Chelsea hân hoan, "Quỷ đỏ" bị chia điểm

HLV Felipe Scolari không giấu được sự vui sướng khi các cầu thủ Chelsea có trận mở…

HLV Felipe Scolari không giấu được sự vui sướng khi các cầu thủ Chelsea có trận mở màn quá ấn tượng khi đè bẹp Portsmouth với tỉ số 4-0. Trong khi đó, tại Old Trafford, Man Utd đã bất ngờ bị “chích chòe” Newcastle cầm chân trong ngày ra quân.

Chelsea đã có buổi ra quân thắng lợi

 

“The Blues” đã thể hiện một tinh thần thi đấu hết mình và một lối đá tấn công đẹp mắt dưới triều đại của tân HLV Scolari. 3 trong 4 bàn thắng của Chelsea được ghi ngay trong hiệp 1 bởi những cái tên Joe Cole, Anelka, Lampard. Bàn ấn định chiến thắng 4-0 do tân binh Deco thực hiện.

ít ai ngờ rằng, Chelsea lại có một thế trận thuận lợi và dễ dàng như vậy trước Portsmouth – nhà ĐKVĐ cúp FA. Tung ra sân đội hình mạnh nhất với bộ tứ tiền vệ Frank Lampard, Michael Ballack, Deco và Joe Cole. Trên hàng công là Mikel Obi cùng Anelka, Chelsea không giấu giếm ý định giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân tại Ngoại hạng Anh.

 

 Vòng 1 Ngoại hạng Anh

Arsenal 1-0 West Brom

West Ham 2-1 Wigan

Bolton 3-1 Stoke

Everton 2-3 Blackburn

Hull 2-1 Fulham

Boro 2-1 Tottenham

Sunderland 0-1 Liverpool

Chelsea 4-0 Portsmouth

Aston Villa 4-2 Man City

Man Utd 1-1 Newcastle

Đội chủ nhà không mất quá nhiều thời gian để thực hiện ý đồ của mình trước một Portsmouth yếu đuối và rời rạc. 69% thời gian kiểm soát bóng của Chelsea trong cả trận đấu là con số minh chứng rõ ràng nhất cho sự lấn lướt của “The Blues”.

Ngay ở những phút đầu tiên, thủ thành David James đã phải hoạt động rất vất vả để ngăn cản liên tiếp các pha tấn công của Chelsea, trong đó có cú đánh đầu của Ricardo Carvalho và pha vô lê rất căng từ cự ly khoảng 25 m của tiền vệ Lâmpard.

Tuy nhiên, tài năng của James cũng chỉ giúp Portsmouth trụ được đến phút 12 của trận đấu. Tiền vệ Ballack vẩy bóng điệu nghệ qua hàng thủ của đội khách để Cole băng xuống hạ thủ thành James, mở tỉ số của trận đấu.

Có được bàn thắng sớm Chelsea thi đấu càng tự tin và thoải mái hơn. Giữa hiệp 1, tỉ số được nâng lên 2-0 cho đội chủ nhà sau khi bản hợp đồng mới Jose Boswinga chuyền bóng thuận lợi vào khu cấm địa của Portsmouth để Anelka tận dụng sự lúng túng của hàng thủ đội khách, bắt James lần thứ 2 vào lưới nhặt bóng.

Không còn gì để mất, Portsmouth dồn lên tấn công. Nhưng sự thiếu ăn ý giữa bộ đôi Crounch và Defoe đã khiến đội khách rất bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Chelsea. Cơ hội duy nhất của Portsmouth đến ở phút 35 nhưng Crouch đã không thể thắng nổi thủ thành Petr Cech.

Phút 45, Chelsea bất ngờ được hưởng 1 quả penalty khi Sylvain Distin để bóng chạm tay trong vòng cấm. Lampard đã không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn này để nâng tỉ số lên 3-0 cho Chelsea.

Với chiến thắng cầm chắc trong tay nên hiệp 2 Chelsea không có gì phải vội cả. Dù chủ động giảm nhịp độ tấn công nhưng đội chủ nhà vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận. Khá nhiều cơ hội được tạo ra trước mũi giày của Chelsea trong hiệp 2 nhưng Cole và Anelka đều không tận dụng được.

Phút 89, Deco ấn định chiến thắng cho Chelsea bằng cú sút căng từ ngoài vòng cấm địa. Thủ thành James do bị che tầm nhìn nên đành bó tay nhìn bóng đi vào lưới.

Với chiến thắng 4-0 trước Portsmouth, Chelsea là số ít đội giành chiến thắng thực sự thuyết phục trong ngày ra quân.

Đội hình 2 đội:

Chelsea: 1.Petr Cech, 3.Ashley Cole, 26.John Terry, 6.Ricardo Carvalho, 17.Jose Bosingwa (Paulo Ferreira 84′), 8.Frank Lampard, 10.Joe Cole (Shaun Wright Phillips 78′), 13.Michael Ballack (Florent Malouda 38′), 20.Deco, 12.John Mikel Obi, 39.Nicolas Anelka

 

Portsmouth: 1.David James, 23.Sol Campbell, 7.Hermann Hreidarsson, 15.Sylvain Distin, 5.Glen Johnson, 3.Younes Kaboul, 8.Papa Bouba Diop, 9.Peter Crouch, 14.Jermain Defoe, 11.Jerome Thomas (Niko Kranjcar 73′), 18.Arnold Mvuemba (Lassana Diarra 68′)

Man Utd bị níu chân


“Quỷ đỏ” Man Utd đã gây thất vọng lớn cho người hâm mộ khi bị Newcastle cầm hòa ngay trên “thánh địa” Old Trafford.

Man Utd (trái) đã có một trận đấu khó nhọc trước Newcastle

 

Tiếp Newcastle trên sân nhà, Man Utd chào đón sự trở lại của tiền đạo số 10 Wayner Rooney. Cầu thủ trẻ tuổi Campbell tiếp tục được ông Ferguson trọng dụng thay thế cầu thủ người Argentina Tevez.

Với đẳng cấp và truyền thống “làm thịt chích chòe”, Man Utd tự tin đẩy cao đội hình ngay từ đầu trận, dồn ép đối thủ. Liên tiếp các cơ hội được tạo ra trước khung thành của Shay Given nhưng các chân sút của đội chủ nhà đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Ngay ở phút thứ 8, Rooney chuyền bóng để Campbell lao vào đánh đầu nhưng đáng tiếc bóng lại đập trúng người của Given. Sau đó, Rooney có cơ hội đối đầu với Given nhưng cú sút cuối cùng của anh đã không thắng được thủ thành này.

 

Tấn công nhiều nhưng Man Utd lại là đội thủng lưới đầu tiên. Từ quả đá phạt góc, bóng tìm đến đúng vị trí của Martin trong tư thế không bị kèm cặp cầu thủ người Nigeria này thoải mái đánh đầu tung lưới Van der Sar, mở tỉ số của trận đấu.

 

Thế nhưng chỉ 2 phút sau, Fletcher đã quân bình tỉ số cho Man Utd sau pha đệm bóng dễ dàng từ đường chuyền của Giggs.

 

Có được bàn gỡ hòa, Man Utd thoải mái tâm lý và liên tiếp dồn ép đối phương. Nhưng đáng tiếc là không có bàn thắng nào được ghi cho tới khi kết thúc trận đấu.

 

Đội hình 2 đội:

Manchester United: 1.Edwin Van der Sar, 5.Rio Ferdinand, 6.Wes Brown, 3.Patrice Evra, 15.Nemanja Vidic, 11.Ryan Giggs (34.Rodrigo Possebon 63′), 16.Michael Carrick (22.John O’Shea 25′), 18.Paul Scholes, 24.Darren Fletcher, 10.Wayne Rooney, 39.Fraizer Campbell (21.Rafael 80′)

 

Newcastle United: 1.Shay Given, 2.Fabricio Coloccini, 27.Steven Taylor, 21.Habib Beye, 11.Damien Duff, 22.Nicky Butt, 16.James Milner, 14.Charles N’Zogbia, 18.Jonas Gutierrez, 8.Danny Guthrie, 9.Obafemi Martins

 

Nguồn: VnMedia