ tiền xây mới và đưa vào sử dụng từ mùa hè 2005. SVĐ này ban ngày trông như một bánh xe khổng lồ. Vỏ ngoài “bánh xe” được ghép bằng nhựa tổng hợp.

Ban đêm nhờ hệ thống ánh sáng đổi màu nên trông như một chuỗi ngọc khổng lồ. Người Đức đặc biệt tự hào về sân này vì nó đáp ứng hai tiêu chí mà châu u đang bức xúc: vừa gần sân bay, vừa có chỗ để xe (chứa được đến 9.500 chiếc). Hệ thống các sân ở đây còn hiện đại ở chỗ có bánh xe dưới lớp cỏ để có thể kéo ra khỏi sân khi cần thiết.

Nhưng bản tính quá cẩn thận và cầu toàn khiến người Đức còn thực hiện những cuộc khảo sát về an toàn ở các sân đấu này. Một công ty tên là Stiftung Warentest (nổi tiếng về đánh giá chất lượng các mặt hàng tiêu dùng) vào cuộc bằng việc tổ chức cho hàng trăm CĐV vào các sân ở Berlin, Leipzig để tiến hành việc thử nghiệm thoát hiểm.

Kết quả, ở sân Olympic muốn thoát nhanh xuống sân thì khán giả phải nhảy qua một con hào rộng khoảng 3m. Như vậy cũng chưa phải là an toàn và cần phải cải thiện thêm để nâng cao sự an toàn cho khán giả.

Một World Cup được chuẩn bị như thế hẳn khiến mọi người hài lòng và chờ đợi.

(Theo TTO)