Chelsea tụt hậu trong cuộc đua tam mã

Từ thế thượng phong nhìn MU và Man City qua kính chiếu hậu, Chelsea, sau trận hòa nhạt Liverpool ở vòng 11 Ngoại hạng Anh hôm qua, giờ phải bám đuổi hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea đã khởi đầu rất thuận lợi và dẫn 1-0 từ phút 20 với pha đánh đầu của trung vệ đội trưởng John Terry. Nhưng trụ cột mới thụ án treo giò vì tội phân biệt chủng tộc này sau đó rời sân ngay trong hiệp một vì chấn thương trong một pha va chạm vô tình với Luis Suarez.

Chelsea sau đó vẫn chơi trên cơ, nhưng với việc những Torres, Mata, Oscar bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn nhất để khẳng định ưu thế tuyệt đối cho đội nhà, dàn sao dưới trướng HLV Di Matteo đã phải trả giá đắt. Khi trận đấu còn 18 phút, vẫn với một cú đánh đầu, Suarez ghi bàn thứ 11 của anh từ đầu mùa, ấn định kết quả hòa cho Liverpool.

Suarez-jpg-1352672636-1352672672_500x0.j

Sau giai đoạn đầu thăng hoa, Chelsea bắt đầu chững lại ở hai vòng gần đây. Ảnh: AFP.

Bàn gỡ trên cũng ghi dấu việc Suarez nổ súng trong bốn sân khách tứ tư liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, củng cố tầm quan trọng sống còn của tiền đạo này giữa một Liverpool. Đội quân của HLV Brendan Rodgers ngày càng tiến bộ ở kỹ năng kiểm soát bóng – tiêu chí đầu tiêndđể hướng tới xây dựng lối đá mô phỏng tiqui-tacca của Barca, nhưng trừ Suarez, phần còn lại đều rất kém sắc sảo trong khâu dứt điểm.

Với Chelsea, hòa trên sân nhà là một nỗi thất vọng lớn. Từ chỗ dẫn đầu cuộc đua suốt chín vòng đầu tiên, giờ họ tụt lại phía sau, kém đầu bảng MU ba điểm và ít hơn nhì bảng Man City một điểm, vì hai trận liên tiếp bị cưa điểm về cuối. Vòng trước, kịch bản tương tự cũng đã xảy ra trên sân Swansea khi thầy trò Di Matteo để đối thủ gỡ hòa 1-1 chỉ ba phút trước giờ tan trận. Chưa hết, Chelsea còn đối mặt với nguy cơ mất thủ lĩnh John Terry trong một thời gian dài.

Tuy nhiên, Chelsea có lẽ cũng chỉ có thể tự trách bản thân khi đánh mất ưu thế trên đường đua Ngoại hạng Anh như hiện tại. Trên sân Stamford Bridge, Liverpool xuất phát với hàng phòng ngự năm người để giảm thiểu rủi ro cho cầu môn của Brad Jones trước hàng công rất mạnh bên phía chủ nhà. Nhưng sự cẩn trọng ấy của HLV Rodgers không thật sự hiệu quả.

Ngay phút thứ năm, đội chủ nhà đã có cơ hội rất tốt để mở tỷ số và lẽ ra có thể làm được điều đó nếu Oscar nắn nót và tinh tế hơn một chút, thay vì sút ra ngoài, trong tình huống thoát xuống đối mặt với Jones. Nhưng cơ hội bị bỏ lỡ này vẫn tạo sự hứng khởi để Chelsea chiếm ưu thế rồi cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ở phút 20 trong pha phạt góc. Terry tận dụng sự lỏng lẻo trong khâu kèm người của hàng phòng ngự khách để thoát khỏi Agger rồi đánh đầu căng vào góc gần, hạ Jones.

Việc Terry phải rời sân nhường chỗ cho Cahill từ phút 39 không làm giảm sự hứng khởi trong cách chơi bóng của Chelesa. Với bộ tam hộ công Mata, Oscar, Hazard, đội chủ nhà vẫn tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng hôm qua họ lại tỏ ra rất kém trong khâu dứt điểm. Torres ở phút 26 và Mata ở phút bù giờ hiệp một, lẽ ra có thể làm tốt hơn ở những cú chạm cuối cùng, nhưng họ lần lượt không thắng được Jones rồi sút ra ngoài trong tình huống đối mặt với thủ môn người Australia của Liverpool.

Torres-jpg-1352672877_500x0.jpg

Hiệu quả trong khâu dứt điểm tiếp tục là vấn đề nhức nhối của Chelsea. Ảnh: AFP.

Sang hiệp hai, tình trạng phung phí cơ hội của Liverpool lại tái diễn và những người gây thất vọng vẫn là Mata và Torres. Tiền vệ đeo áo số 10 sút chệch cột, còn Torres thì lần thứ hai từ đầu trận không thắng được Jones. Những pha hỏng ăn đó giúp Liverpool dần tìm lại thăng bằng và sự tự tin cần thiết để rồi điều gì phải đến đã đến ở phút 73, trong một cơ hội hiếm hoi của họ trận này. Suso đá phạt góc, bóng qua đầu Carragher rồi tìm đến chỗ Suarez đang đứng gần khung thành. Tiền đạo người Uruguay khẽ đẩy Ramirez để có tư thế thoải mái đánh đầu hạ Cech.

Bàn gỡ khiến thế trận trở nên rất cởi mở trong thời gian còn lại, nhưng cả hai bên đều thể hiện họ kém như nhau ở khâu dứt điểm và vì thế, chấp nhận kết quả hòa. Tuy nhiên, chỉ đội khách có thể tươi cười khi rời sân. Với Chelsea, ngoài việc tụt hậu trên đường đua vô địch, Liverpool tiếp tục là nỗi ám ảnh của họ, bởi trong 12 lần chạm trán gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Chelsea chỉ có thể thắng hai trận và toàn hòa, tới thua ở bốn trận gần nhất trong khuôn khổ giải đấu số một bóng đá Anh.

Ngoại hạng Anh 2012-13
Xep-hang-vong-11-jpg-1352676068_500x0.jp

Đội hình thi đấu:

Chelsea: 
Cech, Azpilicueta, Terry (Cahill 39), Ivanovic, Bertrand, Mikel, Ramires, Hazard, Oscar (Moses 77), Mata, Torres (Sturridge 82). 

Dự bị không sử dụng: Turnbull, Romeu, Ferreira, Marin.

Thẻ vàng: Mikel.

Bàn thắng: Terry 20.

Liverpool: Jones – Wisdom, Carragher, Agger, Johnson, Allen, Gerrard, Sterling, Sahin (Suso 60), Jose Enrique, Suarez. 

Dự bị không sử dụng: Gulacsi, Cole, Assaidi, Henderson, Coates, Downing.

Thẻ vàng: Allen, Johnson, Gerrard.

Bàn thắng: Suarez 73.

Trọng tài: Howard Webb