Chủ nhà Áo thua cuộc trong tiếc nuối

Bị Croatia "trừng phạt" ngay trên chấm phạt đền từ…

09/06/2008 00:00:00

Bị Croatia “trừng phạt” ngay trên chấm phạt đền từ rất sớm (phút thứ 4), nhưng người Áo vẫn chiến đấu hết mình với tinh thần quyết tâm cao nhất. Tuy nhiên, họ cũng không làm được sự khác biệt so với Thụy Sỹ, nên đành chung cảnh thua tối thiểu, cùng trắng tay ngày ra quân…

 

EURO 2008 ngày thứ 2 vẫn chưa có chỗ cho sự bất ngờ. Đội mạnh hơn đã giành chiến thắng. Sau chủ nhà Thụy Sỹ, và dù cuộc so tài Áo – Croatia thực sự chênh lệnh, nhưng theo dõi những nỗ lực không mệt mỏi của thầy trò HLV Hickersberger, mong lắm một đoạn kết thú vị.

Các cầu thủ nước chủ nhà (áo đỏ) đã chơi cống hiến hết mình nhưng vẫn không tránh được thất bại. Ảnh: AFP

 

Tuy nhiên, sau hồi còi tan cuộc của trọng tài P.Vink, điều đầu tiên ập đến với người xem có lẽ là sự tiếc nuối dành cho người Áo, nhất là khi cơ hội cuối đáng giá đến vào những giây cuối cùng với cú đánh đầu chớp nhoáng của Kienast (11) nhưng những chiếc áo đỏ vẫn không thể nở nụ cười.

 

Các CĐV tuyệt vọng, và các tuyển thủ Áo cũng lực bất tòng tâm với chính mình.

 

Vào cuộc với vị thế thấp hơn, Áo sớm bị dội gáo nước lạnh khi ngay ở phút thứ 4 bước ngoặt không trông đợi xảy ra. Nhận định Aufhauser (6) phạm lỗi với Olic (18) trong vòng cấm nên trọng tài P.Vink đã cho Croatia được hưởng quả phạt đền trước sự phản ứng của cầu thủ chủ nhà, kết quả là Pogatetz (4) dính 1 thẻ vàng.

 

Lãnh trọng trách ghi bàn thắng đầu tiên cho Croatia tại EURO 2008, Modric (14) đã dễ dàng đánh bại thủ môn Macho (21), mở tỷ số trận đấu.

Niềm vui của Modric sau khi thực hiện thành công quả 11m, mở tỷ số cho Croatia. Ảnh: AFP

 

Thực lực mạnh hơn, lại có bàn thắng sớm, Croatia thi đấu với tâm lý càng thoải mái. Thế nên, việc các học trò của HLV Bilic chơi áp đảo sau đó là hoàn toàn dễ hiểu. Phút 13, tưởng như lưới của tuyển Áo phải rung lên lần thứ 2. Từ cú sút phạt bên cánh phải, bóng được đưa vào trong, Olic (18) nỗ lực lao vào đưa bóng bay sượt qua khung thành.

 

Đến phút 26, chủ nhà Áo cũng tạo ra được tình huống nguy hiểm đầu tiên sau cú đánh đầu cảnh báo thủ thành Pletikosa (1) do Prodl (15) thực hiện. Và hơn 10 phút cuối hiệp 1, các học trò ông Hickersberger vùng lên mạnh mẽ đẩy cầu môn của Croatia trong mối nguy hiểm thường trực.

 

Thời cơ đã đến với họ ở các phút 37, 41 nhưng Harnik (20) lẫn Standfest (2) đã không thể kết thúc thành công do đội bạn kịp can thiệp và do thực hiện thiếu chuẩn xác.

 

Mười lăm phút nghỉ giữa giờ như càng thôi thúc thêm tinh thần cầu thủ Áo. Họ vào trận ồ ạt và tìm kiếm mọi ngả đường, đặc biệt băng lên từ 2 bên cánh hòng tìm bàn quân bình.

Trước Croatia, chỉ tinh thần thôi là không đủ với đội bóng áo đỏ. Ảnh: AFP

 

Trong lúc ĐT nước đồng đăng cai EURO 2008 đẩy tốc độ trận đấu lên thì phía phần sân bên kia, Croatia chủ động tỏ ra không có gì phải vội vã! Rõ ràng, các học trò của ông Bilic đã không dám chọn một lối chơi cởi mở hết mình. Có lẽ, do tính chất quan trọng của trận ra quân nên một Croatia đúng ra phải chơi thuyết phục hơn thì giữa các vị trí lại chưa thực sự tìm thấy sự gắn kết.

Thế nhưng nhờ hơn ở kinh nghiệm, sự già dặn trận mạc nên dù nhiều lần khung thành của Pletikosa (1) bị chao đảo với những pha bắn phá của lão tướng Vastic (vào sân ở phút 61), Ivanschitz (10), Standfest (2) thì họ vẫn giữ được tỷ số mong manh 1-0 đến phút cuối cùng.

 

Ngoài việc kém may, phải thừa nhận rằng, người Áo có dư sự nhiệt tình, khát khao chiến đấu đến tận cùng thì ở họ vẫn thiếu sự sắc sảo ở khâu dứt điểm. Thế nên, dù cơ hội đến nhiều hơn đối phương thì chủ nhà Áo vẫn đành ngậm ngùi nhận thất bại.

 

Rốt cuộc, tuyển Áo cũng không thể đi khác “vết xe đổ” của nước đồng đăng cai – Thụy Sỹ. Giữa họ có cùng điểm chung, chơi cống hiến hết mình và đáng có được bàn thắng, có được điểm. Nhưng thực tế lại là câu trả lời khác, chiến thắng vẫn thuộc về đội “kèo trên” nhờ sự tỉnh táo và khôn ngoan hơn.

 

Đội hình ra sân:

Áo: Macho (21), Prodl (15), Stranzl (3), Pogatetz (4), Standfest (2), Aufhauser (6), Ivanschitz (10), Saumel (19) – Vastic (7) 61′, Gercaliu (12) – Korkmaz (11) 69′, Harnik (20), Linz (9) – Kienast (11) 74′

Croatia: Pletikosa (1), Corluka (5), Robert Kovac (4), Simunic (3), Pranjic (22), Srna (11), Noko Kovac (10), Modric (14), Kranjcar (19) – Knezevic (15) 62′, Olic (18) – Vukojevic (8) 85′, Petric (21) – Budan (20) 72′

Trọng tài: P Vink (Hà Lan)

 

Nguồn: Thể thao Vietnamnet