Chủ tịch FIFA sốc vì vụ trọng tài bị đánh chết

Chủ tịch LĐBĐ thế giới (FIFA) Sepp Blatter cho biết ông cảm thấy sốc khi biết chuyện trọng tài Richard Nieuwenhuizen bị các cầu thủ trẻ Hà Lan vây đánh trong một trận đấu tại giải trẻ ở thành phố Almere (Hà Lan) vào ngày 2-12 và qua đời ngày 3-12.

Chủ tịch Sepp Blatter đã viết một lá thư gửi đến chủ tịch LĐBĐ Hà Lan Michael van Praag để bày tỏ những suy nghĩ của mình về bi kịch của trọng tài Richard Nieuwenhuizen.

Trong thư có đoạn: “Tôi muốn bày tỏ nỗi buồn và sự cảm thông về cái chết của trọng tài Nieuwenhuizen. Tôi đã rất sốc khi nghe câu chuyện khủng khiếp này. Thật đáng buồn khi có những người đem bạo lực vào bóng đá”.

Qua vụ việc thương tâm trên, chủ tịch Sepp Blatter kêu gọi mọi người hãy xây dựng bầu không khí lành mạnh trong bóng đá để phát huy lợi ích mà nó mang lại. “Tôi tin rằng với sự nỗ lực của những người như ông Nieuwenhuizen, bóng đá vẫn là môn thể thao lành mạnh.

Chúng ta phải sử dụng mặt tích cực của nó để giáo dục mọi người tránh khỏi sai lầm” – ông Blatter viết. Cái chết của trọng tài Nieuwenhuizen trở thành một đề tài tranh luận sôi nổi trong những ngày qua.

Một đoạn video được quay lúc ông Nieuwenhuizen bị đánh đã được đưa lên mạng YouTube và thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Câu hỏi được đặt ra là tại sao các cầu thủ trẻ ở Hà Lan lại có thể gây ra một vụ hành hung dã man như vậy?

Hôm nay, phiên tòa xét xử ba cầu thủ (hai ở tuổi 15 tuổi và một ở tuổi 16) sẽ được mở. Đây là ba người liên quan trực tiếp đến vụ việc và bị cảnh sát bắt giam vào sáng 3-12.